Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
Kỳ cục án
Đào ngũ để... nhập trại!

(Cadn.com.vn) - Đó là trường hợp của Lê Hữu Hoàng (Nhỏ - 1989, trú khu 1, TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc, Quảng Nam). Sau khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, thử thách trong môi trường quân đội chưa được bao lâu thì anh ta đào ngũ về quê chuyển “nghề” cướp kiếm tiền ăn chơi và kết cục là Hoàng phải vào trại giam để... rèn luyện.

Chuyện từ trước, do gia đình quá cưng chiều nên từ nhỏ Hoàng đã cho mình cái mác công tử. Thế là chàng ta rèn cho mình cái tính lười nhác, thích hưởng thụ hơn lao động. Rồi theo thời gian, Hoàng lớn lên và đến tuổi phải làm nghĩa vụ với đất nước. Đầu năm 2007, Hoàng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tại địa phương. Thế nhưng, vào quân ngũ chưa được bao lâu, do bản tính lười nhác từ nhỏ, Hoàng không chịu nổi sự thử thách, rèn luyện đầy khắc nghiệt của môi trường quân đội, vậy là Hoàng ta tìm cách đào tẩu, trở về nhà để được làm... công tử.

 Lê Hữu Hoàng

Nhưng đâu có dễ thế, trốn tránh nghĩa vụ, về nhà Hoàng phải trốn tránh sự tìm kiếm của cơ quan quân sự và các ngành chức năng. Trốn được 6 tháng, hết thời gian theo quy định, Hoàng bị gạch tên khỏi quân ngũ. Không bị “truy nã” nữa, Hoàng tự do hơn, nhưng do không có việc làm, các khoản “trợ cấp” cũng bị gia đình cắt, anh ta chẳng biết xoay xở ra sao nên rơi vào cảnh “bần cùng sinh đạo tặc". Để có tiền tiêu xài, ngày 3-11-2008, Hoàng “công tử” rủ thêm “chiến hữu” là Huỳnh Tấn Long (1989, trú thôn Song Bình, xã Đại Quang, H. Đại Lộc) dùng xe máy chở nhau trên tuyến ĐT609 để rình “mồi”.

Khi đến ngã tư TT Ái Nghĩa, phát hiện em Phạm Văn Phương (là học sinh) trên cổ có đeo dây chuyền vàng nên cả hai ép Phương vào lề đường, đánh và cướp sợi dây chuyền trị giá 1.800.000 đồng rồi tẩu thoát. Đưa chiến lợi phẩm đi bán được 700.000 đồng, cả hai chia nhau tiêu xài, sau đó trốn khỏi địa phương. Bẵng đi một thời gian, đến ngày 15-5-2009, trong quá trình tuần tra, CAH Đại Lộc phát hiện một đối tượng khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính, đồng thời phát hiện tại nhà đối tượng này có 0,176m3 gỗ nên tạm giữ để lấy lời khai.

Qua đấu tranh, đối tượng này chính là “công tử” Lê Hữu Hoàng. Thế là vụ cướp của hơn 5 tháng trước được làm rõ, còn số gỗ tại nhà mình thì Hoàng không nhận và nhất mực cho rằng đó là của 2 đối tượng khác gửi nhờ, qua xác minh của CAH, 2 đối tượng này đã trốn khỏi địa phương. Ngày 18-5, CAH Đại Lộc đã khởi tố và bắt giam Lê Hữu Hoàng về tội cướp giật. 

Giờ một mình ngồi sau song sắt nhà giam nhìn ra bầu trời tự do, Hoàng mới thấm thía được bước trượt dài mà mình đã gây ra. Đây cũng là bài học cho những thanh thiếu niên không có tinh thần vượt khó, không chịu rèn luyện, tu dưỡng, chỉ thích hưởng thụ để rồi đánh mất tương lai của chính mình.

Trần Tân


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Cả nhà cùng hư! ( 11/6/2009 )
Cứu bò, bỏ người chết đuối ( 10/6/2009 )
Bạn thân đoạt vợ! ( 9/6/2009 )
Ngưu tặc ( 8/6/2009 )
Người bảo có, kẻ nói không(?) ( 6/6/2009 )
Trộm tép, bỏ... tôm ( 5/6/2009 )
Mẹ vợ mất tiền, con rể trúng số? ( 4/6/2009 )
Trộm gà đãi khách! ( 3/6/2009 )
Chết vì... giậm cần số(!) ( 2/6/2009 )
Cán bộ văn hóa "nói chuyện" bằng bạo lực ( 31/5/2009 )
Tưởng!? ( 2/6/2009 )
Trường xưa, thù cũ...! ( 1/6/2009 )
Không qụyt được nợ thì... kiện(?) ( 1/6/2009 )
Giữa đường sinh chuyện... ( 27/5/2009 )
Dự hội nghị kết hợp... chôm! ( 25/5/2009 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Cô giáo diễn cảnh nóng!
Đám cưới giả, động phòng thật!
Tên trộm có... máu dê!
Trước làm quen, sau làm nhục
Đã đòi tình, còn tống tiền!
Uống 44 chai rượu!
Trước “rửa mắt”, sau bị bắt!
Phương án hai của nhị nữ quỷ
Trước “thả dê”, sau cướp giật!
"Kẻ giấu mặt" là ai?
 

14 năm tù do hiếp dâm trẻ em
Rằng tiêu... cứ để cho “tiêu”!
Rừng ơi trắng rồi!
Nàng dâu xiết nợ nhà chồng
Giải hạn
Xác định 3 đại diện vào tứ kết
ACE Life trao tặng ngôi trường mới cho Trường TH Xuân Lâm (Phú Yên)
72 giờ truy tìm kẻ thực hiện vụ hiếp, cướp
Tuyên án nhóm ném đá chết người
Tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com