* Kỳ 2: Lật mặt tội ác của một cựu quân nhân
(Cadn.com.vn) - Đêm Giao thừa nào cũng vậy, Ban Giám đốc CATP Đà Nẵng cũng đến thăm, chúc Tết Phòng CSĐTTPVTTXH. Nhưng lần này, Thượng tá Trần Mưu - Trưởng Phòng cảm nhận được nỗi ưu tư, trăn trở của Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc và Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc về vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra đêm 26, rạng sáng 27 Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 vẫn chưa làm rõ thủ phạm. Trong câu chuyện đầu năm mới, tập thể CBCS Phòng CSĐTTPVTTXH hứa quyết tâm trước Ban Giám đốc sẽ gác lại hạnh phúc riêng tư, bằng mọi giá điều tra, sớm truy bắt thủ phạm giết người về quy án. Lời hứa là động lực thôi thúc tập thể CBCS toàn đơn vị nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, tiết trời ở Đà Nẵng trở rét ngọt. Sáng 30-1 (nhằm 27 Tết), người dân khu vực tổ 27 (P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ) phát giác nhà vợ chồng chị Nguyễn Thị Phương (1981) có chuyện chẳng lành. Tầm 9 giờ, cháu Quỳnh (con gái đầu chị Phương) ngủ dậy, phát hiện mẹ nằm bất động dưới nền nhà trong phòng ngủ, gọi mãi không thấy dậy, khi hàng xóm chạy đến thì chị Phương đã chết tự lúc nào.
Thượng tá Trần Mưu - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH nhớ lại: cái chết bí ẩn của chị Phương gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT, nhất là trong những ngày cận Tết. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định nạn nhân tử vong là do bị ngạt. Vết thương trên vùng cổ thể hiện hung thủ bóp cổ và dùng dây siết cho đến chết. Từ thông tin của chính những người thân trong gia đình cung cấp, đối chiếu với kết quả khám nghiệm tử thi, bước đầu CQĐT CATP Đà Nẵng nhận định, có dấu hiệu của hành vi giết người cướp tài sản. Xác định tính chất nghiêm trọng và phức tạp của vụ án, Ban Giám đốc CATP Đà Nẵng chỉ đạo Phòng CSĐTTPVTTXH làm chủ công, xác lập Chuyên án 108G, hạ quyết tâm sớm làm rõ hung thủ.
 |
|
Bùi Văn Tuân ngày đầu di lý về Đà Nẵng. |
Đi sâu tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân, BCA biết được chị Phương từng có thời gian phụ chồng bán căng-tin tại đơn vị nơi chồng công tác và có quen biết với một số quân nhân tại đây. Có thể một trong số này là thủ phạm ra tay sát hại chị Phương.
Thời điểm này, không khí xuân đã rộn ràng, nhưng với CBCS Phòng CSĐTTPVTTXH thì không ai nghĩ đến Tết, tất cả tập trung vào Chuyên án 108G. Ngay trong ngày 27, BCA thành lập 4 tổ công tác đi Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thanh Hóa và tại TP Đà Nẵng xác minh toàn bộ số quân nhân có quen biết với chị Phương. Công việc diễn ra khẩn trương, tỉ mỉ đến tận chiều 2-2 (nhằm 30 Tết), Thượng tá Trần Mưu - Trưởng BCA mới quyết định cho CBCS về đón giao thừa cùng gia đình. Ngay sau đó, tất cả lại có mặt tại đơn vị để tập trung phá án.
Được sự phối hợp tích cực, đồng bộ và có hiệu quả từ CQĐT Hình sự Quân chủng Phòng không Không quân Khu vực 2 Đà Nẵng và Phòng KTHS CATP Đà Nẵng, kết hợp công tác xác minh trước đó, BCA thấy nổi lên đối tượng Bùi Văn Tuân (1986, trú thôn Bồng Sơn, xã Hải Tiến, H. Hà Trung, Thanh Hóa) là khả nghi nhất. Đi sâu tìm hiểu về Tuân, BCA xác định, Tuân từng công tác tại nơi chị Phương phụ bán căng-tin. Trong số những người thân quen với nạn nhân Phương, Tuân là người có tình cảm và mối quan hệ khá đặc biệt, mặc dù giữa 2 người có sự chênh lệch tuổi tác khá lớn. Sau khi giải ngũ, Tuân vào Quảng Nam xin làm công nhân giày da. Đặc biệt, một tình tiết khiến BCA đặc biệt lưu ý là từ nguồn tin TS, trước ngày chị Phương bị sát hại, Tuân có mặt tại TP Đà Nẵng và có liên lạc qua điện thoại với nạn nhân. Sau khi xảy ra án mạng, Tuân đột ngột rời Đà Nẵng. “Câu hỏi đặt ra là liệu việc Tuân có mặt tại Đà Nẵng rồi vội vã rời đi có phải để bỏ trốn sau khi giết hại chị Phương hay đơn thuần chỉ là về quê ăn Tết? Làm rõ được câu hỏi này sẽ là mấu chốt để phá án” – Thượng tá Mưu nhớ lại.
