Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
Ký sự - Phóng sự
Hai vợ chồng mù và Cty Nhân Ái (2)

Xem lại kỳ trước: Hai vợ chồng mù và Cty Nhân Ái

Kỳ cuối: Cty của lòng nhân ái

(Cadn.com.vn) - Cty TNHH một thành viên Nhân Ái là Cty đầu tiên ở Đà Nẵng gồm toàn lao động là người khiếm thị, và cũng do người khiếm thị điều hành. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi ra đời, Cty đã khẳng định được chỗ đứng và tạo ra nhiều công ăn việc làm cho những người khiếm thị với lĩnh vực kinh doanh chính là massage và biểu diễn ca nhạc. Không dừng lại ở đó, Lợi và Thủy đang ấp ủ những dự định lớn hơn để tạo ra ngày càng nhiều việc làm cho những người khiếm thị như mình...

Sau khi Cty TNHH một thành viên Nhân Ái ra đời, giữa tháng 6-2008, Cty Nhân Ái cũng đã ra mắt Đội ca nhạc khuyết tật TP Đà Nẵng với 20 thành viên, trong đó có 16 người khiếm thị và 4 người bình thường (phục vụ hoạt động đi lại, âm thanh, ánh sáng), chuyên biểu diễn phục vụ ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và một số tỉnh khác. Các tiết mục văn nghệ đều do những em đã từng học ở Trường Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu biểu diễn, từ nhạc cho đến diễn xuất, phụ họa... Chị Thủy vừa đóng vai trò nhạc công vừa kiêm luôn ca sĩ chính. Đội ca nhạc chỉ dành cho những em có năng khiếu về âm nhạc, còn những em bình thường khác sau khi ra trường chúng sẽ ra sao? Từng trải qua cảnh đi bán dạo hàng rong, bị người ta từ chối, la ó, mà các em ở trường chỉ biết ăn học, chưa từng trải sóng gió cuộc đời, liệu rằng các em có vượt qua được chính mình không? Câu hỏi đó cứ vương vấn trong đầu của đôi vợ chồng trẻ. Sau nhiều đêm trăn trở, Lợi nghĩ đến việc phải thành lập một cơ sở massage, xông hơi trực thuộc Cty để có thể đưa những đứa trẻ cùng hoàn cảnh nhưng biết nghề vào làm việc.

Được sự giúp đỡ của Trạm Y tế P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng, ngày 1-7-2007, Cty Nhân Ái chính thức đưa 2 phòng massage, xông hơi đặt tại số 8 - Nguyễn Thị Minh Khai đi vào hoạt động với kinh phí đầu tư gần 50 triệu đồng từ tiền vay mượn. Sau đó, Lợi quay về lại Trường Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu để nhận những em HS đã thành nghề ở đây vào làm việc tại cơ sở của mình. Yếu tố đầu tiên được Lợi và Thủy tính đến là phải làm sao để thu hút khách hàng đến với mình bằng lòng tin thì mới có thể tồn tại lâu dài được. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là chất lượng phục vụ. Lợi tâm sự: “Tại cơ sở massage, các kỹ thuật viên phục vụ theo yêu cầu của khách. Nếu khi có khách yêu cầu phục vụ tại gia, dù xa bao nhiêu nữa cũng phải đến. Có khi xa quá, tính đi tính lại thì việc phục vụ vẫn không đủ tiền xe ôm, nhưng mình vẫn chấp nhận lỗ để giữ khách. Được cái là tất cả các kỹ thuật viên đều tận tâm và nhiệt tình trong công việc”.

Lễ ra mắt đội ca nhạc khuyết tật của Cty Nhân Ái. 

Hiện Cty Nhân Ái có 30 lao động, trong đó 25 người khiếm thị, hoạt động ở cả trung tâm massage và đội văn nghệ, còn 5 người bình thường phục vụ các công tác khác của Cty. Với mức lương bình quân 1 triệu đồng/người/tháng, không cao, nhưng đấy cũng là một sự cố gắng rất lớn của anh chị dành cho những anh chị em nhân viên trong Cty. Tuy dưới hình thức là Cty, nhưng hoạt động chủ yếu lại dựa vào cơ sở massage và việc cho thuê âm thanh ánh sáng, còn đội văn nghệ đi biểu diễn thì được chăng hay chớ, không ổn định. Nghĩ đến điều này, ngoài việc chi trả lương đúng thời hạn cho anh chị em trong Cty, Lợi và Thủy còn thành lập quỹ dự trữ để trả lương cho anh em vào những tháng không đi làm, hay những ngày mưa gió không đi diễn được, cũng là nguồn để mua bảo hiểm y tế cho toàn bộ nhân viên, làm từ thiện... Lợi bảo, mục đích của việc duy trì quỹ này là để sau này anh em có thể sống bằng đồng lương hưu, nên ngoài số tiền từ quỹ dự trữ, hằng tháng, Cty dành phần lớn lợi nhuận để góp vào mua BHXH cho nhân viên. Để quỹ này luôn hoạt động có hiệu quả, Lợi và Thủy còn động viên mỗi nhân viên Cty, khi nhận lương hay có tiền “boa”, tiền thưởng của khách, đều tự nguyện trích lại một phần tùy lòng hảo tâm đóng góp vào quỹ.

