Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
Ký sự - Phóng sự
Vằn vện với... đời! (4)

(Cadn.com.vn) - 17 giờ một ngày giữa tháng 6, tôi đang chạy xe trên cầu Sông Hàn, một chiếc xe máy hiệu SH mang BKS 43F... vụt qua, người ngồi phía sau là một cô gái ăn mặc khá mát mẻ, chiếc áo hai dây màu hồng đậm, quần jean ngắn trễ lưng, để lộ một khoảng da thịt trắng nõn nà, nổi bật trên vòng eo là hình xăm một bông hồng màu đỏ tía...

Thoáng chút giật mình, không chỉ tôi mà rất nhiều bạn trẻ khác cũng nhấn ga đuổi theo đôi trai gái kia để được tận mắt chứng kiến “tác phẩm có một không hai” ấy. Khi nhận ra có người bám đuôi, cô gái mỉm cười đắc ý rồi ghé tai nói nhỏ câu gì với chàng trai, chiếc SH rú ga chạy về phía biển Phạm Văn Đồng...

* Bài 4:  Trào lưu của giới trẻ?

Xem lại kỳ trước: Vằn vện với... đời! (3)

Bám theo chân đôi trai gái kia, tôi hòa lẫn giữa không khí ồn ào, náo nhiệt của bãi biển buổi chiều hè. Nhìn thấy cảnh “đôi uyên ương hồ điệp” khoác tay nhau ung dung đi xuống biển, hàng trăm cặp mắt dò xét liền hướng theo. Hình như không cần để ý đến những người xung quanh, cậu thanh niên thản nhiên cởi chiếc áo phông đang mặc trên người, để lộ bên hai cánh tay là hai hình xăm “long chầu - hổ cuốn”. Thấy ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên đến không mấy thiện cảm của mọi người, cô gái bấm tay chàng trai rồi nói nhỏ: “Đúng là dân hai lúa, có gì đâu mà trố mắt nhìn thế chứ. Không thấy hình xăm đẹp lắm hay sao”. Nói rồi cả hai cười ré lên và chạy ào xuống biển. Một phụ nữ trung niên cùng gia đình đi tắm biển khi thấy cảnh tượng ấy chợt tặc lưỡi, thở dài: “Giới trẻ bây giờ khiếp thật, chẳng biết chúng nó suy nghĩ gì mà lại làm những cái trò nhố nhăng như vậy. Nếu là con mình thì có đánh chết cũng không tha”! Đồng quan điểm với người phụ nữ trên nhưng có vẻ như đã “quen” với cảnh tượng này, một người bán hàng rong ở bãi biển nhận xét: “Đúng là nhố nhăng thiệt, không hiểu bọn chúng thấy đẹp ở chỗ nào mà tôi thấy rất nhiều đứa có hình xăm na ná như vậy. Không chỉ có bọn con trai mà cả con gái cũng xăm hình nữa chứ, lại thường đi cặp với nhau. Đúng là nồi nào vung nấy!”...

Học theo thú ăn chơi sành điệu, khác người du nhập từ nước ngoài, trái với những thuần phong mỹ tục, những nét đẹp văn hóa của dân tộc quả thật đã gây “sốc” cho rất nhiều người.

