(Cadn.com.vn) - Sau 2 ngày bị cướp sợi dây chuyền 6 chỉ vàng 18K, chị Lê Thị Phúc, tiểu thương kinh doanh quần áo may sẵn tại tầng 2, lô 35 chợ Quán Hộ, đường Kỳ Đồng, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng vẫn chưa hết bàng hoàng. Hành vi phạm tội của các đối tượng gây ra mà chúng tôi ghi nhận được từ những người chứng kiến sự việc tại hiện trường để chuyển tải trên trang báo này là thông điệp nhắn gửi đến mỗi người dân...
Theo lời kể của chị Phúc và những tiểu thương buôn bán tại chợ thì khoảng 8 giờ 30 ngày 30-6, có 3 phụ nữ (2 người nói giọng miền Tây Nam Bộ và 1 người nói giọng Quảng Nam) mặc váy ngắn bước vào quầy quần áo của chị Phúc mua đồ. Lúc xem đồ, họ nói chuyện với nhau rôm rả. Sau một hồi lựa chọn, 2 người đồng ý mua 2 chiếc quần lót, còn người kia trả giá mua bộ quần áo ngắn.
Chị Phúc đưa ra giá bán 2 chiếc quần lót là 22.000 đồng, còn bộ đồ 45.000 đồng. Hai người đồng ý lấy quần lót mặc ngay vào người với giá bớt xuống còn 20.000 đồng, còn người mua bộ đồ trả giá xuống thấp hơn 40.000, chị Phúc không bán và nhất định chỉ bớt 5.000 đồng vì nếu bán giá thấp hơn không có lãi thì bất ngờ bị người này văng đủ lời tục tĩu, chửi rủa gây náo động cả khu chợ. Bực mình vì thái độ bất nhã của vị khách, chị Phúc bảo không bán bộ đồ nữa mà chỉ tính tiền 2 chiếc quần lót 2 người đi cùng đã mặc vào người. Đáp trả quyết định của chị Phúc, người mua bộ đồ tiếp tục chửi thề và hăm dọa sẽ cho người đến san bằng quầy hàng của chị rồi quay đi khiến những người xung quanh càng thêm bất bình. Sau lời hăm dọa, chị Phúc tìm đến BQL chợ báo cáo để được bảo vệ. Khoảng 10 phút sau, 3 người phụ nữ mua đồ kéo theo 3 người đàn ông nữa xông lên quầy hàng của chị Phúc. Đến nơi, người phụ nữ gây chuyện trước đó xông vào tiếp tục gây sự và đánh chị Phúc.
 |
|
Chị Phúc kể lại sự việc các đối tượng dàn vở kịch cướp sợi dây chuyền với phóng viên. |
Thấy vậy, ông Nguyễn Xuân Hợi - Trưởng BQL chợ đang đứng gần đó chạy lại ngăn cản thì bị một người đàn ông đi theo cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh tới tấp vào đầu (về sau phải đi kiểm tra điện não ở bệnh viện). Trong lúc đôi bên xô xát nhau, người phụ nữ bất ngờ giật sợi dây chuyền 6 chỉ vàng 18K, trị giá khoảng 10 triệu đồng mà chị Phúc đeo trên cổ, còn người đàn ông giật chiếc ĐTDĐ của ông Hợi đeo bên hông nhưng không thành. Phi vụ thành công, cả nhóm hô nhau tháo chạy ra ngoài cổng, leo lên chiếc ô-tô loại 7 chỗ ngồi và 3 chiếc xe máy có người đợi sẵn rú ga biến biệt. Tại nơi đỗ xe, bọn chúng để lại 3 viên đá, một chiếc xẻng (theo lời phán đoán của ông Hợi và bảo vệ chợ thì đây là những vũ khí chúng phòng ngoài cổng chợ để nếu có sự cố gì với đồng bọn bên trong thì sẽ tham gia chống cự lại – P.V). Theo những người buôn bán gần khu vực cổng chợ thì họ chỉ kịp nhìn thấy chiếc ô-tô mang BKS 93K, còn số thì không nhớ nổi. Sự việc diễn ra làm tất cả tiểu thương ở chợ, người dân ngỡ ngàng, bởi lúc này họ mới hiểu ra rằng, chuyện gây sự, cãi lộn và đánh tiểu thương chỉ là vở kịch bọn chúng dàn dựng để thực hiện hành vi cướp dây chuyền, điện thoại, và thực tế, nhóm này đã thành công với sợi dây chuyền.
Đề cập đến vấn đề ANTT, nhiều tiểu thương tỏ ra ngán ngẩm, lo lắng. Họ cho rằng, chuyện chị Phúc bị cướp sợi dây chuyền vàng một phần do lực lượng bảo vệ chợ chưa thật năng nổ, nhanh nhạy về nghiệp vụ và công tác phối hợp với quần chúng. Bởi trước đó, sau lời hăm dọa của người mua hàng, chị Phúc đã báo cáo ngay với BQL và bảo vệ chợ để được hỗ trợ, nhưng cuối cùng hậu quả đáng tiếc vẫn xảy ra. Thiết nghĩ, nếu lực lượng làm nhiệm vụ có phương án đối phó kịp thời, cộng thêm sự phối hợp của tiểu thương, quần chúng nhân dân hoặc báo ngay cho lực lượng CA nơi gần nhất thì chắc chắn các đối tượng không thể thực hiện được vụ cướp. Trả lời vấn đề này, ông Hợi cho rằng, cũng có triển khai lực lượng, nhưng do lực lượng bảo vệ đứng một nơi, còn đối tượng chạy một nơi nên không bắt được!
Sự việc đã xảy ra, người bị hại, BQL chợ đã trình bày với cơ quan CA để có những thông tin phục vụ cho công tác điều tra, truy tìm thủ phạm, tuy nhiên đây cũng là bài học để tất cả mọi người cần đề cao cảnh giác với các hành vi tương tự...
 |
|
Tang vật nhóm cướp để lại tại cổng chợ gồm đá, xẻng. |
Công Hạnh