(Cadn.com.vn) - Nguyễn Hữu Thanh (1976), Nguyễn Đình Phương Khanh (1984, đều trú P. An Cựu, TP Huế) đều làm nghề thợ sơn, cả hai đã có vợ, con. Khoảng 3 năm trở lại đây, trong một buổi chiều khi đi sơn nhà cho một gia đình giàu có, Thanh và Khanh được bồi dưỡng rất nhiều tiền. Lâu nay, cả hai nghe mọi người rỉ tai “nếu muốn giải trí thì không gì bằng ma túy”. Vẫn biết rằng nhiều người dính vào ma túy thì khó dứt ra được, nhưng Thanh - Khanh vẫn quyết “thử một lần cho biết mùi đời”! Cũng từ đó, cả hai đã trở thành con nghiện. Số tiền đi làm thợ sơn bao nhiêu, Thanh và Khanh đều dành để chích hút.
Có những đêm khuya, cả hai liên tục lên cơn, la hét, giẫy giụa khiến vợ con, người thân đều khiếp sợ. Nhiều chủ thầu sơn nhà biết Thanh - Khanh nghiện ngập nên không dám gọi đi làm vì sợ mang tiếng với khách hàng. Những lúc túng tiền, Thanh - Khanh lại tìm đến nghĩa địa để đợi các “bạn nghiện” và xin chích “sái”. Nhưng có “ăn ké” thì cũng chỉ được một hai lần chứ có con nghiện nào thừa tiền đâu mà cho không mãi. Để có tiền nuôi “nàng tiên nâu”, cách đây 2 năm Thanh từng đi cướp giật tài sản và bị bắt, phạt tù. Cũng thời gian Thanh ngồi “bóc lịch” thì Khanh phải “nhìn đời qua cánh cửa nhà tù” vì tội “Cố ý gây thương tích”. cũng là con nghiện nên Thanh và Khanh bàn nhau, những ngày nào không làm thợ sơn thì đi trộm để kiếm tiền chích heroin.
 |
|
Nguyễn Hữu Thanh và Nguyễn Đình Phương Khanh |
Sau khi chấp hành 18 tháng tù, Thanh được trả tự do trở về địa phương thì lại “chộ” Khanh cũng vừa khăn gói ra trại. Gặp nhau, kẻ ngáp, người gãi nên cả hai đều hiểu chưa ai từ bỏ được “nàng tiên nâu”. Vậy là “cặp đôi” đã bỏ ra cả tuần để “khảo sát” địa bàn, tính toán nên trộm gì có thể tiêu thụ nhanh lấy tiền mua ma túy. Thanh “mách” nhỏ với Khanh: “Khi tau ở tù, có người bày, sau này ra trại, bí tiền thì nên... trộm chim cảnh vì ở Huế, người chơi chim rất nhiều”. Thế là cả hai quyết định đi trộm chim chào mào. Chúng chạy xe lòng vòng trên phố, nếu gặp nhà nào treo lồng chim mà chỉ có trẻ nhỏ hoặc người già trông nhà thì ngang nhiên vào xách đi. Chị Dương Thị Kim Uyên (trú đường Phan Châu Trinh, TP Huế) - nạn nhân bị mất chim nói: “Hôm đó, vợ chồng tôi đi làm, chỉ có cháu bé học lớp 2 và bà nội ở nhà thì một đối tượng vào quát tháo rồi ngang nhiên xách lồng chim đi”.
Một nạn nhân khác là anh Nguyễn Văn Thịnh (trú đường Tăng Bạt Hổ) cho biết: “Thời điểm xảy ra mất trộm là buổi trưa, cả nhà đang nằm nghỉ, đến đầu giờ chiều khi dắt xe đi làm thì phát hiện con chim chào mào vừa mua 2,5 triệu đồng đã “bay” mất. Ngày 18-5, khi Thanh - Khanh đang thực hiện vụ trộm lồng chim của một ngôi nhà trên đường An Dương Vương, TP Huế thì bị các TS bắt quả tang... Tại CQĐT, hai đối tượng khai nhận, với thủ đoạn tương tự, từ cuối tháng 3 đến trung tuần tháng 5, đã thực hiện 13 vụ trộm chim trên địa bàn TP Huế và TX Hương Thủy, qua định giá khoảng hơn 50 triệu đồng. Số chim sau khi trộm được, chúng bán với giá rất rẻ (con cao nhất chỉ có 1,3 triệu đồng) và tất cả số tiền đều dùng để chích heroin.
Hải Lan