(Cadn.com.vn) - Lún sâu vào con đường tội lỗi khi tuổi đời còn quá trẻ nên trên khuôn mặt đen sạm của y hiện rõ nét bụi trần, lạnh lùng đáng sợ. Chỉ trong vòng 6 năm, thành tích hắn “gặt hái” được là 3 lần vào tù, ra trại cùng cả chục vụ trộm cắp tài sản. Tưởng như thế là quá đủ để quay đầu nhìn lại, nhưng tội lại chồng lên tội, y lại sẽ phải vào trại, tiếp tục chờ tòa kết án vào một ngày không xa sau khi tiếp tục phạm tội trên địa bàn P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Đà Nẵng ngày 3-8.
CUỘC RƯỢT ĐUỔI TRONG ĐÊM
Giữa đêm, khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ thì phố Trưng Nữ Vương (địa bàn P. Bình Hiên, Q. Hải Châu) xuất hiện một gã thanh niên có khuôn mặt đen trũi lang thang trên đường (sau này xác định là Hoàng Phi Hải, “Hải đen”, 1990, trú K132-Trưng Nữ Vương, tổ 23, P. Bình Hiên). Khoảng 0 giờ 30, khi ngang qua trước nhà số 18-Trưng Nữ Vương, phát hiện chủ nhà và công nhân trông coi khu vật liệu xây dựng căn nhà đang thi công ngủ say, Hải lén dắt trộm chiếc xe máy BKS 92N6-2786. Tuy nhiên, khi Hải vừa dắt xe đi được vài mét thì bị anh Trần Quang Thắng (1975, chủ nhà) thức giấc, phát hiện, tri hô. Thời điểm đó, tổ tuần tra 6259 gồm 5 đồng chí (2 dân phòng, 2 dân quân tự vệ) và thượng sĩ Võ Văn Quốc làm tổ trưởng trên đường tuần tra nghe tiếng tri hô đã nhanh chóng có mặt. Biết không thể “nuốt” chiếc xe, Hải đã bỏ xe tháo chạy theo đường Trưng Nữ Vương ra hướng đường Nguyễn Văn Linh hòng thoát thân. Không để đối tượng trốn thoát, thượng sĩ Quốc cùng các thành viên trong tổ tuần tra khẩn trương đuổi theo và bắt được Hải tại ngã tư Hoàng Văn Thụ - Trần Phú.
 |
|
Hoàng Phi Hải tại CQĐT. |
Tại cơ quan CA, qua đấu tranh khai thác, ngoài vụ trộm rạng sáng 3-8, Hải còn khai nhận thời gian gần đây đã gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tất cả những vụ trộm thành công, Hải đều bán tài sản lấy tiền tiêu xài cá nhân như đi vũ trường, bar, karaoke... Qua lời khai và nhiều biểu hiện nghi vấn, đích thân thượng sĩ Quốc đã đề xuất với lãnh đạo CAP cho tiến hành thử test và kết quả Hải dương tính với ma túy tổng hợp...
VÀ ĐỨA TRẺ MỒ CÔI CÓ BỀ DÀY TỘI LỖI...
Theo những tài liệu chúng tôi có được từ cơ quan CA và lời thú tội của Hải qua cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, thì Hải quê gốc ở H. Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên. Vốn gia đình khó khăn, ba mẹ sống cơm không lành, canh chẳng ngọt nên mới lên 12 tuổi, Hải đã bị ba mẹ bỏ mặc, sau đó được đưa vào một trại trẻ mồ côi ở Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. 3 năm sống cạnh những trẻ em đáng thương, nhiều nỗi khổ tâm như mình, tưởng rằng Hải sẽ vượt qua mặc cảm, vươn lên trở thành công dân có ích, nhưng khi vừa rời khỏi nhà trẻ cuối năm 2005, Hải đã “bắt nhịp” ngay với những thói hư tật xấu. Mọi cơ hội như đánh giày, bán báo, công nhân... kiếm đồng lương, công cán đều bị Hải gạt ra khỏi đầu. Thế là Hải hướng đến “nghề kiếm ăn” đỡ tốn mồ hôi: Trộm cắp tài sản. Đầu năm 2006, lợi dụng sự sơ hở của người dân, Hải đã trộm chiếc xe máy tại đường Phạm Văn Đồng, Đà Nẵng đem bán lấy tiền tiêu xài. Với hành vi này, Hải bị CAQ Sơn Trà điều tra, lật tẩy và đưa vào Trường Giáo dưỡng số 3 (Bộ CA). Sau gần 2 năm cải tạo, được ra trường, nhưng chỉ dăm bữa nửa tháng, Hải lại đột nhập nhà dân trộm cắp tiền, bị CAQ Sơn Trà bắt giữ, tòa án xử phạt 9 tháng tù giam năm 2008, chấp hành án tại Trại giam An Điềm. Ra trại được gần 1 năm, chứng nào tật ấy, Hải tiếp tục trộm cắp xe máy trên địa bàn Q. Sơn Trà và cũng bị CAQ bắt giữ. Thêm lần nữa, Hải bị kết án 18 tháng tù, đi cải tạo ở trại Bình Điền.
Sau khi ra trại, ngày 3-8, Hải lại một lần nữa dấn sâu hơn vào con đường tội lỗi. Tôi gặp Hải ở đồn CA, hỏi rằng: Đã nhiều lần vào tù ra tội, sao không tu chí, kiếm việc lương thiện, sống có ích? Hải nhìn tôi, lí nhí: “Chắc lần này đi trại về em sẽ đoạn tuyệt quá khứ, làm lại cuộc đời mình”. Hải nói vậy, và tôi cũng tin, hy vọng đó là lời nói thật.
Công Hạnh