(Cadn.com.vn) - Nhớ ngày nào anh Phạm Hồng Pha gọi tôi "Hưng ơi, đến chỗ anh xem sản phẩm mới". Tôi đến nhà anh ở đường Lê Duẩn, cầm tờ báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng mà không tin rằng tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng đã có thêm một tờ báo mới bên cạnh tờ Báo Quảng Nam- Đà Nẵng.
 |
|
CBCS Báo Công an TP Đà Nẵng trong những ngày đầu. |
Hai mươi lăm năm đã trôi qua, tờ báo ngày càng được đổi mới cả hình thức lẫn nội dung. Nhiều chuyên mục được mở ra và mục nào cũng có ích cho người đọc. Gần đây những chuyên mục về bất động sản, về y dược, về mua sắm thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Hai mươi lăm năm phấn đấu, gian khổ và vẻ vang, những người làm báo ở Báo Công an TP Đà Nẵng ngày nay dày dạn hơn, nhạy cảm, bản lĩnh và tự tin hơn và sản phẩm của tình yêu nước, tình yêu nhân dân, tình yêu đồng đội sẽ ngày càng tốt hơn, sáng hơn, đẹp hơn.
Chúc Báo Công an TP Đà Nẵng giành nhiều thắng lợi mới.
Lê Cảnh Hưng-
Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Nhân đạo & Đời sống khu vục miền Trung