(Cadn.com.vn) - Vòng chung kết EURO 2012 chưa đi hết vòng loại, song túi tiền của Phạm Duy Tân (1983, trú Thanh Trì, Hà Nội) đã cháy sạch. Càng cố gỡ gạc, Tân càng thua đau, dẫn tới nợ nần chồng chất. Đường cùng thế bí, Tân cố tạo dựng ra một vở kịch bị mất trộm, hòng chiếm đoạt số tiền hơn 80 triệu đồng của Cty để trang trải các khoản nợ...
Vào khoảng 19 giờ 30 ngày 17- 6, trực ban CAP Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An) tiếp một thanh niên với bộ dạng hớt hải vào trình báo về việc bị mất trộm hơn 80 triệu đồng và nhờ giúp đỡ. Sau ít phút định thần, người thanh niên này tự giới thiệu mình là Phạm Duy Tân, trú tại Hà Nội, hiện là tài xế lái xe cho Cty TNHH Điện tử Hoàn Kiếm (đóng trên địa bàn Hà Nội). Sáng cùng ngày, Tân lái xe từ Hà Nội vào Nghệ An để giao hàng cho các đại lý ở Vinh. Khi đến đường Phan Bội Châu thì Tân dừng xe vào một quán bên đường để ăn cơm. Sau khi ăn xong, Tân lên xe đi giao hàng tiếp thì phát hiện chiếc túi xách đựng hơn 80 triệu đồng tiền mặt để trong cabin đã không cánh mà bay...

 |
|
Phạm Duy Tân tại CAP Lê Lợi; và màn kịch vụng được Tân dựng lên từ chiếc xe này. |
Tiếp nhận thông tin trình báo của Tân, lãnh đạo CAP Lê Lợi đã cử tổ công tác nhanh chóng xuống địa bàn để xác minh, điều tra làm rõ sự việc. Tại hiện trường, qua quan sát chiếc ô-tô do Tân điều khiển, tổ công tác nhận thấy 2 cánh cửa cabin không có dấu hiệu bị cạy phá. Hơn nữa, quán cơm mà Tân vào ăn tối cũng có lực lượng bảo vệ trông giữ xe cho khách, nên rất khó xảy ra việc mất trộm. Bằng kinh nghiệm điều tra, tổ công tác CAP cảm thấy có nhiều điểm nghi vấn từ hiện trường, cũng như lời khai có phần khập khểnh của người bị hại, nên tập trung đấu tranh khai thác với chính bị hại. Sau nhiều giờ đấu tranh, khuyên giải, cuối cùng tổ công tác đã làm rõ kẻ cắp số tiền trên không ai khác chính là... Tân. Phạm Duy Tân đã khai nhận là mình tự dựng chuyện để nhằm chiếm đoạt số tiền trên của Cty.
Nguyên do để Phạm Duy Tân dựng lên vở kịch vụng về này hòng chiếm đoạt tiền của Cty chính là vì thua độ bóng đá. Tân khai nhận: sáng 17- 6, nhận nhiệm vụ từ Cty, Tân điều khiển xe chở hàng vào Nghệ An để giao và nhận tiền về. Chiều cùng ngày, khi đã nhận hơn 80 triệu đồng từ các cửa hàng, Tân liền nghĩ tới những món nợ vì thua cá độ bóng đá nên nổi lòng tham, nghĩ kế để chiếm đoạt số tiền trên. Một kịch bản bị mất cắp đã được Tân “bày binh bố trận”. Tuy nhiên, màn kịch này đã bị CAP Lê Lợi lật tẩy.
Xuân Sơn