Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
Ký sự - Phóng sự
Khát khao trồng rừng lim xanh

(Cadn.com.vn) - Những thông tin về câu chuyện một số thanh niên ở Tiên Hiệp, Tiên Phước, Quảng Nam phát hiện và tìm được loại nấm rừng mọc trên cây lim xanh, đem về uống khỏi bệnh viêm gan, xơ gan... đã được chúng tôi phản ánh trên nhiều số báo từ đầu tháng 6-2010.

Ôm “thần chết” ra biển (3)

(Cadn.com.vn) - Hệ sinh thái, rạn san hô ngày một bị gặm nhấm, nguồn thủy lợi bị hủy diệt tận gốc và máu của ngư dân vẫn đổ xuống biển xanh, một phần cơ thể, thậm chí cả mạng sống của họ phải vĩnh viễn để lại dưới đáy đại dương... nhưng hiện nay một số người chưa thức tỉnh, vẫn  bất chấp hiểm nguy,...

Cần nghiêm trị nhóm côn đồ tấn công công nhân Trạm xử lý nước thải KCN thủy sản Thọ Quang

(Cadn.com.vn) - Như tin đã đưa, tối 29-8, hơn chục thanh niên (chưa rõ lai lịch) bất ngờ ném đá rồi dùng gậy gộc… xông vào lán trại của công nhân công trình Trạm xử lý nước thải KCN Thủy sản Thọ Quang (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đập phá tài sản và đánh tới tấp các công nhân đang nghỉ tại đây...

Ôm “thần chết” ra biển (2)

(Cadn.com.vn) - Theo thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã xảy ra gần 10 vụ tai nạn về sử dụng chất nổ trong đánh bắt, khai thác hải sản, làm chết và bị thương nhiều người.

Nhìn từ vụ 50 “lâm tặc” bắt giữ, đánh đập nhân viên bảo vệ rừng: Vì sao “lâm tặc” lộng hành?

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 28-7, các nhân viên quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) của Cty Lâm nghiệp Trường Xuân (thuộc H. Đắc Song, tỉnh Đắc Nông), nay là Cty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trường Xuân (Cty Trường Xuân) đã bị hơn 50 “lâm tặc” bắt giữ, đánh đập dã man.

Ôm “thần chết” ra biển

(Cadn.com.vn) - Tình trạng đánh bắt hải sản bằng thuốc nổ trên các vùng biển Việt Nam nói chung và vùng biển Quảng Ngãi nói riêng thời gian gần đây trở thành vấn đề nóng bỏng. Nó không chỉ hủy diệt môi sinh, môi trường mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của ngư dân.

Nhập nhằng từ những chiếc công-tơ

(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, nhiều hộ dân ở thôn Tú Bình và thôn Lâm Môn của xã Tam Vinh, H. Phú Ninh (Quảng Nam) bức xúc chuyện đại lý điện Tam Vinh lắp đặt hệ thống công-tơ điện mới không thông qua chính quyền sở tại.

Sống chung với... tử thần

(Cadn.com.vn) - Đi khắp các tuyến ở Đà thành, chúng ta không còn xa lạ khi bắt gặp hình ảnh những bác xe ôm, những thợ sửa xe, cô bán nước, những chị bán hàng ăn… ngày ngày miệt mài “cắm mốc” mưu sinh trên vỉa hè.

Đắc P’lao lao đao vì tái định cư

(Cadn.com.vn) - Sau gần 20 năm sống trong mòn mỏi chờ đợi chỉ vì quy hoạch treo, giữa tháng 8-2010, hàng trăm hộ dân ở xã Đắc P’lao, H. Đắc G'long, Đắc Nông nhận được một thông báo “cưỡng chế” trong khi mọi quyền lợi của họ vẫn chưa được đáp ứng đúng mức.

“Tít mù rồi lại vòng quanh”!