Để đưa Cty ngày càng tiến lên và tạo thêm việc làm cho những em có nghề massage ở Trường Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, Lợi và Thủy đang chuẩn bị khai trương phòng massage mới tại K208/11-Hoàng Diệu. Đồng thời, dự định trong thời gian tới sẽ lập thủ tục thuê mặt bằng để xây dựng cơ sở sản xuất hàng thủ công, tăm tre, chổi, chiếu... để không những tạo việc làm cho các em ở Trường Nguyễn Đình Chiểu mà kể cả những người khuyết tật ở Đà Nẵng và một số tỉnh lân cận. Ngoài ra, anh chị cũng lên kế hoạch để tìm sự ủng hộ từ các ngành, tạo điều kiện về vốn để Cty hoạt động ngày càng tốt hơn.

Nhận xét về Lợi và Thủy, cô Lê Thị Tuyết Mai - Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu - nói: “Đó là những học sinh xuất sắc và có ý chí tự lập cao trong cuộc sống. Thành công của Lợi và Thủy hôm nay quả là niềm tự hào của trường”. Quả đúng như vậy, từ những người khuyết tật, họ đã có sự nỗ lực phi thường để vươn lên trong cuộc sống, không những tạo ra việc làm cho chính mình mà còn giúp nhiều người cùng cảnh ngộ có công ăn việc làm ổn định. Điều trăn trở nhất của Lợi và Thủy hiện nay là muốn có được sự tài trợ, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức về thủ tục, kinh tế nhằm sớm mở rộng nhà xưởng, đầu tư hạ tầng ban đầu để thực hiện ý tưởng tạo ra ngày càng nhiều việc làm cho trẻ em khiếm thị hiện nay. 

Ngoài làm tốt công việc của Cty, cả Lợi và Thủy đều tìm mọi cách để học thêm kiến thức văn hóa. Lợi đã tốt nghiệp lớp 12 theo chương trình bổ túc văn hóa. Còn Thủy, cố gắng hơn khi năm học vừa qua chị tốt nghiệp Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật với tấm bằng loại giỏi. Chia tay Lợi và Thủy, tôi thấy cảm phục và cũng thầm mong cho những dự định đó của họ sẽ sớm thành hiện thực...

Anh Lợi luôn động viên mỗi khi chị Thủy tập nhạc. 

Anh Tuấn


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Xóm hoàn lương... ( 7/1/2009 )
Hạnh phúc giản dị ( 5/1/2009 )
Nữ cán bộ binh vận hai lần thoát khỏi nhà lao (2) ( 3/1/2009 )
Nữ cán bộ binh vận hai lần thoát khỏi nhà lao ( 2/1/2009 )
Người Rục - 50 năm bước ra từ hang đá... ( 1/1/2009 )
Chọi cá, cá độ ( 1/1/2009 )
24 giờ với Cù lao Chàm (2) ( 31/12/2008 )
24 giờ với Cù lao Chàm ( 30/12/2008 )
Ngược miền sâm quế (4) ( 29/12/2008 )
Ngược miền sâm quế (3) ( 27/12/2008 )
Ngược miền sâm quế (2) ( 26/12/2008 )
Ngược miền sâm quế ( 25/12/2008 )
Một cái chết nhiều nghi vấn? ( 23/12/2008 )
Ông bác sĩ Việt cộng trong Tổng Y viện Duy Tân ( 20/12/2008 )
Chuyện của lính đặc nhiệm (2) ( 19/12/2008 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Dịch ngoại cảm!
Vì sao lái xe Taxi Hương Lúa đình công?
Bí ẩn nhà trọ Trà Châu
“Gà”, “cò” ở Gò Cà
“Như chưa hề có cuộc chia ly”...
Làm "cò"... "xe dù"(?)
Cần xử lý nghiêm đối với ông Trần Sỹ Huân
Tìm sắt dưới đại dương
Hỷ - nộ - ái - ố chuyện vỉa hè
Kiên quyết buộc Cty Thành Lợi tái xuất
 

Châu Âu bị ảnh hưởng do “cuộc chiến” khí đốt Nga-Ukraine
Quảng Ngãi: Cưỡng chế hộ bà Phạm Thị Đôi thuộc Dự án Nhà máy nhựa Polypropylen
Nhân viên quán karaoke cướp xe thồ
Củng Lợi hợp tác với Jim Carrey
Chiến công xuất sắc đầu năm
Giới hạn của chuyển nhượng?
Cuộc chiến chống ma túy ở Đà Nẵng (2)
Những điều chưa kể
Em Nguyễn Hoàng Hiệp cần sự giúp đỡ
Tìm lời giải cho các vụ án
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khoẻ
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Liên hệ quảng cáo
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com