(Cadn.com.vn) - Trong cuộc sống có rất nhiều sự nhầm lẫn xảy ra, nhưng cái “sự nhầm” xảy ra tại TP Nha Trang, Khánh Hòa vừa được CQĐT CATP Nha Trang quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 2 người thì quả thực hiếm gặp: đập phá tan hoang nhà người khác do nhầm chủ...
Căn nhà cấp 4, tường xây, mái tôn, nền gạch bông tại số 20, tổ 7, Hà Ra, Vĩnh Phước, TP Nha Trang là của ông Nguyễn Trấn (1942) và bà La Thị Nhỏ (chết cách đây vài năm). Ngày 17-8-2007, ông Nguyễn Trấn bán nhà, đất nói trên cùng toàn bộ tài sản hiện có cho vợ chồng ông Phạm Văn Thiện (1957) và bà Phan Thị Hạnh (còn gọi là Phúc, 1962, trú tổ 7, Hà Ra, Vĩnh Phước) với giá 300 triệu đồng. Vậy mà chiều 23-12-2007, lúc 17 giờ, khi ông Thiện bà Hạnh đang ở nhà riêng tại số 318 đường 2-4, Vĩnh Phước thì bà Trần Thị Bích Hạnh (1972) và chồng là Bùi Văn Trọn (1969), 2 chị em Mai Thị Xinh, Mai Thị Tốt và vợ chồng Nguyễn Văn Ty, Võ Thị Thiên (đều trú tổ 7, Hà Ra) cùng nhiều người khác kéo đến thi nhau đập phá căn nhà. Nghe tin dữ, bà Phan Thị Hạnh tức tốc đến nơi và lên tiếng: “Căn nhà này chúng tôi mua đã lâu, sao các ông, bà lại đập phá?”. “Nhà của ông Trấn, nay con dâu ông là Mai Thị Sáng nợ tiền không trả, chúng tôi đến phá để xiết tài sản cấn nợ”. Thấy không thể ngăn cản sự hung hăng của số người này, bà Hạnh điện báo cho CAP Vĩnh Phước nhờ can thiệp. CA đến giải thích việc làm của những người này là sai trái, vi phạm pháp luật, đồng thời lập biên bản niêm phong căn nhà giao cho vợ chồng ông Thiện, bà Hạnh quản lý.
Ông Trọn cùng số người nói trên im lặng ra về. Tưởng vụ việc dừng lại ở đó, nào ngờ 21 giờ cùng ngày, vợ chồng Trọn - Hạnh, được ông Hoàng Văn Lộc, người cùng khu dân cư, lúc chiều không có mặt, nay mới đi nhậu về đứng ra bảo kê, tiếp tục lôi kéo nhiều người khác gồm 2 em rể là Tạ Văn Phương và Trần Văn Chánh; em gái của bà Hạnh là Trần Thị Bích Dung; 2 em trai của ông Trọn là Bùi Văn Thanh và Bùi Văn Phong, thuê thêm 2 người nữa là Dương Hùng (Méo) và Dương Văn Dũng (cùng trú số 29, tổ 7, Hà Ra) đến dùng búa, xà beng, cưa... đập phá căn nhà. Ông Phạm Văn Thiện và bà Phan Thị Hạnh đến van xin, ông Trọn tuyên bố: “Mày mua thì lấy đất, còn nhà này là của tao, đứa nào đụng đến sẽ đổ máu”. Ông Thiện và bà Hạnh lại gọi CAP, nhưng khi CA đến nơi thì căn nhà cũng chỉ còn tường và móng.
Để xử lý kẻ coi thường kỷ cương phép nước, tài sản và tính mạng của người khác, ngày 20-7-2008, Cơ quan CSĐT CATP Nha Trang đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 2 vợ chồng ông Bùi Văn Trọn và bà Trần Thị Bích Hạnh. Ngày 28-7, Cơ quan CSĐT CATP Nha Trang thực hiện lệnh bắt Trọn và Hạnh để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử các đối tượng còn lại.
 |
|
Căn nhà của ông Thiện bà Phúc đã biến thành đống gạch vụn. |
Nguyễn Xuân