(Cadn.com.vn) - Sáng 24-6, hàng ngàn người dân ở thôn Phú Mưa (xã Jơ Ngây, H. Đông Giang, Quảng Nam) và các vùng lân cận đã cùng nhau đội nắng để chứng kiến lễ khánh thành cây cầu Phú Mưa - còn có tên gọi khác là cầu Dân trí và Khuyến học. Niềm vui hiện lên rất rõ trên mỗi khuôn mặt của người dân.
Ngày 23-6, trước lễ khánh thành cầu Phú Mưa một ngày, tôi đến thăm khi đồng bào đang tổ chức lễ báo Giàng mừng cầu. Ông Alăng Chô – trưởng thôn Phú Mưa cho biết, theo phong tục của đồng bào Cơ Tu, cứ mỗi lần sau khi hoàn thành xong một công trình dân sinh, đồng bào thường tổ chức hội làng mừng công. Cuộc vui kéo dài suốt một ngày đêm sau đó.
Ai cũng mừng theo bà con. Còn nhớ, những mùa mưa lũ trước đây, đồng bào Phú Mưa ai cũng “gửi” tính mạng của mình cho... “hà bá” khi có việc phải ra bên kia quốc lộ. Do địa hình thôn luôn bị cô lập bởi dòng sông R’lang nên tất cả mọi sinh hoạt của người dân đều trở nên hết sức khó khăn. Điều đáng nói, ngay cả các em học sinh khi muốn đến trường học tập cũng đều phải tự mình bơi qua sông hoặc nhờ đến bố mẹ đưa cõng. Đã có nhiều trường hợp cả người dân và các em học sinh bị lũ cuốn, trôi dạt nhưng may mắn đều được chính người dân trong thôn cứu vớt.
 |
|
Niềm vui hiện hữu trên từng khuôn mặt các em học sinh Phú Mưa trong ngày khánh thành cầu mới. |
Bây giờ, dân làng Phú Mưa đã có cầu rồi. 9 giờ sáng 24-6, tại bờ sông R’lang, đoạn đi qua thôn Phú Mưa, hàng nghìn người dân địa phương được chứng kiến lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cây cầu Phú Mưa trong niềm vui vô hạn. Đứng bên chiếc cầu bắc qua thôn, già làng Alăng Chúc rưng rưng dòng nước mắt vì xúc động. Những em học sinh, cứ thế bám lấy thành cầu rồi đạp xe vòng vèo thỏa thích.
 |
|
Đồng bào tổ chức hội làng mừng công trình cầu đưa vào sử dụng. |
Tại lễ khánh thành cầu, tất cả mọi người ai cũng cảm động khi trực tiếp chứng kiến hình ảnh những cụ ông, cụ bà đầu đội nắng nhưng miệng vẫn cười tươi; những bà mẹ Cơ Tu địu con nhỏ, đôi chân đi dọc cho hết tuyến cầu vài lần. Trong khi đó, hàng chục các em nhỏ lại tung tăng chạy nhảy trên chiếc cầu mới . Em Alăng Thị Tâm, học sinh lớp 8, Trường THCS Bán trú Lê Văn Tám (xã Jơ Ngây) chia sẻ: “Mai mốt, chúng em không còn lo khi đến trường vào mùa mưa lũ nữa, bởi đã có cây cầu mới rồi!”.
Dịp này, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao 40 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) và 2.000 cuốn vở đến với các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn các xã Sông Kôn, Jơ Ngây và Ating (H. Đông Giang). Ngoài ra, Chi nhánh thông tin di động Quảng Nam cũng đã trao 100 suất quà gồm: vở và bút.
Bài, ảnh: Khánh Nguyễn