Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
CA phá án
40 ngày phá vụ trộm tiền tỷ

(Cadn.com.vn) - Một vụ mất trộm với số tài sản có giá trị hơn 1 tỷ đồng xảy ra thực sự làm chấn động vùng quê nghèo ở H. Hưng Nguyên, Nghệ An. Sau 40 ngày nỗ lực truy xét, lực lượng CAH Hưng Nguyên đã làm rõ và tiến hành bắt giữ  thủ phạm, thu lại toàn bộ tài sản trả cho người bị hại.

Vụ trộm chấn động làng quê

19 giờ ngày 24-4, trực ban CAH Hưng Nguyên nhận được tin báo: tại nhà anh Nguyễn Lương Phương (1968, trú khối 4, TT Hưng Nguyên) vừa bị kẻ trộm đột nhập khoắng đi nhiều tài sản với tổng số tiền khoảng hơn 1 tỷ đồng. Nhận thấy đây là một vụ trộm đặc biệt nghiêm trọng, số tài sản theo nạn nhân trình báo là cực lớn, ngay trong đêm, Thượng tá Lê Văn Thái - Trưởng CAH đã cử lực lượng Đội CSĐTTPVTTXH nhanh chóng có mặt tại gia đình anh Phương để xác minh vụ việc.

Tại đây, theo trình bày của gia đình nạn nhân, sáng 24-4, anh Phương và  vợ là chị Nguyễn Thị Kiên đi làm như mọi ngày, ở nhà chỉ có bà Nguyễn Thị Liệu (mẹ anh Phương) trông nom. Hơn 16 giờ, bà Liệu khép cửa rồi ra nhà con gái ở đầu xóm chơi, đến chiều tối trở về, nhưng bà không phát hiện nhà bị trộm đột nhập. Đến khi chị Kiên đi dạy về, vào phòng hai vợ chồng thì không thấy cái hộp sắt đựng tài sản tiết kiệm của gia đình đâu nữa. Theo gia đình cho biết thì kẻ trộm đã lấy đi chiếc hộp sắt, trong đó gồm 118 chỉ vàng 9999, 10 triệu đồng, 100EUR, một quyển số tiết kiệm 2.800USD, 1 sổ tiết kiệm trị giá 367 triệu đồng cùng một số giấy tờ khác.

 Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Văn Tú.

Hơn 40 ngày đánh án

Từ thông tin ban đầu, lãnh đạo CAH Hưng Nguyên tiến hành họp bàn phương án, vạch kế hoạch đấu tranh để truy bắt tội phạm. Trên cơ sở đó, Chuyên án 412.T được thành lập, Thượng tá Lê Văn Thái làm trưởng ban; Thượng tá Bùi Trọng Tuệ - Phó trưởng CAH làm phó ban, cùng lực lượng Đội CSĐTTPVTTXH nhanh chóng vào cuộc.

Tại hiện trường vụ án, BCA không thu được bất cứ một dấu vết nào của đối tượng để lại. Một số tài sản có giá trị, nhưng cồng kềnh thì đối tượng không màng tới, duy chỉ có chiếc hộp sắt đựng tài sản lớn để ở đầu giường trong buồng ngủ thì bị bê đi. Điều này giúp các thành viên BCA đi đến nhận định: vụ “nhập nha” này phải là người địa phương, “đơn thương độc mã” thực hiện hành vi, và rành mọi đường đi nước bước trong gia đình anh Phương. Tuy nhiên, qua sàng lọc những người trong gia đình thì tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm...

Tiến hành khoanh vùng đối tượng nổi, đối tượng thuộc diện nghi vấn trên địa bàn, BCA nhận thấy một nhóm đối tượng có khả năng liên quan. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là cả nhóm này thực hiện vụ trộm hay chỉ một đối tượng trong nhóm? Sau thời gian theo dõi mọi di biến động của các đối tượng này, BCA thấy nổi lên Nguyễn Văn Tú (1992, nhà gần sát với nhà nạn nhân) là đáng ngờ nhất. Tú hiện đang theo học một trường nghề ở TP Vinh, từng có tiền sự gây rối TTCC. Đặc biệt, gia đình thuộc diện nghèo, Tú lại đang là học viên của một trường nghề, nhưng thời gian gần đây lại rất rủng rỉnh tiền bạc, mua sắm nhiều thứ như xe máy Exciter trị giá hơn 39 triệu đồng, ĐTDĐ xịn, quần áo đắt tiền... Từ đây, các TS, ĐTV trong BCA được lệnh bám chặt Tú và sau 40 ngày “đeo bám”, BCA đã có đầy đủ chứng cứ khẳng định Nguyễn Văn Tú chính là đối tượng đã đột nhập nhà anh Nguyễn Lương Phương trộm tài sản.