 |
|
Bùi Văn Tuân trước vành móng ngựa. |
Tìm lời giải cho câu hỏi này, ngày 16-2, tổ công tác do đích thân Thượng tá Trần Mưu cùng 2 ĐTV là Trung tá Trần Nam Hải và Đào Xuân Tố (Đội án Phòng CSĐTTPVTTXH) tức tốc đi Thanh Hóa xác minh nơi Tuân cư trú. Thời tiết miền Bắc những ngày đầu xuân rét căm, Hà Tiến quê Tuân thuộc xã miền núi H. Hà Trung, cách TP Thanh Hóa hơn 40km. Rạng sáng 17-2, làm việc với CAX Hà Tiến, tổ công tác xác định Tuân đang có mặt ở địa phương. Được sự phối hợp, giúp đỡ của chính quyền, tổ công tác mời Tuân về UBND xã Hà Tiến để làm rõ một số điểm nghi vấn.
Thượng tá Trần Mưu kể: thấy sự xuất hiện của CATP Đà Nẵng, Tuân có nhiều chuyển biến về tâm lý, sắc mặt thay đổi bất bình thường. Đặc biệt, cạnh khóe mắt và trên cổ của Tuân có 2 vết xước như bị ai đó cào cấu. Với những dấu tích trên mặt Tuân, tôi nhận định hướng điều tra của BCA đang đi đúng và đây chính là hung thủ sát hại chị Phương. Tuy nhiên, tại UBND xã Hà Tiến, một tình huống bất ngờ xảy ra là anh trai của Tuân uống rượu say, nhiều lần đến gây áp lực với tổ công tác, yêu cầu phải trả tự do cho Tuân và phải cho biết lý do vì sao triệu tập Tuân lên làm việc, làm mất thanh danh, uy tín của gia đình. Qua quá trình làm việc, chúng tôi đứng trước một lựa chọn khó khăn là tiếp tục đấu tranh với Tuân tại đây hay đưa về Đà Nẵng. Cuối cùng, tôi quyết định bắt Tuân vào Đà Nẵng, nhưng khi áp giải, gia đình, người thân của Tuân kéo đến rất đông, yêu cầu đòi thả người. Được sự giải thích của lực lượng CAX và đại diện chính quyền, người thân của Tuân mới miễn cưỡng ra về.
Trên đường di lý về Đà Nẵng, lúc vào quán phở ăn tối, Tuân ngồi thất thần, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Biết nghi can bắt đầu dao động, Trung tá Trần Nam Hải động viên, giải thích và Tuân bất ngờ xin được khai báo toàn bộ hành vi phạm tội giết chị Phương. “Ngồi trên xe, Tuân thuật lại chuyện giết chị Phương để chiếm đoạt tài sản một cách tỉ mỉ, phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường. 21 giờ cùng ngày, tôi quyết định liên hệ với CAH Tĩnh Gia (Thanh Hóa), nhờ bố trí nơi làm việc để lấy lời khai với Tuân” - Thượng tá Trần Mưu nhớ lại...
Đúng 1 giờ ngày 18-2, Tuân được di lý về Đà Nẵng, Chuyên án 108G kết thúc. Thượng tá Trần Mưu cho biết, mặc dù anh em vất vả nhưng lúc tìm được Tuân, sau đó nghe chính Tuân thừa nhận hành vi phạm tội, bao nhiêu cực khổ, mệt mỏi trong người như tan biến. Với CBCS Phòng CSĐTTPVTTXH, đây là cái Tết đáng nhớ, niềm vui không gì sánh được khi bắt kẻ gây ra cái ác phải đền tội trước pháp luật.
Nguyên Thảo
(còn nữa)