Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
CA phá án
Sa lưới ngày “Ông táo chầu trời”

(Cadn.com.vn) - Những ngày giáp Tết Canh Dần 2010, CA tỉnh Bình Định tiếp tục lập công xuất sắc khi nhanh chóng khám phá vụ cướp xe máy hết sức táo bạo, bắt giữ thủ phạm, góp phần giữ bình yên cho nhân dân vui Tết.

Anh xe ôm gặp nạn

Khoảng 17 giờ ngày 2-2, anh Đinh Văn Thân (1963, trú tổ 2, KV9, P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định) hành nghề xe ôm đang đứng đón khách tại ngã ba Phú Tài (thuộc P. Trần Quang Diệu) thì có một thanh niên khoảng 30 tuổi đến thuê chở về cầu Tân An (thuộc xã Nhơn Hòa, H. An Nhơn) với giá 30.000 đồng. Đang ế ẩm, anh Thân đồng ý và chở khách. Khi đến cầu Tân An, người khách không xuống mà yêu cầu đi thêm một đoạn nữa rồi mới đưa tiền.

Theo chỉ dẫn của khách, anh Thân tiếp tục chở đến một đoạn đường vắng thuộc khu nghĩa địa của thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp, H. Tuy Phước thì  người khách hỏi mượn ĐTDĐ của anh Thân điện cho bạn gái. Thấy người thanh niên nói chuyện trên điện thoại quá lâu, anh Thân bảo đưa lại thì bất ngờ bị đối tượng đánh bất tỉnh. Thấy anh Thân nằm bất động, đối tượng liền lấy xe máy BKS 77X7-7321, 880.000 đồng và cả chiếc điện thoại rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cướp xảy ra, lãnh đạo CA tỉnh Bình Định đã chỉ đạo CAH Tuy Phước cùng các trinh sát (TS) thuộc Phòng PC14 CA tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nắm tình hình, rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn và tiếp cận với bị hại để làm rõ đặc điểm của đối tượng. Bất kể những ngày cuối năm bận rộn, các ĐTV, TS tham gia vụ án vẫn bám địa bàn, rà soát các băng nhóm có khả năng gây án ở các xã Phước Hiệp (H. Tuy Phước), Nhơn Hòa, TT Bình Định (H. An Nhơn).

Theo một số nhân chứng thì thời điểm sau khi xảy ra vụ án, có một thanh niên chạy xe rất nhanh trên đường từ nghĩa địa của thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp lên QL1A. Đối tượng này theo mô tả của nhân chứng rất giống Trương Ngọc Dũng (1983, trú Huỳnh Kim, Nhơn Hòa, An Nhơn). Tập trung xác minh về Dũng, TS được biết đối tượng này học rất nhiều nghề từ nghề lái máy ủi, hớt tóc, rồi công nhân gỗ, nghề cơ khí đến ấp trứng vịt lộn.

Trương Ngọc Dũng và chiếc xe đã bị tháo rời. 

Thế nhưng không có nghề nào Dũng làm được lâu vì bản chất lười biếng, chỉ thích ăn chơi nên cứ làm nghề này vài tháng rồi lại học nghề khác. Sự lười nhác lao động của Dũng cũng khiến cha mẹ anh ta rất buồn phiền nên nhiều lần la mắng. Cuối tháng 1-2010, Dũng đã bỏ nhà, đến thuê nhà trọ ở TT Bình Định để ở. Các TS lập tức đến nhà trọ của Dũng nhưng y đã không có mặt ở nhà trọ.

Những người hàng xóm khu nhà trọ cho biết có thấy Dũng sử dụng một chiếc xe máy mới có đặc điểm khá giống chiếc xe của anh Thân bị cướp. Các TS tiếp tục xác minh các mối quan hệ của Dũng thì được biết Dũng có người yêu ở thôn Cẩm Đức, xã Ân Hảo Đông, H. Hoài Ân. Như vậy, đến lúc này CQĐT đã có đủ cơ sở để đi đến kết luận Dũng là thủ phạm của vụ án và kế hoạch truy bắt đối tượng được triển khai ngay trong đêm 5-2. Đúng như dự đoán của các TS, khi Dũng đang có mặt ở nhà người yêu để chuẩn bị cho lễ “tiễn Ông Táo về trời” thì bị bắt giữ.

Kế hoạch chi tiết của kẻ bất lương

Trương Ngọc Dũng khai nhận: Chiều 2-2, Dũng đón xe buýt từ nhà trọ đến ngã ba Phú Tài để thực hiện kế hoạch của mình. Đến nơi thấy trời còn sáng nên Dũng ngồi uống cà-phê chờ tối. Dũng đến điểm dừng xe buýt trên đường Hùng Vương, TP Quy Nhơn. Tại đây, rất nhiều xe ôm mời chào nhưng Dũng đều từ chối vì thấy họ cao to hơn mình.

Đại tá Phan Văn Thanh - Phó Giám đốc CA tỉnh Bình Định trao giấy khen cho các đồng chí trực tiếp tham gia phá án. 

