Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
Gia đình & Xã hội
Chồng hay... ác thú?

(Cadn.com.vn) - Nhậu say về là y kiếm cớ hành hạ vợ, không đưa tiền để nhậu hoặc đánh bạc y cũng nọc vợ ra đánh, bữa ăn không cá thịt hắn cũng đánh... đó là những gì  y đối xử với vợ – chị Phan Thị Hải (1970, trú Duy Thu, Duy Xuyên, Quảng Nam). 10 năm làm vợ một kẻ như y, cuộc sống của chị Hải như rơi vào địa ngục. Người chồng tàn độc ấy chính là Ngô Đức Lâm.

Ngày trước, khi lấy Lâm, gia đình chị đã phản đối quyết liệt bởi anh ta đã từng có một đời vợ và có con riêng. Hơn nữa, qua đồn đại của dư luận, gia đình chị Hải biết rằng với bản tính vũ phu của Lâm, chị Hải sẽ phải chịu khổ như người vợ trước của Lâm. Song, vì thương hoàn cảnh gà trống nuôi con của Lâm nên chị Hải bỏ ngoài tai những lời khuyên của gia đình để đến với Lâm và hy vọng anh ta sẽ đổi tính.

Mà thật, thời gian đầu, Lâm cũng biết lo lắng cho gia đình, nhưng khi đứa con đầu lòng ra đời (1999) cũng là lúc anh ta thường xuyên quát nạt, đánh đập vợ. Đã thế, Lâm bắt đầu sa vào rượu chè bê tha và hậu quả là những trận đòn vô cớ của Lâm cứ trút xuống đầu chị Hải mỗi ngày một dày thêm. Cắn răng chịu đựng, nhưng “con giun xéo lắm cũng phải oằn”, chị Hải cũng không thể chịu đựng những trận đòn thừa sống thiếu chết của chồng nên đành ôm con bỏ vào tận miền Nam xa xôi làm thuê kiếm sống. Từ lúc chị Hải bỏ đi, Lâm càng ngày càng đổ đốn hơn, bao nhiêu tài sản đều bị anh ta bán hết, đến cả căn nhà che mưa che nắng anh ta cũng bán nốt.

Bẵng đi mấy năm, một hôm, Lâm biết được thông tin về vợ nên lặn lội tìm đến tận nơi van xin được chị tha thứ, hàn gắn lại tình cảm vợ chồng. Trong thời gian đó, thấy Lâm chí thú làm ăn nên chị Hải đồng ý trở về sống chung với chồng và họ có với nhau đứa con thứ 2 (năm 2004). Những tưởng từ đó chị Hải sẽ được hạnh phúc hơn, ai ngờ sau khi họ quay về sinh sống thì Lâm lại “ngựa quen đường cũ”, giở chứng thường xuyên hành hạ vợ. Rất nhiều lần hàng xóm và chính quyền địa phương can thiệp, giáo dục răn đe nhưng Lâm xem ra chẳng để ý gì. 10 năm chung sống với Lâm, chị Hải ngày càng héo mòn và đến giờ chị không thể nhớ nổi bao nhiêu lần bị Lâm hành hạ và đỉnh điểm của cuộc sống địa ngục là lần bị chồng đánh đập, cưỡng hiếp ngay giữa rẫy sắn vào ngày 10-6 vừa qua.

Chị Đoàn Thị Hoa - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Duy Thu - người đã ngăn chặn việc làm
của Lâm và trực tiếp đưa chị Hải đi cấp cứu.

Chị Đoàn Thị Hoa - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Duy Thu - người trực tiếp can ngăn và đưa chị Hải đi cấp cứu hôm đó kể lại: Khoảng 14 giờ 30 ngày 10-6, trong lúc chị Hải đang bón phân dưới ruộng thì phát hiện Lâm đi đến, sợ Lâm đánh nên chị chạy vào rẫy sắn để trốn. Lâm đuổi theo đến tận nơi rồi nhào vào đánh chị Hải tới tấp, không chỉ vậy Hải còn lột đồ vợ rồi giở trò cưỡng hiếp... mặc cho vợ kêu la van xin. Dù nhiều người phát hiện đến can ngăn nhưng bị Lâm hăm dọa đòi đánh, chỉ đến khi chị Hoa đến mới giải vây được cho chị Hải và đưa đi cấp cứu.

Cũng theo lời của chị Hoa, trước đây có lần Lâm bắt chị Hải hai tay bưng 2 cái tô giơ lên quá đầu, miệng ngậm 1 chiếc đĩa rồi quỳ một chân trên giường, một chân dưới đất nếu ngọ ngoạy là y lấy cây đánh vào người. Hôm chị Hoa đưa chúng tôi đến nơi mẹ con chị Hải đang ở nhờ đúng vào hôm chị không đi làm vì căn bệnh tim bột phát, dáng người phờ phạc, khắc khổ và già nua hơn cái tuổi 38 của chị. 4 năm qua, chị Hải không nhớ mình đã ở nhờ nhà bao nhiêu người để tránh sự truy tìm của chồng, cứ sau mỗi trận đòn là chị lại đi trốn và lần này chị đang tạm yên thân chừng tháng rưỡi.

