Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
Kỳ cục án
Tự nhiên thấy... ghét!

(Cadn.com.vn) - Chỉ gặp nhau tại điểm đổ xăng, không quen biết cũng chẳng thù hằn, chỉ... tự nhiên “nhìn thấy ghét” mà Phan Quang Hải (1984, trú thôn Chánh Hòa, xã Nam Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình) tìm cách gây sự để đánh người. Sự khiêu khích không được “đối thủ” hưởng ứng, Hải liền giở trò cưỡng đoạt tài sản.

Sáng 8-7-2009, Phan Quang Hải điều khiển xe máy chở Nguyễn Xuân Quý (1977, trú xã Đại Trạch, cùng H. Bố Trạch) và Phan Thanh Vân (1978, trú xã Phú Trạch) vào TP Đồng Hới chơi. Khoảng 10 giờ cùng ngày, khi đến địa phận xã Lý Trạch thì Quý ghé vào đổ xăng tại cây xăng của chị Lan Hường ở bên đường. Cùng lúc đó, Trương Trọng Tài (1991, trú xã Nhân Trạch) và anh trai của mình là Trương Trọng Lượng cũng đang ghé vào đổ xăng.

Cũng là khách đổ xăng như nhau, việc ai người đó làm, tiền ai người đó trả, nhưng chẳng hiểu sao Hải lại thấy... ghét 2 vị khách là anh em Tài và Lượng! Hải liền “ném” về phía anh Tài một cái nhìn khiêu khích, nhưng lại không nhận được tín hiệu đáp trả. Hải tiếp tục nhìn và phát hiện trong túi quần anh Tài có chiếc ĐTDĐ. Không dám nhận cái nhìn khiêu chiến của ta thì ta lấy điện thoại xem mày có im lặng được không? – nghĩ vậy nên Hải tiến lại chỗ anh Tài, cất lời: “Mày may quần ở đâu mà đẹp thế?”.

Biết bị gây sự nên anh Tài trả lời nhẹ nhàng: “May tại Nhân Trạch”. Ngay lập tức khi vừa nói xong, Hải liền thò tay vào túi quần anh Tài lấy chiếc ĐTDĐ Sony Ericsson (trị giá 2.800.000 đồng) rồi ngang nhiên bỏ vào túi quần mình và nham nhở: “Mình xin!”. Vì sợ bị Hải đánh nên anh Tài không dám phản ứng gì. Thấy vậy, anh Lượng yêu cầu Hải là phải trả lại điện thoại cho Tài, nhưng Hải không trả mà còn thách thức. Anh Lượng làm căng: “Tao đọc được biển số xe mày rồi, nếu mày không trả tao sẽ báo CA”. “Xe tao biển số lậu, mày làm gì không?” - Hải thách thức rồi tiếp tục điều khiển xe máy chạy vào TP Đồng Hới.

Đến chiều cùng ngày, Hải quay về Bố Trạch, đem điện thoại đã lấy của anh Tài đến bán tại cửa hàng ĐTDĐ của anh Hòa (ở thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch) với giá 300.000 đồng rồi xài cá nhân. Sau khi biết anh Tài đã báo sự việc cho CQĐT và biết mình đã bị Cơ quan CSĐT CAH Bố Trạch khởi tố về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, Hải đã đến chuộc lại điện thoại và giao nộp cho CQĐT để trao trả cho bị hại. Mới đây, TAND H. Bố Trạch đã đưa vụ án nói trên ra xét xử. Xét thấy quá trình điều tra, Hải đã tự nguyện bồi thường cho anh Tài, lại thành khẩn khai báo, bố Hải từng có công cách mạng và được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Quang Hải 6 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Văn Phúc


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Kẻ sang ngang, người vào tù! ( 2/2/2010 )
Chẳng có nghề gì ngoài... trộm(!) ( 1/2/2010 )
Vụ án cây nứa bị mất ( 30/1/2010 )
Một xe bị chiếm đoạt 2 lần! ( 29/1/2010 )
Lập sòng để... cướp! ( 28/1/2010 )
Đi cướp cũng chọn ngày đẹp! ( 27/1/2010 )
“Ăn” gần 500 lốp ô-tô! ( 26/1/2010 )
“Nhổ cỏ nhổ tận gốc”!? ( 25/1/2010 )
Đúng là sát phạt ( 23/1/2010 )
Yêu nhau lắm,... ( 22/1/2010 )
Vào trại để... cai rượu ( 21/1/2010 )
"Ách giữa đàng, quàng vào cổ"! ( 20/1/2010 )
Đúng là tin... vịt! ( 19/1/2010 )
1 vụ trộm 2 lần chôm! ( 18/1/2010 )
Vào tù để... nương thân(!) ( 16/1/2010 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Đám cưới giả, động phòng thật!
Cô giáo diễn cảnh nóng!
Tên trộm có... máu dê!
Đã đòi tình, còn tống tiền!
Trước làm quen, sau làm nhục
Uống 44 chai rượu!
Trước “rửa mắt”, sau bị bắt!
Phương án hai của nhị nữ quỷ
Trước “thả dê”, sau cướp giật!
"Kẻ giấu mặt" là ai?
 

Bản án nghiêm khắc cho những kẻ giết người
Malaysia kinh hoàng vụ tấn công nhà trẻ
Chiến dịch dọn đường?
"Nội chiến"
Mất đất vì vàng
“Vạc đêm” sa lưới
Khó khăn của Toyota và bài học cho ngành xe hơi Trung Quốc
Thẻ ABTC góp phần thúc đẩy giao lưu và hợp tác phát triển kinh tế quốc tế
Kết thúc giải cầu lông truyền thống CATP Đà Nẵng Cúp Tiến Thu 2010
Đà Nẵng: Triển khai một số điểm mới trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 đến tận cơ sở
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com