Xem lại kỳ trước: An “điên” và 12 năm trốn lệnh truy nã (2)
Kỳ cuối: Chặt đứt đường dây ma túy do An “điên” cầm đầu
(Cadn.com.vn) - Gạt lệnh truy nã của 12 năm về trước vào quá khứ, Trần Văn An đội lốt một người đã khuất mang tên Đinh Quang Thuận rồi quay trở về Nghệ An, thiết lập một đường dây ma túy vào TPHCM để tiêu thụ. Đầu năm 2009, An trở về Nghệ An để móc nối và thiết lập đường dây của mình. Lần thứ nhất vận chuyển 1 bánh heroin thành công. Lần thứ hai, khi đang vận chuyển 3 bánh heroin từ Quế Phong về thì bị lực lượng CA Nghệ An phát hiện và bắt giữ. An sa lưới, lần lượt các chân rết trong đường dây của y cũng đã bị CA tóm gọn...
Trốn chạy pháp luật, sống ẩn danh và lưu lạc ở xứ người, An đã phải cam chịu bao đắng cay, tủi cực. Điều này An không hề muốn và cũng không cam lòng chấp nhận. Cuộc sống hiện tại dưới cái tên Đinh Quang Thuận có vẻ đã ổn định, song cái khát khao làm giàu trong dòng máu của An thì vẫn âm ỉ cháy như 12 năm về trước. Thế rồi, hắn quyết định thành lập đường dây ma túy liên tỉnh TPHCM - Nghệ An, do chính An tổ chức điều hành. Để tạo bước đệm cho những chuyến hàng, An lân la tại các vũ trường, tiếp xúc các con nghiện và tiếp cận những điểm nóng về ma túy để nắm tình hình và bắt mối tiêu thụ. Lao mình trong giới buôn bán “hàng trắng” ở TPHCM một thời gian ngắn, An đã hiểu ra rằng các “đầu nậu” ở đây vẫn thường nhận hàng từ những “cánh én” (người mang hàng) từ Nghệ An đi vào. Nhận thấy lợi nhuận từ việc vận chuyển hàng ngày càng nhiều thì sự khao khát trong người càng trỗi dậy mạnh mẽ, An quyết định “mở hàng” vào một ngày đầu xuân năm 2009.
Khi Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009 vừa trôi qua, Trần Văn An quyết định trở về quê hương sau 12 năm trốn chạy. Lần này trở về, ngoài việc tìm nguồn hàng mới, hắn còn muốn thành lập một hệ thống chân rết trong đường dây, nhằm phục vụ những chuyến hàng kế tiếp. Về tới Nghệ An, giờ mọi thứ đối với hắn đã thay đổi quá nhiều. Vợ thì đang thụ án chung thân trong tù, những đệ tử thân tín trong đường dây ngày nào của hắn cũng đã bị thi hành án. Tìm một khách sạn kín đáo để nương thân, hắn bắt đầu mò mẫm địa chỉ từng người bạn cũ trước đây đã từng cùng hắn thực hiện một vài giao dịch để mong được giúp đỡ. Lân la dò tìm, cuối cùng hắn cũng có được số điện thoại của một đối tượng tên Đậu Thanh Châu (1981, trú xã Hùng Sơn, H. Anh Sơn).
Tìm hiểu về lai lịch tên Châu, hắn biết trước đây Châu đã từng làm công trình trên H. Quế Phong, và đã có tham gia vài phi vụ làm ăn. Như bắt được vàng, ngay lập tức An liên lạc với Đậu Thanh Châu. Hai con người, hai thế hệ khác nhau, nhưng lại có cùng chung tư tưởng nên An và Châu đã hẹn gặp và hội ngộ tại TT Anh Sơn. Sau khi gặp gỡ, Châu dẫn An ngược lên Quế Phong để bắt mối tìm nguồn hàng. Có mặt tại Quế Phong, Châu điện thoại cho Hoàng Sinh Thành (1979, quê xã Thanh Mỹ, H. Thanh Chương, hiện trú tại xóm Mới, xã Châu Thôn) nhờ móc nối tìm hàng. Thông qua Thành, cả bọn đã gặp Lữ Văn Thành (1971, trú bản Pỏi, xã Châu Thôn), một con nghiện nặng và nắm khá chắc các mối hàng từ các đối tượng người Mông (Lào) từ bên kia biên giới.
