Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
Gia đình & Xã hội
Đón Tết trong bệnh viện

(Cadn.com.vn) - Nghèo, bệnh tật… hàng trăm người không thể về nhà đón Tết cùng người thân. Họ phải nằm trên giường bệnh để hy vọng từng cơ hội sống, trông chờ những phần ăn từ thiện, những sự giúp đỡ của cộng đồng. Nhiều người nhà bệnh nhân rớm nước mắt than rằng: “Không biết Tết năm sau còn sống được nữa không. Ai đời lúc giao thừa lại ngồi chống cằm nhìn những chai nước chảy vào trong người. Người tỉnh còn biết Tết đến mà buồn mà nhớ chứ người mê thì làm gì có nhận thức về thời gian”. Chúng tôi đã gặp những người như vậy tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Vén ống tay áo đã cũ rách lên lau những giọt nước mắt lăn theo vết chân chim, bà Lê Thị Hồng Hoa (quê Thọ Lộc Tây, xã Tịnh Hà, H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) sụt sùi: “Nhà tui thay nhau ra đây ở với thằng con út. Không biết nó sống được đến khi nào nữa anh ơi. Nhà có chưa đầy 2 sào ruộng chứ mấy. Có cái gì bán hết mua thuốc cho nó rồi”. Bà Hoa sinh được 3 đứa con thì một đứa tàn tật, còn đứa út là Lê Công Tường Hảo (1985) đang héo mòn từng ngày vì bệnh suy thận giai đoạn cuối. Hảo nằm bất tỉnh trong khoa Hồi sức cấp cứu đã lâu nay, xung quanh người toàn dây và ống chuyền dịch. Lâu lắm rồi anh không mở mắt.

Còn nhỏ nhưng em Nguyễn Ngọc Đông (quê Quảng Nam) phải thay cả nhà trực mẹ trong bệnh viện. Mẹ Đông, bà Nguyễn Thị Hòa bị viêm phổi và đái tháo đường, người cũng héo hon từng ngày. Đông nói: “Không biết bao giờ mới hết cảnh này, em nghỉ học rồi nên mới có thời gian ở đây cả ngày chứ cả bố và 4 anh em khác ở nhà làm đủ việc để có đồng ra đồng vào mua cháo cho mẹ. Chắc không có Tết rồi anh ơi. Mấy ngày ni cứ hết thay đồ, đút cháo cho mẹ rồi ngồi cửa sổ nhìn ra buồn lắm”.

Em ruột của bà Phạm Thị Tuyết Hoa (trú P. Kim Long, TP Huế) là chị Phạm Thị Ngọc Vân nằm viện đã gần 2 năm vì bệnh ung thư. Gia đình phân ra mỗi người trực viện một tuần để lo những sinh hoạt tối thiểu cho chị. Cứ như bà Hoa nói thì độ khoảng ngày 29 âm lịch sẽ phải đưa người khác vào thay để về chuẩn bị Tết. “Tiền đi lại, tiền ở, tiền ăn, tiền sinh hoạt cũng tốn lắm. Người bệnh đã khổ, người khỏe cũng chẳng sung sướng gì. 2 năm ni nhà có Tết mô hả chú”.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Lư - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết, đây là khoa nặng nhất, Tết này sẽ có khoảng 45 người phải ở lại. Chính xác thì gần như 100% bệnh nhân của khoa không thể về nhà”. 

Rất nhiều người nhà bệnh nhân cũng không thể về nhà đón Tết. 

Vừa thấy chúng tôi bước vào, chị Trương Đức Luận (56 tuổi, quê Duy Xuyên, Quảng Nam) đưa cánh tay lên thều thào nhờ ghi tên mình lên báo để mong có ai đó động lòng mà cho chị được cái gì thì cho. Nhà chị kiệt quệ rồi, không còn gì nữa. Khoa Ung bướu mà chị nằm, người nào người nấy đều xanh xao, nói thều thào. “Hiện tại thì có 84 người đang điều trị, người nào nhà gần và chưa thật sự suy sụp thì có thể về nhà mấy ngày Tết rồi quay lại điều trị tiếp. Còn mấy người bệnh nặng, nhà nghèo, lại ở xa thì chắc chắn không thể về nhà. Chắc rồi cũng có gần một nửa trong số đó” - bác sĩ Ngô Tuyết Ngọc - Chủ tịch Công đoàn khoa Ung bướu cho biết.

Nằm cùng tầng với khoa Ung bướu, khoa Thận nhân tạo tập trung tới 161 bệnh nhân đến thời điểm hiện tại, trong đó có 154 người có bảo hiểm y tế. Với tình hình điều trị bệnh lâu nay, các bác sĩä cho biết sẽ có khoảng 30 bệnh nhân không thể về nhà do bệnh nặng, hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xa. “Mấy ngày Tết họ sẽ được bệnh viện hỗ trợ suất ăn miễn phí. Sở LĐ-TB&XH cũng sẽ thăm và tặng một ít quà bánh, động viên họ trong những ngày tháng xa nhà, vắng người thân. Khi mạng sống còn đang ngặt nghèo thì với họ Tết cũng chẳng có gì vui” - bác sĩ Nguyễn Hữu Đa - Trưởng khoa Thận nhân tạo tâm sự.