(Cadn.com.vn) - Hơn 1 tháng nay, người dân ở tổ 8, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng vô cùng bức xúc trước việc hộ ông Lưu Đình Sanh lấy cớ cải tạo bếp, toilet cho nhà mẹ vợ đã tự ý xây dựng phòng, nhà vệ sinh trái phép trên khuôn viên hành lang khu tập thể số 15-Lý Thường Kiệt...

Hiểm họa khôn lường từ súng săn

(Cadn.com.vn) - Ở vùng miền núi Nghệ An, các bản làng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn rất nhiều người sử dụng súng săn tự chế để săn thú và theo đó, hiểm họa từ những khẩu súng săn đã đến hồi báo động đỏ.

Xung quanh thông tin người dân Đại Lộc (Quảng Nam) trúng đậm trầm kỳ: Lượng kỳ nam bán được 32 tỷ đồng?

(Cadn.com.vn) - Tháng 4-2005, thông tin về việc một nhóm người dân ở làng Mỹ Hảo, Đại Phong, Đại Lộc, Quảng Nam, trúng một số lượng kỳ nam ở một khu rừng làng Nước Chè, H. Kon Plong, Kon Tum mang về bán được hàng chục tỷ đồng.

Những lời nguyền chết chóc (2)

(Cadn.com.vn) - Họ là những cán bộ miền xuôi lên công tác tại các xã miền núi Phước Sơn, Quảng Nam, hay chính là người dân tộc Bơnông, nhưng tất cả đang nỗ lực không ngừng để chống lại những hủ tục, xóa bỏ những lời nguyền chết chóc từ lâu ăn sâu trong tiềm thức của người dân nơi đây.

Những lời nguyền chết chóc

(Cadn.com.vn) - Chỉ cần thầy cúng phán rằng, những đứa trẻ sinh đôi là “con ma” thì cha mẹ chúng không ngần ngại đem bỏ vào rừng làm mồi cho kiến hoặc thú rừng; khi sinh ra chẳng may người mẹ chết thì đứa trẻ cũng cùng chung số phận…

CÁC TIN TIẾP THEO
S.O.S về hiểm họa cháy nổ (2) (20/8/2010)
Ai đã đập phá nhà ông Nguyễn Thiên Bửu? (20/8/2010)
Sự thật về việc chữa bệnh bằng “nước thánh” (19/8/2010)
S.O.S về hiểm họa cháy nổ (19/8/2010)
Nghề nhậu thuê (2) (14/8/2010)
Nghề nhậu thuê (13/8/2010)
Trở lại câu chuyện “thần dược nấm rừng chữa ung thư”: Sở Y tế Quảng Nam vào cuộc (12/8/2010)
Giữ rừng - lực bất tòng tâm? (11/8/2010)
Thông tin tiếp theo về vụ cháy tại Cty Cổ phần SX - TM Hữu Nghị (10/8/2010)
Chạy cùng lực lượng phản ứng nhanh (3) (9/8/2010)
Chạy cùng lực lượng phản ứng nhanh (2) (7/8/2010)
Chạy cùng lực lượng phản ứng nhanh (6/8/2010)
Lực lượng CSPCCC kịp thời dập tắt đám cháy lớn (4/8/2010)
Đi qua những phố đề (28/7/2010)
Đi qua những phố đề (27/7/2010)
Giăng giăng “bẫy tình”... (14/7/2010)

Tin giờ chót 2-9-2010
Khát khao trồng rừng lim xanh
Ôm “thần chết” ra biển (3)
Xung quanh kỳ án “vào tù vì giao cấu với... vợ”
Báo Công an TP Đà Nẵng và CN Ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam bàn giao 5 ngôi nhà tình nghĩa, tình thương
Hòa bình Trung Đông lại hy vọng mong manh
Bài học kinh nghiệm từ một vụ cháy
Cặp đôi thuê xe tự lái
Ôm “thần chết” ra biển (2)
Sinh cùng ngày, bị nạn cùng giờ
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com