Cuối cùng y chọn anh Đinh Văn Thân vì anh nhỏ con và xe của anh còn khá mới, có thể bán được tiền. Khi ra đến cầu Tân An như đã thỏa thuận ban đầu, Dũng không chịu xuống xe vì thấy khu vực này khá đông người. Y tiếp tục ngon ngọt với anh Thân là bạn gái của y đang chờ cách đó 1km nên cứ chở đến đó sẽ trả thêm 5.000 đồng nữa.

Chiều 6-2, đại tá Phan Văn Thanh - Phó Giám đốc CA tỉnh Bình Định đã trao giấy khen xuất sắc đột xuất cho tổ công tác đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm của vụ cướp đó là thượng tá Huỳnh Ngọc Mai - Phó trưởng Phòng PC14, đại úy Nguyễn Ngọc Thanh - TS Phòng PC14,   thượng úy Châu Đình Sỹ - ĐTV, trung tá Lê Sinh Bình - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp CAH Hoài Ân. Ngoài ra, Giám đốc CA tỉnh còn thưởng nóng 2 triệu đồng cho tập thể Phòng PC14.
Khi đến khu vực gần nghĩa địa của xã Phước Hiệp (H. Tuy Phước) khá vắng vẻ nên Dũng trả tiền xe ôm, đồng thời mượn điện thoại của anh Thân nói dối là để gọi bạn gái ra chở nhưng thực chất là để kéo dài thời gian, đi sâu vào bên trong để tìm chỗ vắng nhất.

Khi thấy khu vực này có thể gây án, Dũng không trở ra buộc anh Thân phải vào đòi điện thoại thì ra tay. Dũng bịt miệng nạn nhân, bất ngờ quật ngã, rồi đánh tới tấp làm nạn nhân bất tỉnh, sau đó lục túi quần lấy tiền, lấy xe. Sau khi lấy được tài sản, Dũng theo đường cũ về nhà trọ, thay BKS giả 53PA-9999 vào xe và ngày 4-2 đem bán cho Trần Văn  Quý (1985, trú thôn Hòa Nghi, xã Nhơn Hòa, H. An Nhơn) được 1 triệu đồng. Quý biết của gian nên đã tháo rời từng bộ phận của chiếc xe trên và cất giấu chờ tiêu thụ thì bị phát hiện. Riêng Dũng sau khi bán xe, y lấy số tiền trên đón xe ra Ân  Hảo, Hoài Ân thăm người yêu cho đến khi bị bắt.

Quý Hiền


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Bắt vụ sản xuất, tiêu thụ bột ngọt giả ( 6/2/2010 )
Những cuộc đào tẩu bất thành ( 6/2/2010 )
Triệt phá băng “thổi” xe tay ga, làm giả giấy tờ ( 5/2/2010 )
Bom không nổ nhưng đầy bi kịch ( 3/2/2010 )
Vi phạm TTATGT - chống người thi hành công vụ ( 3/2/2010 )
Trận phục kích ở Kẻo Lực ( 3/2/2010 )
Triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm ( 2/2/2010 )
Người đàn bà đi gom sổ đỏ ( 2/2/2010 )
48 giờ truy tìm guyễn Công Cảnh thủ phạm sát hại 2 phụ nữ ( 1/2/2010 )
20 ngày truy bắt kẻ giết người ( 30/1/2010 )
Làm rõ nhóm bịt mặt cướp cà-phê ( 30/1/2010 )
Tranh giành mua sắn, 5 người bị tạt a-xít ( 30/1/2010 )
2 con nghiện buôn heroin ( 29/1/2010 )
Vụ cháy trường THCS tại TT-Huế: Thủ phạm là học sinh cá biệt ( 29/1/2010 )
Chuyên án T1009 và các nhóm trộm két sắt ( 29/1/2010 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Giết người vì thuốc kích dục
Đánh sập massage Ngọc Lan
2 phát súng và cuộc truy đuổi trên đường phố Đà Nẵng
Thi hành án đối với Nguyễn Văn Hùng - thủ phạm cướp tài sản trị giá hơn 10 tỷ đồng tại ngân hàng, tiệm vàng trên địa bàn Đà Nẵng: Tử hình!
60 ngày đêm truy tìm “bà trùm” chém mướn
Viết tiếp vụ “Cô gái trở về từ tổ quỷ” (2)
Tuổi teen diễn... kịch
Truy bắt nhanh đối tượng giết người
Thông tin mới nhất về loạt bài "Cô gái trở về từ tổ quỷ"
Người đàn bà khả nghi
 

Án chồng lên án
“Tiên giáng trần” ban nước chữa bệnh
Phấn đấu hoàn thành xuất sắc 31 dự án
Khách sạn làm từ lá bài
Mất ngôi đầu
Đẩy mạnh hơn nữa việc giám sát và thực hiện BHXH cho người lao động
Bản án nghiêm khắc cho những kẻ giết người
Malaysia kinh hoàng vụ tấn công nhà trẻ
Chiến dịch dọn đường?
"Nội chiến"
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com