Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
Kỳ cục án
Bộ nhớ... quên tình!

(Cadn.com.vn) - Câu chuyện xảy ra lúc 19 giờ ngày 9-8, tại nhà ông Trần Văn Khanh (1963, trú xóm 3, xã Xuân Hội, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Hôm đó, hai chú cháu Trần Văn Hậu (1976) và Trần Văn Thọ (1982) bàn nhau tổ chức bữa rượu cho vui vẻ, bởi dù gì thì Hậu cũng vừa làm xong cái chòi bẫy chim, còn Thọ cũng mới đi làm ăn xa trở về quê. Thôi thì lâu lâu mới có dịp để chú cháu hàn huyên tâm sự, “chú chịu mồi, cháu lo rượu gọi là góp gió thành... nhậu” - hai người thống nhất như vậy.

Để cuộc nhậu thêm phần xôm tụ, hai chú cháu gọi thêm 3 người nữa cũng là chỗ bà con gần gũi góp vui kẻo lại mang tiếng “chú cháu ăn nhậu mà cứ ru rú trong nhà, không mời mọc ai”. Đúng là uống rượu có hứng nên chẳng mấy chốc rượu cạn, mồi hết, 3 người anh em được mời cũng ai về nhà nấy, chỉ còn chú cháu Hậu - Thọ ngồi lại gọt trái cây ăn giải rượu. Ban nãy ngồi uống rượu thì chú cháu cũng đã tâm sự đủ thứ từ chuyện cháu đi làm ăn xa đến tình hình chú sản xuất ở nhà nên bây giờ ngồi lại chẳng biết nói gì ngoài mấy cái vụ điện thoại. Mà nói nhiều ra nói dại, hai chú cháu bắt đầu hỏi về “đời” máy, về sim card rồi đến “bộ nhớ” của nhau. Chú nói máy của chú có bộ nhớ lớn hơn, cháu thì bảo dung lượng bộ nhớ của máy cháu chứa được nhiều thông tin hơn.

Thế là hai chú cháu chẳng ai chịu ai, từ cãi vui dần dần chuyển sang lớn tiếng, quát nạt nhau ầm ĩ. Không hiểu vì say rượu hay vì chú “không biết nhưng cãi chày cãi cối” mà Thọ nổi khùng chẳng còn biết kính trên nhường dưới gì sất. “Không biết mà còn hay cãi” - đứa cháu lớn tiếng quát rồi vung một cái tát thẳng vào mặt khiến chú muốn nổ đom đóm. “Ơ! Thằng cháu mất dạy, dám đánh cả chú mày à? Tau cho mày chết!” - nói rồi, sẵn con dao gọt trái cây trong tay, Hậu đưa thẳng một cái vào bụng đứa cháu. Bị đâm, Thọ chạy ra lấy xe máy phóng về nhà, nhưng được khoảng 100m thì cả người và xe đổ gục xuống bên đường.

Người dân ở đây phát hiện, đưa Thọ đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu, nhưng do mất quá nhiều máu nên nạn nhân đã không qua khỏi. Sau khi Thọ chết, người nhà nạn nhân cho rằng anh bị TNGT nên đề nghị bệnh viện cho đưa về ngay trong đêm để mai táng. Nhưng với các bác sĩ thì họ biết vết thương trên người Thọ không phải do TNGT gây ra nên lập tức điện báo CAH. Trong quá trình điều tra, CAH gặp nhiều khó khăn vì cả bên bị hại và bên gây án cố tình xóa dấu vết, đồng thời dựng hiện trường giả bằng cách tạo ra nhiều vệt máu ở bụi tre cách chỗ Thọ gục ngã khoảng 180m để đánh lạc hướng CQĐT. Tuy nhiên, qua xem xét, phân tích và đánh giá, CQĐT xác định chính Hậu là người gây ra cái chết đối với Thọ nên triệu tập anh ta để làm rõ. Qua đấu tranh, cuối cùng Hậu đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đã được làm sáng tỏ, rồi đây Hậu sẽ phải đối mặt với hình phạt thích đáng của pháp luật, nhưng người dân ở xã Xuân Hội thì vẫn còn bàn tán về câu chuyện đau lòng này và kết luận “cũng chỉ vì hai bộ nhớ khác nhau”...

 V. Tuân


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Cho mượn dao cũng phạm tội ( 17/8/2008 )
Anh lái bò... viết kịch ( 16/8/2008 )
Đã đòi tình, còn tống tiền! ( 14/8/2008 )
Trộm không vì... tiền! ( 14/8/2008 )
Phương án hai của nhị nữ quỷ ( 13/8/2008 )
“Bắt cô trói cột” ( 12/8/2008 )
“Bắt cô trói cột” ( 12/8/2008 )
"Kẻ giấu mặt" là ai? ( 10/8/2008 )
Bếp mất, lửa còn ( 8/8/2008 )
Ghiền cub, cúp học ( 7/8/2008 )
Cướp xe để... chuộc xe! ( 7/8/2008 )
Thợ đụng “sửa” laptop ( 7/8/2008 )
Nhầm(?) ( 6/8/2008 )
Trong rượu có... tà(?!) ( 3/8/2008 )
Thiên không phải... trời ( 1/8/2008 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Cô giáo diễn cảnh nóng!
Đám cưới giả, động phòng thật!
Tên trộm có... máu dê!
Trước làm quen, sau làm nhục
Đã đòi tình, còn tống tiền!
Uống 44 chai rượu!
Trước “rửa mắt”, sau bị bắt!
Trước “thả dê”, sau cướp giật!
Phương án hai của nhị nữ quỷ
"Kẻ giấu mặt" là ai?
 

Cty to, ý thức nhỏ
Tin giờ chót ngày 22-5-2013
“Cậu Úc phong thủy” tung chiêu lừa
Cần sự phối hợp thiện chí giữa các bên
Trùng tu 3 công trình lớn trong lăng Tự Đức
Dortmund tâm lý thoải mái
Tàu ngư dân bị tàu lạ cản đường về
Trăn dài nhất thế giới
Nâng bước em vào đời
Bí mật ngân hàng Thụy Sĩ sắp hết thời
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com
VPĐD tại TPHCM: 40C5-Chu Văn An, Q. Bình Thạnh - ĐT: 08 5113075
VPĐD tại Tây Nguyên: Đường Hoàng Đạo Thúy- Tổ 15, P.Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai - ĐT, FAX: 059 3719429
VPĐD tại Bắc miền Trung: 29- Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Nghệ An - ĐT: 038 3587107