Bà Lê Thị Hồng Hoa nghẹn ngào vì thương con, nhớ nhà. 

Chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của người nghèo, bác sĩ Trần Ngọc Thạnh - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đã có quyết định hỗ trợ 430 suất ăn, mỗi suất trị giá 30 ngàn đồng trong 3 ngày Tết cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải ở lại chữa bệnh. Sở LĐ-TB&XH cũng sẽ thăm và tặng quà cho số bệnh nhân này. Về phía bệnh viện, bác sĩ Thạnh cho hay sẽ bố trí đội ngũ y, bác sĩ túc trực chăm sóc hết lòng cho bệnh nhân. Bệnh viện cũng sẽ tổ chức nấu các suất ăn miễn phí đưa tận tay giúp đỡ các đối tượng này.

Dẫn chúng tôi đi thực tế tại các phòng bệnh, bác sĩ Nguyễn Đức Lư trầm ngâm: “Đã ở lại đây, ai cũng khổ cả anh ạ. Các anh làm gì đó thì làm, cố gắng kêu gọi cộng đồng chung tay giúp họ với, được cái gì hay cái đó. Có sung sướng gì mà ăn Tết ở bệnh viện, buồn tủi lắm, nhưng biết làm sao, bệnh tật, đói nghèo đã lấy đi của họ những khoảng thời gian ấm áp bên gia đình. Mà nói đúng hơn, khi vào đây họ không có cảm thức về thời gian nữa. Huống chi là Tết”.

Vâng, Tết là những ngày sum họp bên gia đình, người thân, nhưng với những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng lại có hoàn cảnh éo le thì điều đó trở nên xa vời. Có lẽ, điều họ mong ước nhất là được sự chăm sóc tận tình của y, bác sĩ, sự giúp đỡ của cộng đồng để vơi đi nỗi buồn, nỗi đau bệnh tật hành hạ. Và, chúng tôi cũng mong rằng, trong cái bận rộn lo cho ngày Tết của gia đình, mỗi chúng ta hãy dành một chút thời gian để sẻ chia với những người bệnh, những người đang chiến đấu với bệnh tật để dành lại sự sống, dù chỉ là chút mong manh...

Công Khanh


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Tết này, đồng bào Cơ Tu vui lắm... ( 6/2/2010 )
Thăm “làng ông Táo” Nha Trang ( 6/2/2010 )
Hoạt động từ thiện- xã hội ( 6/2/2010 )
Dạo qua ảnh dạo ( 5/2/2010 )
Cty Nam Việt Á tặng hơn 2,6 tỷ đồng cho đồng bào đón Tết ( 5/2/2010 )
Á hậu Trần Thị Hương Giang tặng quà tết cho người nghèo ( 5/2/2010 )
Gần 20 năm mỏi mòn đòi công lý ( 4/2/2010 )
Từ thiện- xã hội ( 4/2/2010 )
Màn khung du ký ( 4/2/2010 )
Gặp lại Anh hùng Rừng Sác ( 3/2/2010 )
Lao động Việt Nam gửi về nước 1,7 tỷ USD/năm ( 3/2/2010 )
Hoạt động từ thiện - xã hội ( 3/2/2010 )
Dâng Đảng, dâng Bác kính yêu ( 2/2/2010 )
Hoạt động từ thiện- xã hội ( 2/2/2010 )
Muối mặt vì chàng rể! ( 1/2/2010 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Tự tử vì tình?
Án tử hình cho kẻ thủ ác
Thêm một vụ tự tử trên sông Hàn
Chồng hay... ác thú?
Bắt tạm giam Lê Thị Mỹ Hồng
Vụ trả thù man rợ tại Gia Lai
Bi kịch từ cuộc tình lầm lỡ
Truy tìm gã đầu trọc
Giận chồng, người vợ đang mang thai ép 4 đứa con uống thuốc độc tự tử
Chồng ngoại khổ lắm ai ơi!
 

Máu vẫn đổ trên trận tuyến chống ma túy (2)
Tuần hành động của lực lượng “Áo đỏ”
Ngày Becks trở lại
Giải Cầu lông truyền thống CATP Đà Nẵng cúp Tiến Thu 2010
Đà Nẵng: Đảm bảo ANTT các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng TP Đà Nẵng
Oscar 2010: Những khoảng khắc đáng nhớ
Truy nóng tên cướp giật
2 vụ lừa đảo, một lời cảnh báo
Nigeria: Bạo lực tôn giáo, 500 người chết
Một bàn là đủ
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com