(Cadn.com.vn) - Gần tối 19-6, một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Gio Thành, H. Gio Linh, Quảng Trị. Nạn nhân nữ (43 tuổi) tử vong trước khi được người nhà phát hiện với nhiều vết dao đâm ở vùng bụng, ngực và cổ. Vụ án xảy ra ngay trong nhà nạn nhân. Nhận được tin báo, CAH Gio Linh và Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm tử thi. Thảm án khiến cả một vùng quê hoang mang bởi nạn nhân sống hòa nhã, là người vợ hiền, người mẹ hết mực thương yêu hai đứa con. Nhưng họ còn sốc hơn khi trong đêm đó, con trai đầu của nạn nhân là Trần Đình T. (1994) đã bị CQĐT bắt giữ để điều tra làm rõ.
Chiều 21-6, đám tang chị A., nạn nhân vụ án, có rất đông người đến thăm viếng, trong đó có những người không hề quen biết chị và gia đình. Những tiếng nức nở thương xót. Những lời nguyền rủa kẻ sát nhân tàn độc. Bản thân người viết, trong nghề dù đã tiếp cận thông tin nhiều vụ án mạng, có thể nói đi đến tận cùng cay đắng nhưng trước thảm án này cũng không giấu được nỗi kinh sợ trước tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội.
Theo nguồn tin riêng, nghi phạm đã có lời khai thừa nhận hành vi tước đoạt mạng sống của mẹ ruột. Tuy nhiên, đó chỉ là lời khai ban đầu, vụ án đang trong quá trình được làm rõ, kết luận cuối cùng của CQĐT CA tỉnh Quảng Trị sẽ sáng tỏ mọi vấn đề về động cơ phạm tội, hung thủ và góc khuất đằng sau hành vi man rợ của kẻ thủ ác.
Riêng về gia đình nạn nhân, họ dường như gục ngã trước biến cố đau đớn này. Đặc biệt là chồng chị A., người đầu tiên phát hiện thi thể vợ, chưa hết bàng hoàng thì tiếp tục sốc nặng khi chứng kiến con trai bị bắt vì liên quan đến án mạng. Nhiều tình tiết liên quan đến vụ án, đến nghi phạm bắt đầu được xâu chuỗi từ đây. Khoảng 18 giờ ngày 19-6, chị A. đi đến cối xay gạo lấy vỏ trấu. Ở vùng quê này, vỏ trấu là vật liệu đốt được dùng thay củi để nấu nướng. Hàng xóm hỏi thăm thì chị A. kể, cả ngày bận làm đồng, việc chồng chất mà không thể khất lại. Lấy trấu xong, chị về nhà lo bữa tối cho chồng và các con. Chị lấy dao gọt bí ngô để nấu canh. Trong khoảng thời gian trên, chị có la mắng con trai Trần Đình T. vì lén lấy thóc đi bán. Trước đó, ngày 18-6, T. lén lấy 27kg thóc và bán được 120 ngàn đồng và đã tiêu xài hết. Hai mẹ con lời qua tiếng lại có sự chứng kiến của em trai T. (học cấp 2). Tuy nhiên, cậu bé không quan tâm mấy đến chuyện đó và chạy ra trước nhà để chơi. Chị A. la con nhưng vẫn cặm cụi lo bữa tối. Nhưng ác nghiệt thay, cái chết đến chỉ vài giây sau đó.
 |
|
Con đường dẫn về xã Gio Thành, nơi có thảm án đau lòng vừa xảy ra. |
Khoảng 19 giờ, vì mùa hè nên trời chỉ mới sập tối, chồng chị A. đi làm về đến nhà. Thấy nhà trống người, anh cất tiếng gọi vợ. Không ai trả lời. Anh gọi tiếp các con. Cũng không ai trả lời. Linh tính chẳng lành, anh chạy nhanh vào nhà. Đậu phụng chị A. giã nhỏ để nấu canh bí ngô bị rơi vung vãi trên nền nhà. Rồi dấu máu mờ nhạt vương từ bếp kéo ra phía chuồng lợn. Anh hoảng hốt chạy theo và ngã qụy khi phát hiện vợ nằm đó, vết thương đầy mình và không còn gì là biểu hiện của sự sống. Con dao chị A. vừa dùng để gọt bí ngô lúc nãy cũng ở cạnh, dính đầy máu. Anh bồng vợ chạy ra ngoài và hét lên sợ hãi. Lúc này, hàng xóm chạy đến thì T. cũng từ phòng của mình chạy xuống. Trong cảnh hoảng loạn, đau xót ấy, T. im lặng.
Thông tin T. gây án hại mẹ ruột khiến nhiều người run sợ. Nhiều câu hỏi vẫn cứ xoay quanh nghi phạm này, bởi không thể tin nổi dù thực tế tồi tệ đã xảy ra. Sau mấy ngày xảy ra án mạng, thông tin liên quan đến T. được quan tâm nhiều hơn. Ngày 22-6, chúng tôi đã gặp được nhiều học sinh từng là bạn học cùng lớp, cùng khóa với T. khi các em đến trường nhận giấy báo thi đại học. T. vốn là HS Trường THPT H. Gio Linh và đã bỏ học từ đầu năm học 2011-2012. Theo nhiều bạn học, các em vẫn thường gặp T. chơi ở quán Internet, cũng chưa hề thấy ở T. biểu hiện gì là thói hung hăng côn đồ. Cũng từ khi bỏ học, T. thường lêu lổng, hay trộm cắp vặt. Trước khi bị bắt vì liên quan đến vụ án này, CA địa phương đang lập hồ sơ đưa T. vào cơ sở giáo dục. Tính đến ngày xảy ra án, T. 18 tuổi 19 ngày.
Thông thường tâm lý tội phạm sau khi gây án đều tìm cách trốn chạy khỏi hiện trường. Còn trong vụ án này, nghi phạm không hề ra khỏi nhà, cũng không hoảng loạn khi bị bắt giữ. Liệu kẻ thủ ác có loạn thần vì nghiện game bạo lực dẫn đến hành vi phạm tội dã man, mất hết tính người? Được biết, cơ quan điều tra hiện tiếp tục thu thập chứng cứ để làm rõ vụ án.
Bài, ảnh: Bảo Hà