(Cadn.com.vn) - Khoảng 18 giờ 30 ngày 11-7, sau chầu nhậu tan ca với anh em trong đội thợ nề trên đường Sơn Trà - Điện Ngọc, TP Đà Nẵng, Lê Hữu Thọ (1987, trú P. Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển xe máy BKS 43FP-567 chở Phan Đinh Văn Lại (1988, trú P. Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng) dạo mát trên đường Sơn Trà - Điện Ngọc. Sau khi vòng qua đường Nguyễn Văn Thoại, lên đường Ngũ Hành Sơn, đến đoạn gần Trung tâm Y tế Q. Sơn Trà, thì thấy 2 chị em Nguyễn Thị Thu T. (1988) và Nguyễn Thị Kim C. (1989, cùng trú tổ 1, P. Hòa Cường Nam, Hải Châu) là công nhân đang trên đường đi làm về bằng xe đạp theo hướng ngược lại. Ngồi phía sau, Lại nổi hứng... “thả dê trên phố” nên nói với Thọ: “Quay xe lại tán 2 con nhỏ đó cho vui”.
Đang hứng chí vì có chút hơi men trong người, lại nghe chuyện gái gú nên Thọ liền quay xe bám theo T. và C. Do khi chạy ngược chiều nhìn thoáng nên cứ nghĩ đó là 2 nàng Kiều, không ngờ khi bám theo, nhìn kỹ thì thấy không được “mát mắt” lắm nên hai chàng cụt hứng. “Hai con nhỏ xấu quá!” - Thọ buông câu cùng tiếng thở dài đánh thượt. Thọ định quay xe bỏ đi, nhưng ngồi phía sau, phát hiện T. có đeo sợi dây chuyền vàng, Lại nảy ra ý định giật dây chuyền để “bù đắp” lại công đã theo hai nàng nên nói với Thọ: “Thôi, giật dây chuyền đi”. Thế là Thọ tiếp tục cho xe chạy theo xe của T. và C. Đến đoạn đối diện quán cà-phê Big Boy, Thọ liền ép xe đạp của T. và C. vào lề đường, còn Lại ngồi sau nhanh tay giật sợi dây chuyền 18K trị giá gần 2 triệu đồng T. đang đeo trên cổ, rồi cả hai cùng quay ngược xe chạy về hướng đường Phan Tứ.
Theo trình báo sự việc cũng như mô tả nhân dạng đối tượng cướp giật, CAP Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy nóng đối tượng. Khi đến đầu đường Phan Tứ, tổ điều tra phát hiện 2 thanh niên có hình dáng giống như mô tả của nạn nhân nên tiến hành kiểm tra, phát hiện một trong hai người đang giữ một sợi dây chuyền vàng bị đứt, không có mặt, nên yêu cầu về trụ sở CAP làm rõ.
Qua đấu tranh, Thọ và Lại khai nhận: Sau khi giật được tài sản, cả hai cùng chạy vào khu dân cư gần Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng để ra biển với mục đích tìm quán nhậu tiếp, nhưng do không biết đường đi nên quay về đường Phan Tứ, lúc đang chạy thì xe hết xăng buộc cả hai phải dắt bộ quay lại tìm chỗ đổ xăng. Đang đi, Lại đánh rơi sợi dây chuyền nên bật đèn pin từ “chú dế” Nokia1200 để tìm, đang loay hoay tìm thì bị lực lượng CAP kiểm tra, bắt giữ. Ngoài sợi dây chuyền vàng 18K đã đứt, CAP Mỹ An còn thu giữ 1 ĐTDĐ hiệu Nokia, 1 sợi dây chuyền bạc, xe máy BKS 43-567FP được xác định là tài sản của Thọ.
 |
|
Thọ (phải) và Lại cùng chiếc xe gây án tại CAP Mỹ An. |
Anh Tuấn