Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
Gia đình & Xã hội
Bi kịch từ cuộc tình lầm lỡ

(Cadn.com.vn) - Vừa qua, sau khi hồi phục sức khỏe, Đinh Pút (1984, trú xóm Bồ Giục, thôn Gò Da, xã Sinh Linh, H. Sơn Hà) đã đến Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ngãi đầu thú về hành vi giết người. Trước đó, tuy đã có vợ con, Đinh Pút vẫn theo đuổi, yêu đương một bé gái tuổi vị thành niên và để kết thúc cuộc tình tội lỗi ấy, Pút đã rủ “người tình nhỏ bé” uống thuốc sâu rồi treo cổ để tìm lối thoát. Vậy nhưng, Pút đã không thể kết thúc đời mình mà anh ta phải sống để đền tội.

Cuộc tình lầm lỡ

Sau một thời gian yêu nhau, đầu năm 2007, Đinh Pút quyết định cưới vợ là chị Đinh Thị Nút (24 tuổi, trú cùng thôn), họ sinh được một người con. Đầu năm 2008, ở quê nhà không có việc làm, Đinh Pút cùng nhiều người trong thôn Gò Da rủ nhau lên tỉnh Đắc Lắc trồng cây cà-phê thuê cho các chủ rẫy ở đây. Nhóm người lên tỉnh Đắc Lắc làm thuê có nhiều bé gái nhỏ tuổi, vì hoàn cảnh nghèo, thiếu thốn nên các em nghỉ học sớm phụ giúp gia đình, trong đó có em Đinh Thị Bền (1995). Tại vùng đất Tây Nguyên xa xôi, nhóm người làm thuê càng thiếu thốn tình cảm và tìm sự chia sẻ, động viên của những người đồng hương với nhau. Tuy đã có vợ con, nhưng những ngày làm thuê ở đây, Đinh Pút vẫn theo đuổi, ngỏ lời yêu thương với em Đinh Thị Bền. Vì còn nhỏ tuổi, xa nhà nên trước những lời mật ngọt của người đàn ông đã có vợ, Bền dần dần xiêu lòng. Đến tháng 9, vì công việc làm thuê ở đây đã chấm dứt theo mùa vụ, Pút về với mái ấm vợ con, còn Bền về với cha mẹ ruột. Thấy gia đình Pút đoàn tụ, hạnh phúc, không muốn mình là người phá vỡ hạnh phúc, Bền quyết định chấm dứt tình cảm dù Pút vẫn thường xuyên tìm cách gặp mặt. Vừa qua, chị Đinh Thị Nút mang thai, lẽ ra Pút phải biết tỉnh táo chấm dứt cuộc tình lầm lỗi ấy thì anh ta vẫn tiếp tục tìm cách gặp Bền rủ rê, tỉ tê lời yêu đương. Biết chuyện, chị Nút nén tủi giận, hết lời khuyên nhủ chồng, nhưng Pút không nghe mà càng công khai mối quan hệ của mình với em Bền. Cũng từ đây, Bền trở nên sa sút tinh thần, và suy nghĩ của đứa trẻ 13 tuổi đã làm em nhiều lúc không làm chủ bản thân. Bền trở nên lầm lũi, ít nói, nếu không phụ gia đình lo chuyện nương rẫy, bếp núc thì em giấu mình xó buồng, suy nghĩ lung tung, thiếu niềm tin trong cuộc sống.

Đinh Pút điều trị tại bệnh viện. 