Ngày 4-6, Cơ quan CSĐT CAH Hưng Nguyên đã thực hiện bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tú về hành vi trộm cắp tài sản, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tại CQĐT, trước những chứng cứ BCA đưa ra, Nguyễn Văn Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 24-4, Tú từ nhà ra ngõ thì thấy bà Liệu đang khép cổng để đi chơi. Biết giờ này nhà anh Phương không có ai, nên chờ bà Liệu đi khuất, Tú trèo tường đột nhập nhà bằng cửa sau. Tú vào phòng ngủ của vợ chồng anh Phương và thấy một chiếc hộp sắt có sợi dây xích thắt lại nên mở sợi xích ra và mang chiếc hộp đến giấu tại một ngôi nhà hoang gần đó. 20 giờ cùng ngày, Tú cạy chiếc hộp ra thì thấy trong đó có vàng, EUR, tiền, 2 sổ tiết kiệm và một số giấy tờ.

 Nguyễn Văn Tú

Tú lấy toàn bộ tiền và vàng (chừa lại giấy tờ và 2 cuốn sổ tiết kiệm) rồi vứt hộp sắt xuống giếng của ngôi nhà bỏ hoang đó. Với số tài sản đó, Tú lấy tiền mặt, còn vàng thì cho vào chiếc quần bò cũ và giấu ở một góc của ngôi nhà hoang. Tối hôm sau, Tú quay lại lấy một miếng vàng 5 chỉ, sợi dây chuyền vàng, 2 nhẫn vàng, EUR đem đi bán.

Sợ bị lộ, Tú chia số tài sản này đem bán tại một hiệu vàng ở TP Vinh và một tiệm vàng khác tại TP Hà Tĩnh được tổng cộng 59.620.000 đồng. Có tiền, y “tậu” ngay chiếc xe máy Exciter trị giá 39.500.000 đồng, 1 ĐTDD giá 3.200.000 đồng, còn lại để tiêu xài. Đến thời điểm bị bắt, trong ví Tú chỉ còn 4.200.000 đồng.

Ngay sau khi bắt giữ Tú, BCA tiến hành khám xét nhà đối tượng, đồng thời tiến hành truy thu lại toàn bộ tài sản mà tên Tú đang cất giấu cũng như đã tiêu thụ. Riêng chiếc hộp sắt bị vứt xuống giếng làm cho giấy tờ trong đó bị mục nát.

Xuân Sơn


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Án mạng tại phòng trọ sinh viên ( 13/6/2012 )
Án mạng từ cuộc tình vụng trộm ( 12/6/2012 )
Bị chém lìa tay ở quán nhậu ( 11/6/2012 )
Chuyên án “khủng” và 530 vụ trộm xe máy ( 11/6/2012 )
Những chiếc két sắt “biến” mất ( 9/6/2012 )
Qua những điểm nóng ở miền Tây xứ Quảng ( 8/6/2012 )
Làm rõ vụ bẫy điện chết người: Cắt cỏ “dính” bẫy điện ( 8/6/2012 )
Một học sinh bị đánh đập dã man ( 7/6/2012 )
Cặp nam nữ “ăn bay” sa lưới ( 6/6/2012 )
Những "sâu rượu" chống người thi hành công vụ ( 6/6/2012 )
Thông tin về vụ “Phó phòng Nội vụ nhận tiền chạy án” ( 5/6/2012 )
Nói đùa, án mạng thật! ( 5/6/2012 )
Chuyên án 003T và đường dây ma túy đa quốc gia ( 4/6/2012 )
Án mạng trên Tỉnh lộ 10 ( 4/6/2012 )
Đánh sập đường dây số đề quy mô lớn tại TP Đà Nẵng ( 4/6/2012 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Giết người vì thuốc kích dục
Một phụ nữ chém đứt đầu kẻ cưỡng ép đòi quan hệ tình dục?
2 phát súng và cuộc truy đuổi trên đường phố Đà Nẵng
Đánh sập massage Ngọc Lan
Thi hành án đối với Nguyễn Văn Hùng - thủ phạm cướp tài sản trị giá hơn 10 tỷ đồng tại ngân hàng, tiệm vàng trên địa bàn Đà Nẵng: Tử hình!
Lật mặt những “siêu trộm” có một không hai tại Đà Nẵng (2)
60 ngày đêm truy tìm “bà trùm” chém mướn
Tuổi teen diễn... kịch
Viết tiếp vụ “Cô gái trở về từ tổ quỷ” (2)
Người đàn bà khả nghi
 

Áo trắng buôn hàng trắng!
Tin giờ chót ngày 23-5-2013
Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng giao thông
Làm sạch đỉnh Everest
Tự phòng - tự bảo vệ
Vụ “khủng bố” rúng động nước Anh
Muôn nẻo từ bi
Trẻ nhập viện gia tăng do nắng nóng kéo dài
Những công ty “trách nhiệm vô hạn”
Cắt cái “mầm mống bồ bịch”!
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com
VPĐD tại TPHCM: 40C5-Chu Văn An, Q. Bình Thạnh - ĐT: 08 5113075
VPĐD tại Tây Nguyên: Đường Hoàng Đạo Thúy- Tổ 15, P.Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai - ĐT, FAX: 059 3719429
VPĐD tại Bắc miền Trung: 29- Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Nghệ An - ĐT: 038 3587107