Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
Kỳ cục án
Đang say nghe tiếng chửi thề!

(Cadn.com.vn) - Vừa mới bị tai nạn lao động hôm trước nên không đi làm được, vậy mà khoảng 9 giờ ngày 18-1, Nguyễn Hữu Địch (1970, trú thôn Đại La, xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã có sức để bắt đầu ngồi uống rượu với 2 bạn nhậu là Trần Thuận và Nguyễn Phối tại quán bà Bảy Khung. Sau khoảng 6 giờ đồng hồ “tỷ thí”, cả 3 người uống hết 4 lít rượu gạo nên ai cũng thấy thấm mệt, chia tay nhau mỗi người đi một hướng.

Đang trên đường trở về nhà thì Địch nhận được điện thoại của Thuận với nội dung: “Tao nói với Cường (anh Dương Hùng Cường, 1980 - Giám đốc Cty Khoáng sản Miền Nam, nơi Địch bị tai nạn trong lúc làm việc) hỗ trợ cho mi 1 triệu đồng tiền thuốc, mi vô đó lấy”. Vừa mới trả tiền nhậu, đang cháy túi thì lại nghe có tiền nên Địch quay gót đi thẳng đến Cty Khoáng sản Miền Nam để nhận tiền hỗ trợ và gặp anh Dương Hùng Cường.

Tại đây, sau khi nghe Địch trình bày hoàn cảnh, anh Cường nói Địch viết giấy nhận tiền và đến kế toán Cty để nhận 400.000 đồng. Khi Địch ký nhận xong tiền thì nghe anh Cường có chửi thề một câu rồi đi lên mỏ đá. Tuy đã uống khá nhiều rượu nhưng khi nghe câu chửi thề của Cường, Địch vẫn nổi sĩ diện, vứt 400.000 đồng tại bàn kế toán và đi về. Trên đường về, câu chửi thề của Cường cứ ám ảnh trong đầu nên Địch lại đến quán bà Bảy Khung để giải sầu.

 Con dao và đoạn tuýp sắt Địch dùng để đánh anh Cường.

Tại đây, Địch lại gặp Thuận. Cả hai chuyện trò và uống thêm 1 lít rượu gạo nữa. Vừa uống, Địch vừa kể lại việc Cường hỗ trợ 400.000 đồng nhưng lại chửi thề mình. Nghe vậy, Thuận bảo với Địch vào Cty nhận lại tiền đi chứ tội gì mà vứt bỏ. Mặc dù đã say “ngoắc cần câu”, nhưng Địch vẫn thấy mấy câu chửi thề của Cường là xúc phạm đến thể diện của mình, cộng với sự kích động của Thuận, Địch xuống bếp của bà Khung lấy 1 con dao nhọn lận trước bụng trở lại Cty khoáng sản để tìm Cường đánh. 

Khoảng 16 giờ 30, Địch vào Cty khoáng sản thì gặp ông Dương Văn Đào (chú anh Cường), Địch liền hô hào: “Tao sẽ giết chú cháu mày” rồi vung dao chém vào ông Đào, nhưng ông Đào tránh được và bỏ chạy. Lúc đó, anh Cường thấy sự việc đang diễn ra nên cầm một đoạn ống tuýp sắt dài khoảng 1m để tự vệ, Địch cầm dao phóng về phía Cường nhưng cú phóng của anh chàng say không trúng mục tiêu. Thấy vậy, Cường vứt đoạn ống tuýp rồi lao vào giằng co, xô xát với Địch. Lúc này có 2 thanh niên cùng thôn với Địch là Nguyễn Quang Nam (1987) và Trần Thế Vinh vào “giúp sức” cho Địch. Rảnh tay, Địch vớ lấy tuýp sắt đánh 3-4 phát vào lưng, khuỷu tay khiến Cường bị thương phải đi bệnh viện.

Vừa qua, CAX Hòa Sơn đã hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc, nhưng thương tích của anh Cường không đáng kể và 2 bên tự thỏa thuận với nhau nên không chuyển cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm  hình sự và đang tiến hành thủ tục xử lý vi phạm hành chính về hành vi đánh người gây thương tích của Địch, Nam và Vinh.

A. Tuấn - Đ. Thọ


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Không trả nợ thì... tặng mìn! ( 4/2/2010 )
Tự nhiên thấy... ghét! ( 3/2/2010 )
Kẻ sang ngang, người vào tù! ( 2/2/2010 )
Chẳng có nghề gì ngoài... trộm(!) ( 1/2/2010 )
Vụ án cây nứa bị mất ( 30/1/2010 )
Một xe bị chiếm đoạt 2 lần! ( 29/1/2010 )
Lập sòng để... cướp! ( 28/1/2010 )
Đi cướp cũng chọn ngày đẹp! ( 27/1/2010 )
“Ăn” gần 500 lốp ô-tô! ( 26/1/2010 )
“Nhổ cỏ nhổ tận gốc”!? ( 25/1/2010 )
Đúng là sát phạt ( 23/1/2010 )
Yêu nhau lắm,... ( 22/1/2010 )
Vào trại để... cai rượu ( 21/1/2010 )
"Ách giữa đàng, quàng vào cổ"! ( 20/1/2010 )
Đúng là tin... vịt! ( 19/1/2010 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Đám cưới giả, động phòng thật!
Cô giáo diễn cảnh nóng!
Tên trộm có... máu dê!
Đã đòi tình, còn tống tiền!
Trước làm quen, sau làm nhục
Uống 44 chai rượu!
Trước “rửa mắt”, sau bị bắt!
Phương án hai của nhị nữ quỷ
Trước “thả dê”, sau cướp giật!
"Kẻ giấu mặt" là ai?
 

Án chồng lên án
“Tiên giáng trần” ban nước chữa bệnh
Phấn đấu hoàn thành xuất sắc 31 dự án
Khách sạn làm từ lá bài
Mất ngôi đầu
Đẩy mạnh hơn nữa việc giám sát và thực hiện BHXH cho người lao động
Bản án nghiêm khắc cho những kẻ giết người
Malaysia kinh hoàng vụ tấn công nhà trẻ
Chiến dịch dọn đường?
"Nội chiến"
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com