Ngay tối hôm sau, Thành dẫn An cùng đồng bọn vượt suối, băng rừng vào tận vùng núi hiểm trở nhất của H. Quế Phong để tìm các đối tượng người Mông (Lào) mua hàng. Chuyến này, An và đồng bọn chỉ mua được 1 bánh heroin. Dù hàng ít, song điều đó không quan trọng lắm, bởi điều cốt yếu là hắn đã có được mối làm ăn, thiết lập được hệ thống chân rết đầy tin tưởng. Chuyến hàng mở màn thành công ngoài mong đợi, An đem bánh heroin này về TPHCM rồi bán cho đối tượng Lê Minh Hoàng (1977, trú 113H- Nguyễn Duy, P. 14, Q. 8).
Tiêu thụ được bánh heroin này, lợi nhuận thu về gần như gấp đôi vốn bỏ ra, nên ngày 11-2-2009, Trần Văn An tiếp tục bay trở ra Nghệ An. Hắn vào thuê phòng nghỉ tại khách sạn Trà Bồng (P. Lê Mao, TP Vinh) để nghỉ chân và liên lạc với đồng bọn chuẩn bị hàng. 3 giờ ngày 12-2, An gọi taxi chạy một mạch lên Quế Phong để gặp Lữ Văn Thành. Và cũng trong đêm đó, hắn cùng Thành và một đối tượng khác cắt rừng tìm lên chỗ cũ mua của các đối tượng người Mông (Lào) 3 bánh heroin. Sáng 13-2, trên đường về, Trần Văn An đã bị CSGT phát hiện bắt giữ cùng tang vật là 3 bánh heroin, 17 viên hồng phiến, 1 cân điện tử mini, 1 máy tính Casio và 300USD.
Sau khi bị cơ quan CSĐT CA Nghệ An lật mặt dưới cái tên Đinh Quang Thuận, An mới chịu khai ra toàn bộ nội dung sự việc và những tên đồng bọn là chân rết của mình trong đường dây vận chuyển ma túy này. Có được lời khai của đối tượng chính, lần lượt ngày 6-3, ĐTV đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Sinh Thành tại TT Kim Sơn (Quế Phong); ngày 19-3, đối tượng Lữ Văn Thành cũng bị tóm gọn tại nhà riêng.
Tuy nhiên, việc tìm ra đối tượng Đậu Thanh Châu thì không hề dễ dàng gì. Khi đến Cty nơi Châu công tác mới hay Châu đã bỏ việc, tìm về tận quê cũng không có. Tăm hơi Châu mất dạng cho đến ngày 7-4, nguồn tin từ cơ sở báo về, Đậu Thanh Châu đang có mặt tại nhà bố mẹ hắn tại xã Hùng Sơn (H. Anh Sơn). Ngay lập tức một nhóm trinh sát lên đường làm nhiệm vụ. 5 giờ ngày 8-4, Châu được áp giải về trụ sở PC17.
Từ lời khai của An, đêm 24-4, được sự giúp đỡ, phối hợp của CATPHCM, Phòng PC17 CA Nghệ An đã bắt giữ được kẻ tiêu thụ Lê Minh Hoàng. Được biết, Hoàng là kẻ đã có một tiền án 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy (TAND TPHCM xử năm 1999) và vừa mới được ra tù trong đợt đặc xá tháng 9-2008.
Như vậy, sau 12 năm trốn chạy luật pháp, ông trùm Trần Văn An, tức An “điên” đã bị sa lưới. Án cũ còn đó sau 12 năm lẩn trốn, giờ đây Trần Văn An còn phải đối diện thêm một án mới, đó là việc thành lập một đường dây ma túy TPHCM - Nghệ An với 2 lần vận chuyển tổng cộng 4 bánh heroin. An sa lưới, lần lượt 5 đối tượng chân rết trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do An cầm đầu cũng lần lượt bị CA bắt giữ.
Xuân Sơn