(Cadn.com.vn) - Ngày 28-6, ông Phan Văn Nhi (trú Cẩm Toại Đông, Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đến cơ quan CAX gửi đơn trình báo: Con ông là Phan Thị Nhựt (1989), làm công nhân Nhà máy nhựa ở KCN Hòa Cầm (Cẩm Lệ, TPĐN) bị mất tích từ ngày 24-6. Gia đình đã nhiều lần tổ chức đi tìm nhưng đến nay vẫn không có kết quả...
Tiếp nhận thông tin, chúng tôi trực tiếp tìm gặp ông Nhi để hiểu thêm vụ việc. Theo ông Nhi, do hoàn cảnh khó khăn nên học xong cấp 2, Nhựt nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Năm 2008, Nhựt làm công nhân may công nghiệp tại Hòa Khánh được một thời gian thì hết việc. Đầu tháng 6-2009, Nhựt xin vào làm công nhân Nhà máy nhựa ở KCN Hòa Cầm. Hằng ngày, sáng sớm Nhựt đạp xe đi làm đến chiều tối thì về. Song, mấy ngày gần đây, Nhựt chuyển sang xin quá giang xe máy của các đồng nghiệp...
Sáng 24-6, Nhựt vẫn đi làm bình thường và đêm đó không về nhà, gia đình tưởng con mình ở lại nhà bạn nên cũng chẳng bận tâm. Đến chiều 25-6, em gái Nhựt là Phan Thị Pháp ở Hòa Khánh điện thoại về nhà cho biết, 15 giờ cùng ngày, Nhựt gọi vào số máy ĐTDĐ của Pháp nói rằng, chị xin quá giang xe của một phụ nữ lạ mặt về Hòa Khương nhưng người này lại chở ra Hòa Khánh... Nội dung cuộc điện thoại chỉ có vậy nhưng đã khiến cả gia đình ông Nhi bồn chồn, lo lắng.
 |
|
Chị Phan Thị Nhựt (ảnh do gia đình cung cấp). |
Ngay trong đêm, ông cùng người nhà truy số điện thoại 0511.3.767.864 lưu trên máy của Pháp và tìm đến nơi thì đó là đại lý điện thoại công cộng ở đường Tô Hiệu thuộc địa phận Hòa Phú 1 (Hòa Minh, Liên Chiểu)... Hoang mang về việc Nhựt mất tích một cách lạ kỳ, ông Nhi tìm gặp các đồng nghiệp cùng làm phân xưởng ráp A3 với con mình thì mới hay, 2 ngày 23 và 24-6, Nhựt không đến phân xưởng làm việc, chiều 24-6, có người còn trông thấy Nhựt được một phụ nữ bịt kín mặt chở trên xe máy tại khu vực Cẩm Lệ, khi hỏi đi đâu thì Nhựt trả lời là đi sắm áo quần...
Hiện nay, ông Nhi chỉ còn cách gửi đơn đến các cơ quan chức năng, các phương tiện thông tin đại chúng để nhờ truy tìm tông tích con mình. Song, từ vụ việc trên cho thấy, mặc dù nguyên nhân mất tích của Nhựt vẫn chưa được xác định nhưng cũng đã để lại nhiều điều cảnh báo cho người dân trong khu vực, nhất là đối với các cô gái đang tuổi mới lớn sống ở vùng nông thôn, miền núi, nhận thức xã hội còn hạn chế, thiếu hiểu biết, không có việc làm ổn định, điều kiện kinh tế khó khăn hoặc do bị tổn thương tình cảm...
Liên quan đến vụ việc này, bà Nguyễn Thị Hiệp - Chủ tịch Hội LHPN huyện - cho biết: “Để ngăn ngừa thực trạng này, thời gian qua, Hội đã nhiều lần phối hợp với CAH tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng về phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (PCTPBBPN-TE), nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Hội cũng chú trọng vào kênh truyền thông trực tiếp cho các nhóm đối tượng nữ tuổi từ 18 - 35 có được những kiến thức cơ bản về các thủ đoạn và biện pháp PCTPBBPN-TE; qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc cảnh giác, tố giác tội phạm”.
 |
|
Đơn báo cáo của ông Nhi. |
An Dương