Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
Gia đình & Xã hội
Sập hầm khai thác đá, 3 người thiệt mạng

Đưa thi thể anh Cải lên khỏi đống đá vụn. 

(Cadn.com.vn) - Khoảng 6 giờ 30 ngày 3-7, tại mỏ khai thác đá xây dựng của DNTN Huỳnh Đức May (thôn Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ sập hầm đá, làm chết tại chỗ 2 anh Bùi Cải (trú Phước Hậu), Nguyễn Phước (trú Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ), anh Bùi Thiện (trú Phước Hậu) bị thương tích nặng, sau đó chết tại bệnh viện.

Khi chúng tôi đến hiện trường, hàng chục người dân trong khu vực đứng mép ngoài chân núi theo dõi lực lượng cứu hộ tham gia tìm kiếm người bị nạn. Chiếc xe múc gạt phăng những tảng đá lớn để cho hàng chục công nhân mỏ, người dân địa phương nỗ lực dùng tay đào bới trên từng đống đá. Công cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn khi lực lượng cứu hộ áp sát gần chân núi, còn phía trên cao, nhiều vỉa đá tầng chờm hởm ra ngoài có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Đến 8 giờ 30, lực lượng cứu hộ mới đưa được xác anh Cải lên khỏi các lớp đá và hoàn tất công tác cứu nạn trong thắt thỏm chờ đợi của bao người.

Không giấu được nỗi bàng hoàng, anh Lê Đức Vương (trú Phước Thuận, Hòa Nhơn - công nhân lái xe vận chuyển đá trong mỏ) kể lại: “Lúc đó, tôi cùng với 2 lái xe khác ngồi chờ chở đá tại khu vực khai thác dưới chân núi, 3 anh Cải, Phước, Thiện đang đứng phía dưới khoan đá, còn anh Ngô Văn Tỵ (trú Hòa Phát, Cẩm Lệ) ngồi trên xe múc cào đá. Khi nghe một tiếng “ầm” lớn, chúng tôi nhìn lên núi thấy đá rơi ào ào xuống khu vực công nhân đang làm, bụi tung mù mịt. Chúng tôi hô để mọi người biết cùng tham gia ứng cứu. Nạn nhân mà chúng tôi phát hiện đầu tiên là anh Thiện bị một tảng đá to đè lên chân, vùng đầu chảy máu nên chuyển ngay vào bệnh viện.

Sau nửa giờ đồng hồ đào bới cật lực, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể anh Phước bị vùi sâu dưới lớp đá”. Nhiều người dân địa phương đang canh tác, mót củi gần đó khẳng định, nghe tiếng “ầm”, họ biết ngay là bị sụp hầm đá, chứ thường ngày phải đến trưa hoặc chiều tối, theo quy định các mỏ đá trên địa bàn mới được nổ mìn. Cũng theo người dân, chiều 2-7, khu vực này bị mưa lớn, nước thấm vào các vỉa đá đã bị rêm do đánh mìn trước đó nên có khả năng đá tự tách thớ và đổ sập nên mới xảy ra vụ việc thương tâm này.

Người và phương tiện nỗ lực tìm kiếm người bị nạn.  

Tai nạn là điều khó tránh khỏi đối với đời phu đá. Nguy hiểm hơn là tai nạn có thể cướp mất mạng sống của con người. Nhiều mỏ đá ở Hòa Sơn cũng đã từng xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Trong khi tai nạn xảy ra ở mỏ đá thôn Phước Hậu thì không khí làm việc tại các mỏ đá lân cận như Phước Thuận vẫn bình thường. Xót thương cho những đồng nghiệp và cả sợ hãi cho công việc của mình, nhưng vì miếng cơm, manh áo nên hằng ngày họ phải trụ bám mưu sinh. Có mặt tại các mỏ đá đang khai thác, chúng tôi rùng người khi chứng kiến cảnh làm việc của những công nhân nơi đây. Họ cúi rạp xuống những vỉa đá để đặt mũi khoan, trong khi các vỉa đá lớn treo lơ lửng trên đầu. Tất cả đều làm bằng tay. Máy móc chỉ dành cho những công việc nặng nề mà họ không làm được. Trước những vách đá dựng đứng, cao thăm thẳm, con người trở nên quá nhỏ bé, mạng sống của họ cũng quá mỏng manh!

