(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, tình trạng buôn bán, sử dụng trái phép các chất ma túy trên TP Đà Nẵng có nhiều diễn biến hết sức phức tạp. Heroin, ma túy đá, thuốc lắc... là những mầm họa len lỏi vào cuộc sống, hủy hoại tương lai con trẻ, phá vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình. Dưới đây là 2 câu chuyện chúng tôi chuyển đến bạn đọc như lời cảnh báo về tác hại của ma túy trong cuộc sống thường nhật.
GIẤU VỢ HÍT HEROIN
Qua công tác TS địa bàn P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Đội CSĐTTPVMT CAQ Cẩm Lệ phát hiện đối tượng chuyên hành nghề xe ôm tại khu vực vòng xuyến ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Hữu Thọ có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành xác minh, danh tính nghi can được nhận diện là Phạm Đắc Vinh (1972, trú 19-Trần Xuân Soạn, thuộc địa bàn P. Khuê Trung). Lúc 9 giờ 30 ngày 17-3, Vinh điều khiển xe máy BKS 43H8-7905 đến quán cà-phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám, lấy tiền của con nghiện đi mua ma túy. Liền sau đó, mọi hoạt động của Vinh đều được giám sát chặt chẽ. Đến 11 giờ 15 cùng ngày, CAQ Cẩm Lệ phát hiện, bắt quả tang Vinh đang giao dịch ma túy với con nghiện, thu giữ 5 gói giấy bạc màu trắng, theo thừa nhận của Vinh là heroin, 1 ĐTDĐ và hơn 500.000 đồng.
Tiếp xúc với bố và vợ của Vinh khi cả hai đến CAP Khuê Trung trình đơn xác nhận xin thăm Vinh bị bắt tạm giam về hành vi “Buôn bán trái phép chất ma túy” chúng tôi được biết, gia cảnh của Vinh thuộc diện hết sức khó khăn. Bố Vinh bảo, do nhà đông con, từ nhỏ Vinh ít học, thích đua đòi cùng chúng bạn xấu, lớn lên không có việc làm ổn định. Kết cục, tuổi trưởng thành, Vinh phạm tội cố ý gây thương tích, chịu mức án 5 năm tù. Cải tạo được 4 năm, Vinh được đặc xá trở về địa phương, hành nghề xe thồ kiếm sống qua ngày. Thời gian này Vinh quen biết và sống không hôn thú với chị Trương Thị Thu Mai nhỏ hơn Vinh 1 tuổi, từ Phú Yên ra Đà Nẵng làm nghề buôn gánh bán bưng. Không được gia đình Vinh chấp nhận, cả hai thuê nhà ở chung, mãi đến khi sinh con đầu lòng, bố Vinh mới gọi về, làm đơn gửi UBND TP Đà Nẵng xin cho cả hai một lô đất tái định cư tại xã Hòa Phước (H. Hòa Vang) và dựng căn nhà cấp 4.
 |
|
Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ công bố lệnh khám xét nhà Phạm Đắc Vinh;... |
Cuộc mưu sinh của vợ chồng Vinh - Mai khá vất vả khi đứa con thứ 2 chào đời. Hằng ngày, chị Mai đi làm phụ hồ, dắt theo con nhỏ, còn đứa lớn học lớp 5, dựa dẫm vào bên nội. Còn Vinh thì hành nghề chạy xe ôm tại khu vực bùng binh Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Hữu Thọ, thu nhập “bữa đực bữa cái”. Không có tiền nhưng Vinh lại dính vào ma túy, thú đam mê chết người. Vinh thừa nhận, mỗi ngày phải xài 1 tép heroin hết 250.000 đồng, trong khi đó chạy xe ôm thu nhập rất thấp, trừ chi phí xăng còn khoảng 150.000 đồng. Số tiền ít ỏi này không đủ cho Vinh một lần “lên tiên”, vì vậy muốn chơi ma túy, không còn cách nào khác là Vinh mua đi bán lại heroin để kiếm tiền lời và cắt xén bớt để sử dụng.
Chị Mai cho biết, khi Vinh bị CA bắt thì chị mới hay chồng mình nghiện ma túy và không tin đó là sự thật. Chị một mực khẳng định anh Vinh bị oan và do ham tiền nên mới bị người khác lợi dụng chứ không nghiện ngập. Chị kể, hằng ngày, ngoài việc chạy xe ôm, đưa đón con đi học, Vinh còn chở nước cơm về cho vợ nuôi heo để tăng gia sản xuất. Trong sinh hoạt thường nhật, Vinh không lấy bất cứ tài sản gì trong nhà, kể cả tiền vợ để trong ví cũng không rờ tới. Nhưng cuối cùng sự thật vẫn là sự thật, Vinh bị bắt quả tang và thừa nhận tất cả những điều mà gần 10 năm nay giấu kín không cho vợ biết.
 |
|
...phương tiện và tang vật liên quan đến hành vi mua bán ma túy của Phạm Đắc Vinh. |
CUỘC GỌI LÚC NỬA ĐÊM
2 giờ ngày 14-4, chúng tôi nhận thông tin, CAP Hòa An (Q. Cẩm Lệ) vừa làm rõ nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép ma túy đá. Lúc này tại trụ sở CAP Hòa An, 5 đối tượng Võ Trịnh Duy Phước (1994, trú tổ 40, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Nam (1994), Nguyễn Tùng Vỹ (1994), Nguyễn Anh Vũ (1995, cùng trú Q. Cẩm Lệ) và Hoàng Sỹ Thanh (1993, trú Q. Hải Châu) mặt non choẹt, hốc hác vì thiếu ngủ, đang run run khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội với cơ quan CA.
Theo CAP Hòa An, trên đường tuần tra phòng chống tội phạm tại tuyến đường Trường Chinh, khoảng 23 giờ ngày 13-4, CAP phát hiện Phước có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành thử test, Phước có kết quả dương tính với ma túy đá và khai ra đồng bọn cùng tham gia. Đáng nguy hại là cả nhóm nhiều lần sử dụng ma túy, trong đó có trường hợp sử dụng 18 lần, chủ yếu góp tiền cùng chúng bạn mua ma túy rồi thuê phòng trọ hút, hít. Trong khi CAP Hòa An và Đội CSĐTTPVMT củng cố lời khai số đối tượng liên quan thì bên ngoài trụ sở CAP, có 2 ông bố vẻ mặt bơ phờ, ngồi ôm đầu chờ đợi. Tiếp xúc với chúng tôi, một ông bố có con sử dụng ma túy đá buồn rầu cho biết: “Nửa đêm nghe CA gọi điện thông báo, tui rụng rời chân tay, không tin đó là sự thật. Thằng nhỏ đang học lớp 12, có học lực khá, tối ngày bảo với tui là đi học thêm nhưng nào ngờ, con ơi là con!”.
Còn nhiều và rất nhiều câu chuyện về tác hại của ma túy mà chúng tôi muốn gửi đến độc giả như một lời cảnh tỉnh, mong rằng mọi người hãy thật sự tỉnh táo, đừng bao giờ thử ma túy, dù chỉ một lần.
Bài, ảnh: Đăng Vinh