Đoạn kết bi kịch

Ngày 16-12-2008, Đinh Pút tìm cách liên lạc với Bền và hẹn 18 giờ cùng ngày gặp nhau tại một rẫy keo ngoài xóm Bồ Giục, thôn Gò Da để nói chuyện. Điểm hẹn là chòi coi rẫy của bà Đinh Thị Thanh (ở xóm Bồ Giục). Tại đây, Pút lại tiếp tục than thở đau khổ, nhớ nhung vì phải sống xa cách với người mình yêu. Bền cũng thổ lộ nỗi khổ sở vì rơi vào cảnh éo le khi yêu một người đã có vợ. Pút chủ động rủ Bền bỏ đi thật xa hoặc cả hai cùng chết. Trong lúc rối bời, và suy nghĩ bồng bột của đứa trẻ, Bền chấp nhận chọn con đường thứ 2! Pút lục lạo khắp căn chòi coi rẫy và tìm được một chai thuốc diệt sâu. Sau khi uống, thấy Bền lả đi mà mình thì vẫn khỏe, Pút đưa Bền đi cách căn chòi khoảng 700m rồi lấy dây thừng quấn cổ Bền xiết cho đến chết. Còn Pút, sau đó ngấm thuốc cũng đổ gục. Đến 23 giờ cùng ngày, cả hai gia đình của Bền và Pút không thấy ai về cùng tổ chức đi tìm suốt đêm vẫn không thấy. Sáng hôm sau, cũng như mọi khi, chị Đinh Thị Thanh lên rẫy làm thì phát hiện xác Bền và Pút nằm trên đường, hô hoán dân làng tập trung đưa Pút đến cấp cứu tại Bệnh viện H. Sơn Hà, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đinh Pút được cứu sống và hơn lúc nào hết, bây giờ anh ta mới thấy được sai lầm của mình và mong được vợ con, cha mẹ Bền tha thứ tội lỗi mình đã gây ra. Tuy nhiên, sự tha thứ ấy là không thể và còn nữa, pháp luật sẽ chẳng bao giờ dung thứ đối với tội ác mà Pút đã gây ra.

T.Sự


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Không phải chuyện nhỏ ( 3/1/2009 )
Miền Trung trong “cơn lốc biêu hụi” ( 2/1/2009 )
Nỗi đau nhìn từ một vụ án mạng ( 1/1/2009 )
3 mẹ con cùng bị truy nã ( 31/12/2008 )
Vụ giết nhầm người tại quán internet ( 30/12/2008 )
Một trẻ tàn tật bị hành hạ dã man ( 29/12/2008 )
Sự hối hận muộn màng ( 26/12/2008 )
Vàng mã ơi, cháy đến bao giờ! ( 25/12/2008 )
Những người đàn bà "tử thần" ( 25/12/2008 )
Chuyện buồn của bà Hoa... ( 24/12/2008 )
Vỡ biêu hụi với số tiền hàng tỷ đồng ( 23/12/2008 )
Dệt ước mơ trên phố... ( 21/12/2008 )
2 thảm kịch, 1 nguyên nhân ( 20/12/2008 )
Chuyện của 2 “soái” nghiện ( 20/12/2008 )
“Làng chúa chổm” ( 19/12/2008 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Thêm một vụ tự tử trên sông Hàn
Tự tử vì tình?
Án tử hình cho kẻ thủ ác
Chồng hay... ác thú?
Vụ trả thù man rợ tại Gia Lai
Bắt tạm giam Lê Thị Mỹ Hồng
Bi kịch từ cuộc tình lầm lỡ
Chồng ngoại khổ lắm ai ơi!
Truy tìm gã đầu trọc
Giận chồng, người vợ đang mang thai ép 4 đứa con uống thuốc độc tự tử
 

Thanh niên Campuchia đổ xô học tiếng Trung
Máy cắt cỏ tự động
Tuần dương hạm Pháp sẽ cập cảng Hải Phòng vào ngày 27-5
Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Cung ứng chỗ ở cho sinh viên với giá 85.000 đồng/tháng
Áo trắng buôn hàng trắng!
Tin giờ chót ngày 23-5-2013
Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng giao thông
Làm sạch đỉnh Everest
Tự phòng - tự bảo vệ
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com
VPĐD tại TPHCM: 40C5-Chu Văn An, Q. Bình Thạnh - ĐT: 08 5113075
VPĐD tại Tây Nguyên: Đường Hoàng Đạo Thúy- Tổ 15, P.Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai - ĐT, FAX: 059 3719429
VPĐD tại Bắc miền Trung: 29- Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Nghệ An - ĐT: 038 3587107