Được biết, đây là vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đầu tiên xảy ra trên địa bàn Hòa Vang, gần chục đơn vị khai thác đá được TP cấp giấy phép đang hoạt động ngày đêm tại xã Hòa Nhơn, ngoài việc góp phần giải quyết nguồn lao động tại chỗ thì tình trạng khai thác đá cũng làm cho người dân trong khu vực bức xúc trước thực trạng ô nhiễm môi trường, cảnh quan thiên nhiên bị tàn phá nghiêm trọng... Từ sự việc trên cho thấy, nguyên nhân gây ra không phải hoàn toàn thuộc về yếu tố thiên tai mà một phần trong đó có sự tác động của con người do khai thác không đúng quy trình, không thẩm định hết những tác hại tiềm ẩn. Mong rằng, đây là bài học xương máu để những đơn vị khai thác đá khác chú trọng hơn nữa đến công tác an toàn lao động nhằm tránh những vụ tai nạn đau lòng khác có thể xảy ra.

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đăng Dự - Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn - cho biết: Trước mắt, chủ DNTN Huỳnh Đức May sẽ lo toàn bộ chi phí mai táng; còn nguyên nhân xảy ra tai nạn sẽ sớm được các cơ quan chức năng điều tra kết luận.

An Dương


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Cướp giật "hạng sang"! ( 4/7/2009 )
Những người làm đẹp cho đời ( 3/7/2009 )
Hành trình đào thoát của 15 người bị bóc lột sức lao động ( 2/7/2009 )
Thông tin mới nhất về vụ cháu bé bị chôn trên rẫy cà-phê ( 2/7/2009 )
Ngày đầu áp dụng Luật GTĐB mới: CSGT lúng túng, dân vẫn nhậu tràn lan ( 2/7/2009 )
Cô gái mất tích? ( 2/7/2009 )
Xung quanh việc một người dân bị CAX còng tay ( 2/7/2009 )
Xây nhà tình thương cho lực lượng an ninh cơ sở ( 1/7/2009 )
“Bà tiên” của làng phong Đắc Kia ( 1/7/2009 )
Trả giá ( 30/6/2009 )
Giám đốc nhà nông ( 30/6/2009 )
Tuyên dương khen thưởng học sinh nghèo vượt khó, học giỏi ( 30/6/2009 )
Chuyện già Rời ( 29/6/2009 )
Bi kịch một gia đình ( 29/6/2009 )
Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28-6): Chuẩn mới cho các gia đình văn hóa mới? ( 27/6/2009 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Tự tử vì tình?
Thêm một vụ tự tử trên sông Hàn
Án tử hình cho kẻ thủ ác
Chồng hay... ác thú?
Bắt tạm giam Lê Thị Mỹ Hồng
Vụ trả thù man rợ tại Gia Lai
Bi kịch từ cuộc tình lầm lỡ
Truy tìm gã đầu trọc
Chồng ngoại khổ lắm ai ơi!
Giận chồng, người vợ đang mang thai ép 4 đứa con uống thuốc độc tự tử
 

Tin giờ chót 2-9-2010
Khát khao trồng rừng lim xanh
Ôm “thần chết” ra biển (3)
Xung quanh kỳ án “vào tù vì giao cấu với... vợ”
Báo Công an TP Đà Nẵng và CN Ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam bàn giao 5 ngôi nhà tình nghĩa, tình thương
Hòa bình Trung Đông lại hy vọng mong manh
Bài học kinh nghiệm từ một vụ cháy
Cặp đôi thuê xe tự lái
Ôm “thần chết” ra biển (2)
Sinh cùng ngày, bị nạn cùng giờ
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com