(Cadn.com.vn) - Làm kế toán, không phải lưu manh, nghiện ngập hút chích ma túy, cờ bạc, lại càng không phải nghèo túng khó khăn nên ít ai tin H.N.K. (1987, trú P.5, TP Đông Hà, Quảng Trị) bị bắt vì hành vi trộm cắp. Những ngày bị tạm giam để phục vụ điều tra, H.N.K. dù bình tĩnh trở lại cũng không tin nổi điều đã xảy ra. Nhưng ngẫm lại, điều khó nói trong lòng mới chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành động “lạ” của K.
Ngày 17-7-2012, H.N.K. một lần nữa khai báo chi tiết về hành vi phạm tội của mình với HĐXX. Đêm 26-2, K. cùng đám bạn đi nhậu, sau đó đi tăng 2 hát karaoke trên đường Nguyễn Trãi (TP Đông Hà). Đang hát hò thì K. mệt nên đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, bất chợt thấy dáng ai đang lên tầng 2 như người quen nên K. chạy theo. Khi đến gần thì hóa ra không phải nên K. quay lui xuống. Thế nhưng, khi ngang qua phòng số 4, thấy cửa mở nên K. ngoái cổ vào nhìn thì phát hiện đây không phải phòng hát mà là phòng ngủ của chủ quán. K. bước vào thấy 1 cái ví có tờ 50 ngàn đồng lòi ra, vậy là rút tờ tiền bỏ túi. Lại thấy chiếc laptop ở trên bàn và con heo đất, K. ôm luôn ra hành lang. Chẳng cần vội vàng, K. ngồi xuống đập con heo đất, tiền văng ra không phải ít, K. vơ đút vào túi rồi ôm máy tính, trèo tường xuống tầng 1 ra phía ngoài rồi lại vào quán bằng cửa chính tiếp tục cùng bạn bè “hát cho nhau nghe”.
Nhận được tin báo của bị hại, CATP Đông Hà đã khẩn trương truy xét đối tượng ngay trong đêm và đến ngày hôm sau thì đã làm rõ thủ phạm. Khi CA đến nhà, K. vẫn chưa tỉnh hẳn. Cũng từ khi gây án đến khi bị CA bắt, K. không quan tâm đã chiếm đoạt được mấy tiền, chỉ nhớ khi CA khám xét thì K. còn số tiền hơn 1,4 triệu và chiếc máy tính còn nguyên đó. Thừa nhận đã trộm số tài sản trên tại quán karaoke, K. bị khởi tố bị can và bị tạm giam 9 ngày để phục vụ điều tra. Phía bị hại khai báo số tiền trong con heo đất là hơn 6 triệu đồng, trị giá chiếc laptop vừa mua 13 triệu đồng, tổng số tài sản mà K. trộm gần 20 triệu đồng.
K. cho biết cuộc nhậu hôm ấy là để giải sầu. Mấy tháng trước, vợ K. làm ăn thua lỗ nên lén lấy xe máy đi cầm cố, rồi bán luôn dàn máy vi tính để bàn, sau đó bồng con về ngoại ở. Khuyên nhủ vợ không xong, K. sinh ra chán nản. Vậy là K. gọi bạn bè đi “nâng chén tiêu sầu”, nhưng không ngờ “càng sầu thêm”. Ngày xét xử, vợ K. vẫn chưa về đoàn tụ gia đình, người nhà cũng không có ai đến phiên xét xử, khiến K. càng buồn gấp bội và ân hận về hành động của mình. Xét thấy bị cáo nhất thời phạm tội, cũng là lần đầu và ít nghiêm trọng, lại thành khẩn khai báo nên TAND TP Đông Hà tuyên phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Bảo Hà