|
Người phụ nữ giàu đức hy sinh
(Cadn.com.vn) - Theo chân trung tá Huỳnh Kim Trí - Trưởng CAP Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam, chúng tôi đến tổ dân phố 5, khối 1, P. Cẩm Phô. Trong ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ, chỉ có đôi vợ chồng già sinh sống là bà Trần Thị Hoa (75 tuổi) và ông Phạm Văn Hoa (83 tuổi), bị mù do ảnh hưởng căn bệnh viêm dây thần kinh số 6. Vừa cho ông uống thuốc, bà vừa kể lại câu chuyện của mình trong nỗi lòng trĩu nặng.
Năm 1951, cô thôn nữ Trần Thị An (thôn Triêm Nam, Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam) nên duyên vợ chồng với chàng Vệ quốc đoàn Phạm Văn Hoa (quê Cẩm Kim, Hội An). Sau lễ cưới, anh Hoa cùng đơn vị vào chiến đấu ở chiến trường Quảng Ngãi. Năm 1954, anh Hoa lại nhận lệnh tập kết ra Bắc. Những năm kháng chiến chống Mỹ, ở quê hương, vừa chăm sóc mẹ chồng già yếu, bà An vừa tham gia công tác phụ nữ, là cơ sở cách mạng ở Cẩm Kim, Hội An. Thời gian này bà đổi tên là Trần Thị Hoa...
Tập kết ra Bắc, hoàn cảnh chiến tranh đưa đẩy, năm 1971, ông Hoa cưới một phụ nữ ở xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An làm vợ và sinh được 3 người con. Năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, ông Hoa trở về quê, gặp lại bà Hoa. Vợ chồng mấy chục năm mới gặp lại nhau, mừng mừng, tủi tủi, khi nghe chuyện biết ông đã cưới vợ ngoài Bắc, bà buồn, nhưng không trách ông, bởi bà hiểu đó là do hoàn cảnh chiến tranh... Mặc dù rất yêu chồng, bà vẫn động viên ông trở về đơn vị, dặn ông phải chú ý chăm sóc vợ con ở ngoài Bắc.
Năm 1983, người vợ của ông Hoa ở Nghệ An lâm bệnh hiểm nghèo và qua đời, 3 đứa con nheo nhóc không người trông nom. Thương lũ nhỏ, bà ra Nghệ An đưa chồng và các con của ông về nhà ở khối phố 1, Cẩm Phô, Hội An chăm sóc, nuôi dưỡng. Lúc này ông Hoa đã yếu, bệnh tật liên miên, mấy đứa nhỏ nhớ mẹ, lạ quê nên cũng ốm đau quanh năm. Chẳng quản vất vả, bà làm lụng để lo cho lũ trẻ ăn học đến nơi đến chốn. Bây giờ, người con trai lớn đã là giảng viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng, hiện du học tại Australia, cậu con út là kiến trúc sư làm việc cho một Cty ở Đà Nẵng. Lòng chung thủy, đức chịu thương, chịu khó, đảm đang của bà Hoa làm mọi người cảm phục, gia đình bà được chính quyền, đoàn thể khen tặng là gia đình văn hóa kiểu mẫu...
 |
|
Vợ chồng ông Phạm Văn Hoa và bà Trần Thị Hoa trình bày sự việc bị anh Phạm Văn Đức tự tiện sang tên, đổi chủ giấy tờ nhà đất thế chấp ngân hàng với trung tá Huỳnh Kim Trí - Trưởng CAP Cẩm Phô, TP Hội An. Ảnh: H.T |
Tình thương yêu bị lừa dối
Trước khi đón chồng và các con riêng của chồng về quê, năm 1975, bà Hoa đã mua một mảnh đất cùng ngôi nhà nhỏ có diện tích hơn 445m2 tại tổ 5, khối phố 1, P. Cẩm Phô, TX Hội An (cũ), nay là nhà số 36/101-Huỳnh Thúc Kháng, TP Hội An. Năm 2005, tuổi già sức yếu, ông Hoa lâm nhiều bệnh tật, đầu tiên là căn bệnh viêm tai giữa, làm ông điếc một bên tai, tiếp đó là viêm dây thần kinh số 6, làm ông mù 2 mắt và liệt nửa người. Một hôm, cậu con trai út của ông Hoa là Phạm Văn Đức về hỏi vay của bà 6 triệu đồng. Vài tháng sau, Đức lại về hỏi bà Hoa cho mượn GCNQSHN và QSHĐ ngôi nhà ông bà đang ở tại Hội An, nói là để thế chấp vay vốn làm ăn. Anh ta hứa chắc nịch: “Khi nào ba má cần là con mang về trả lại ngay”. Bẵng đi một thời gian, tháng 4-2008, bà Hoa nhận được giấy báo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (NHTPCPPN) - Chi nhánh Đà Nẵng với nội dung: “Toàn bộ đất và nhà của bà đã được ông Hoa và bà Hoa tặng cho con trai là Phạm Văn Đức (1977), theo hình thức tự nguyện. Anh Đức đã dùng giấy tờ đất và nhà này thế chấp để vay NH tính cả gốc và lãi là hơn 247 triệu đồng. Nay đã quá hạn trả nợ, NH thông báo sẽ khởi kiện đến TAND TP Đà Nẵng để giải quyết”.
