(Cadn.com.vn) - Trưa 26-5, anh Trương Minh Đức (1984, quê Kon Tum, tạm trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đến thăm gia đình người quen trong một con hẻm nhỏ đường Hàm Nghi. Trước khi vô nhà, anh Đức cẩn thận khóa chiếc xe Dream II BKS 82K1-2049, nhưng ngồi chơi chưa đầy 30 phút, bước ra thì anh choáng người vì chiếc xe máy đã không cánh mà bay. Không còn cách nào khác, anh đành đến cơ quan CA trình báo.
Khi các đồng chí CA xuống khảo sát hiện trường cũng không nắm được gì nhiều ngoài thông tin của một chị bán hàng đầu ngõ, rằng hình như thời gian đó có một thanh niên đầu trọc chạy xe máy ngang qua, nhưng xe gì thì chị không nhớ, mà cái kiểu cậu ta chạy xe máy rất nhàn nhã, chả có vẻ gì là đi ăn cắp cả!? Nguồn tin đó ngay lập tức được báo lên trực ban CAQ Hải Châu và các lực lượng phối hợp TTKS để truy tìm đối tượng.
Chiều 27-5, trên đường TTKS, lực lượng CSHS CAQ Hải Châu phát hiện trên đường Nguyễn Tất Thành có 2 đối tượng điều khiển xe Dream II BKS 43K3-0361 lượn lờ quanh khu vực bán cá rất khả nghi, gã ngồi sau còn trẻ, đội mũ bảo hiểm rằn ri để hở đuôi tóc nhuộm xanh, nhuộm đỏ, gã cầm lái đội chiếc mũ màu trắng. Khi các đồng chí CA yêu cầu dừng xe cho kiểm tra giấy tờ, bỗng nhiên đối tượng rồ ga bỏ chạy. Ngay lập tức lực lượng CA bám sát, và khi dừng được xe đối tượng, mở mũ ra thì các TS biết đã tạm giữ đúng đối tượng.
Tại CQĐT CAQ Hải Châu, đối tượng đầu trọc là Trương Hải Quang (1992, trú P. Vĩnh Trung) còn người cùng đi là Nguyễn Hữu Thuận (tuy nhiên Thuận không biết gì về hành vi trộm cắp của Quang), và cũng chẳng khó khăn gì, Quang khai nhận chiếc xe máy trên cậu ta cuỗm được tại con hẻm nhỏ trên đường Hàm Nghi vào khoảng 14 giờ ngày hôm qua. Lúc đó, sau khi đi chơi games về, đang đi bộ qua đường Hàm Nghi, thấy chiếc xe máy của ai khóa cổ dựng trước nhà nên Quang nảy sinh ý định trộm cắp. Rất nhanh, Quang rút đồ nghề là một thanh sắt tự chế hình chữ T ngoáy vào ổ khóa... Thế là xong, Quang ung dung dắt xe ra một đoạn khá xa rồi nổ máy bình thản chạy đi. Để chắc ăn, Quang chạy xe máy đến đường Nguyễn Tri Phương, vào gỡ trộm BKS của xe máy 43K3-0361 thay vào, vứt biển số xe cũ vào bụi cỏ gần sân bay.
Cũng tại đây, “chân dung” của Quang “đầu trọc” bị phơi bày. Mặc dù mới tý tuổi đầu, nhưng thành tích bất hảo của Quang đã khiến nhiều người phải giật mình. Từ nhỏ Quang vốn là đứa trẻ bướng bỉnh, hư hỏng, muốn gì được nấy, không chịu nghe lời ai bao giờ. Ở nhà Quang là tên trùm sò “chà đồ nhôm” khiến gia đình phải khiếp sợ. Lớn lên một chút, Quang thực hiện khá nhiều vụ trộm cắp. Lần đầu là vào đầu năm 2005, khi lấy trộm xe đạp ở đường Thái Thị Bôi, Quang bị nhân dân đuổi bắt nộp cho CA và bị phạt hành chính. Lần thứ 2 vào cuối năm 2005, cũng do trộm cắp xe đạp bị CAP Hải Châu 1 bắt giữ, xử phạt hành chính. Lần thứ 3, vào tháng 3-2008, Quang “đầu trọc” chuyển hướng, không thèm lấy xe đạp mà bỏ công sức theo học các đại ca nghề cạy mở xe máy và cùng với đồng bọn trộm một xe máy hiệu Sirius màu xám ở đường Quang Trung.
Lần đó, hắn cũng gỡ trộm 1 BKS khác thay vào rồi sử dụng làm phương tiện đi lại. Một tuần sau, nhân lúc ghé qua nhà, Quang bị đồng chí Khoa-CSKV - phát hiện rượt đuổi nên vứt xe bỏ chạy. Sau đó, lực lượng CAP cũng bắt được Quang, nhưng xét thấy cậu ta còn nhỏ nên không xử lý hình sự, mà lập hồ sơ đề nghị đưa đi trường giáo dưỡng. Trong thời gian này, Quang đã bỏ trốn. Hắn đi lang thang ngày chôm chỉa, tối mò vào mấy quán điện tử chơi games suốt đêm. Ăn uống thì đã có đàn em, bạn bè cung phụng, rảnh rỗi cậu ta lại tìm mối xoáy đồ. Lần này bị bắt, Quang phải chịu hình phạt của pháp luật, mong rằng những ngày đó sẽ giáo dục để cậu ta trở thành người lương thiện.
 |
|
Quang “đầu trọc” và chiếc xe máy lấy cắp. |
Thu Hương