Trong căn nhà vách ván trống tứ phía, ngoài chiếc chõng tre và cái bàn cũ kỹ thì tài sản giá trị nhất của 3 mẹ con chị Hải là chiếc quạt điện và cái thùng phuy đựng dăm chục ký lúa. Không chỉ chị Hải bị bạo bệnh mà đứa con nhỏ của chị cũng mắc chứng bệnh viêm mủ màng não bẩm sinh, mặc dù đã 4 tuổi nhưng cháu Ngô Thị Diễm Phúc (con gái chị Hải) vẫn không biết nói, cơ thể quặt quẹo, ốm yếu nhưng hoàn cảnh quá khó khăn nên cả hai mẹ con họ đành phó mặc cho số phận đến đâu hay đến đó.

Mấy năm nay, ngoài việc canh tác 2 sào ruộng, chị phải làm thuê (vào ngày mùa) hoặc lên núi đốn củi (ngày nông nhàn) về bán được khoảng 30-40 ngàn đồng lo cho 2 đứa con. Nhưng thời gian gần đây, bệnh tim liên tục tái phát khiến chị Hải không thường xuyên đi núi hay làm việc nặng được nên cuộc sống mẹ con họ càng khó khăn hơn. Một chị hàng xóm của chị Hải cho chúng tôi biết, hơn 1 tháng nay bữa cơm của mẹ con chị Hải không biết đến thịt cá là gì, chỉ toàn là rau và nước mắm. Khi được hỏi về chuyện bữa ăn của mẹ con mình, chị Hải lẳng lặng gật đầu mà ngân ngấn nước mắt.

Trường hợp chị Hải bị chồng ngược đãi trong nhiều năm, đặc biệt là việc chị bị chồng đánh đập, cưỡng hiếp và có hành vi làm nhục giữa thanh thiên bạch nhật cần phải bị xã hội lên án. Thiết nghĩ cơ quan chức năng H. Duy Xuyên cần có biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của chị Hải, đồng thời phải xử lý nghiêm hành vi tàn nhẫn của Ngô Đức Lâm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng như các hội đoàn thể cần có sự quan tâm, giúp đỡ mẹ con chị Hải được ổn định cuộc sống. Qua bài viết này, chúng tôi kêu gọi những tấm lòng hảo tâm xin giúp đỡ cho mẹ con chị Phan Thị Hải vượt qua nỗi đau bệnh tật và những khó khăn của cuộc sống hiện tại.

 Chị Hải và cháu Ngô Thị Diễm Phúc.

Q.P


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Cần nghiêm trị các đối tượng phá hủy hệ thống chiếu sáng trên cầu Sông Hàn ( 17/7/2008 )
Thông tin mới về các vụ vỡ nợ kinh hoàng ở TP Pleiku ( 17/7/2008 )
Chồng ngoại khổ lắm ai ơi! ( 16/7/2008 )
Người phụ nữ trở về sau 12 năm mất tích (1) ( 15/7/2008 )
Người phụ nữ trở về sau 12 năm mất tích ( 13/7/2008 )
Khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy “kỳ bí” tại Quảng Nam ( 10/7/2008 )
Bão nợ ở Pleiku (3) ( 8/7/2008 )
Biển... khóc! ( 8/7/2008 )
Lửa kỳ bí vẫn tiếp tục cháy ( 8/7/2008 )
Bão nợ ở Pleiku (2) ( 8/7/2008 )
Xung quanh những vụ cháy kỳ bí ở Trà Long ( 8/7/2008 )
Bão nợ ở Pleiku ( 7/7/2008 )
Cái chết bất thường của một người vợ ( 7/7/2008 )
Vạch trần những toan tính mờ ám của Thích Quảng Độ ( 4/7/2008 )
Người chồng ác thú ( 3/7/2008 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Thêm một vụ tự tử trên sông Hàn
Tự tử vì tình?
Án tử hình cho kẻ thủ ác
Chồng hay... ác thú?
Vụ trả thù man rợ tại Gia Lai
Bắt tạm giam Lê Thị Mỹ Hồng
Bi kịch từ cuộc tình lầm lỡ
Chồng ngoại khổ lắm ai ơi!
Truy tìm gã đầu trọc
Giận chồng, người vợ đang mang thai ép 4 đứa con uống thuốc độc tự tử
 

Di dời toàn bộ máy móc khai thác titan ra khỏi khu vực sân bay Chu Lai
Người vợ hư hỏng và nhát dao đoạt mạng
“Hạ” ông nội để “thăng” game!
Mỹ hết thời “kỷ nguyên bá chủ” ở Trung Đông
Heo “phơi thây” vẫn rong phố
Sống trong sợ hãi
Yên bình Đà Nẵng
Vẽ tranh bằng miệng
Nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật
Tiền đạo Hà Minh Tuấn: Cánh trái mới là sở trường!
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com
VPĐD tại TPHCM: 40C5-Chu Văn An, Q. Bình Thạnh - ĐT: 08 5113075
VPĐD tại Tây Nguyên: Đường Hoàng Đạo Thúy- Tổ 15, P.Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai - ĐT, FAX: 059 3719429
VPĐD tại Bắc miền Trung: 29- Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Nghệ An - ĐT: 038 3587107