Đến đầu tháng 12-2008, bà Hoa lại nhận được thông báo của Cơ quan Thi hành án (THA) TP Hội An, với nội dung: “Cơ quan THA TPĐN đã ủy thác THA cho Cơ quan THA TP Hội An, căn cứ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 33/2008/QĐST-KDTM ngày 8-8-2008 của TAND TPĐN. THA đối với Cty TNHH Xây dựng phát triển địa ốc và Thương mại Minh Khánh, địa chỉ tổ 29, khối Tuyên Sơn, Hòa Cường Nam, Hải Châu, TPĐN, Cty này phải trả cho NHTPCPPN số tiền 247.620.675 đồng (cả nợ gốc và nợ lãi), thời hạn phải trả cuối cùng là ngày 15-9-2008. Nếu vi phạm thời gian trả nợ như đã cam kết, thì tài sản bảo lãnh là nhà và đất ở tại 36/101-Huỳnh Thúc Kháng, Hội An, Quảng Nam thuộc quyền sở hữu của ông Phạm Văn Đức theo GCNQSHNƠ và QSDĐƠ số 0303030514 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 15-10-2002 sẽ bị phát mãi để thu hồi nợ NH...”.
Quá bất ngờ về nội dung thông báo này, qua tìm hiểu, bà Hoa mới biết Phạm Văn Đức đã hoàn thành các thủ tục như “Hợp đồng tặng cho nhà ở và QSDĐ”, giữa vợ chồng bà Hoa và vợ chồng anh Phạm Văn Đức từ tháng 6-2006, có chứng nhận của Phòng Công chứng số 2, Quảng Nam hẳn hoi, sau đó đã sang tên, đổi chủ GCNQSDĐƠ và QSDNƠ tại Phòng Tài nguyên-Môi trường Hội An cũng trong thời gian đó.
Thực ra, vợ chồng bà Hoa đã bao giờ làm hợp đồng tặng cho nhà và đất cho anh Phạm Văn Đức đâu. Trong Hợp đồng tặng cho có dấu điểm chỉ của ông Hoa và có cả chữ ký của bà Hoa, nhưng theo bà Hoa, lúc đó bà cứ tưởng là “giấy thằng Đức nó làm để đi vay mượn tiền ngân hàng, chứ đâu nghĩ là nó làm giấy hợp đồng bà cho nó nhà và đất...”. Trước sự việc trên, hiện bà Hoa đã gửi đơn khiếu nại tới chính quyền và các cơ quan chức năng TP Hội An, đề nghị xem xét và can thiệp.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tấn Trung - Phó THA TP Hội An cho biết: “Mặc dù đã có quyết định ủy thác THA của Cơ quan THA TPĐN, nhưng nếu xác minh thấy nguồn gốc tài sản (nhà và đất) của ông Phạm Văn Đức không rõ ràng, THA TP Hội An sẽ trả quyết định, đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết hướng khác theo quy định pháp luật”. Ông Nguyễn Văn Đình - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh P. Cẩm Phô - nơi vợ chồng bà Hoa là hội viên đang sinh hoạt, cho biết, Hội sẽ xem xét sự việc, sẽ can thiệp với các cơ quan chức năng, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho gia đình bà Hoa.
Trung Thành
|