Theo nhận xét của “giới chuyên môn” thì ngày nay, xăm hình đang trở thành “mốt” trong giới trẻ, đặc biệt nó còn lan sang cả học sinh, sinh viên (SV). “Khiếu thẩm mỹ” của họ là xăm hình để khẳng định mình và tạo sự chú ý của người khác! Vì là mốt mới và chưa được nhiều người chấp nhận nên không phải ai cũng dám chơi. Một số bạn trẻ chưa đủ can đảm nên không dám xăm mà chỉ dùng biện pháp phun hoặc dán hình lên thân thể. Loại này tuy thiếu “cá tính” và không đẹp bằng xăm nhưng giá cả rẻ hơn, lại dễ “đổi mốt” vì hình phun sẽ mờ sau 1-2 tuần lễ. “Quan điểm chủ đạo” của “giới vằn vện” mới nổi này là hình xăm phải thể hiện cá tính riêng, phù hợp với từng đối tượng. Ví dụ con gái thì phải xăm những hình như bướm và hoa hồng, còn con trai chủ yếu là xăm hình con nhện, bọ cạp và xăm theo sở thích, tâm trạng của mỗi người. Cũng theo quan niệm của một số cô cậu, vị trí xăm càng “độc” càng thể hiện “đẳng cấp” và nếu yêu nhau mà dám cùng nhau xăm hình thì khi ấy mới chứng tỏ tình yêu đó là... đậm hay nhạt. Mới đây, câu chuyện của hai cô cậu SV Trường ĐHDT (Đà Nẵng) yêu nhau và cùng đi xăm hình đang trở thành đề tài bàn tán cho nhiều người. Để kỷ niệm một năm ngày gắn bó và như muốn “thề non hẹn biển” với cô gái, cậu SV tên T. đã “rỉ tai” người yêu của mình cùng nhau đi xăm hình. Lúc đầu cô gái có vẻ khiên cưỡng, nhưng sau khi bạn trai ra sức thuyết phục và cũng muốn thể hiện tình yêu của mình với T. nên cô gái đã đồng ý. Không dám “bày ra trước mặt thiên hạ” nên cả hai chọn tên chữ cách điệu để xăm, theo lời của T. thì cậu không chọn hình các con vật hay hình cánh hoa để xăm mà chọn xăm tên của hai đứa cho nó... nhẹ đô, đồng thời cũng xăm ở chỗ “kín” nên chỉ những người bạn thân quen mới được “chiêm ngưỡng” mà thôi.

 Xăm được hình “đẹp”, các cô gái có thể khoe ra bất cứ lúc nào,
có thể giữa đường phố đông người qua lại (ảnh minh họa).

Buổi tối một ngày cuối tuần, qua giới thiệu của người bạn, chúng tôi tìm đến quán bar M. trên đường Trần Hưng Đạo. Vừa bước vào cửa đã đụng ngay cô gái còn rất trẻ, mặc áo khá mát mẻ và không khó để nhận ra hình xăm một cành hồng nằm vắt chéo trên bầu ngực. Vào trong quán này mới thấy, việc xăm hình là quá bình thường đối với các bạn trẻ, bởi nhìn quanh, bàn nào, nhóm nào cũng có người xăm. Hòa lẫn trong tiếng nhạc là những câu chuyện của một nhóm bạn trẻ cả nam lẫn nữ ngồi bên cạnh đang bàn tán rôm rả về hình xăm mà một người trong nhóm mới “sưu tầm” được. Câu chuyện của họ thu hút được sự chú ý của nhiều người bởi họ không chỉ nói mà còn “vén” hình xăm cho nhau “thưởng thức”, đặc biệt là hình xăm và vị trí xăm của các cô gái. Có một điều dễ nhận thấy rằng, trong một nhóm bạn, nếu người này xăm thì sẽ kéo theo người khác cũng xăm, ai không theo sẽ tự cảm thấy “xấu hổ”!

Đang mải chú ý quan sát, lắng nghe bàn luận về hình xăm, chúng tôi chợt giật mình khi thấy hàng chục cặp mắt trong quán chợt hướng ra phía cửa, ở đó có 4 cô gái trẻ đang tiến vào. Trẻ trung, sành điệu và xinh đẹp, mấy cô gái ríu rít cười đùa và chọn một bàn ở ngay trung tâm quán. Có lẽ chẳng có gì đáng bàn nếu các vị khách còn lại không thấy đập vào ngay trước mắt là những hình xăm ở nhiều vị trí khác nhau của các cô. Một nàng chọn hình chữ thập trên vai, chiếc áo hở hang và mái tóc được cột cao càng làm rõ nét cái hình mà cô đã khắc trên người. Cô gái ngồi cạnh có “dấu ấn” đặc biệt hơn - một trái tim nhỏ màu hồng nhạt khắc phía dưới thắt lưng. Có thể nhìn thấy rõ trái tim này vì cô gái bận chiếc quần lửng ngắn kèm theo sợi dây nịt màu trắng thời trang. Bao nhiêu ánh mắt trong quán tự nhiên chú ý vào mấy cái hình xăm. Anh bạn cùng đi với tôi thở dài và phán một câu làm cho tôi cũng phải suy nghĩ: “Với bọn trẻ ngày nay, đặc biệt là các cô gái, xăm hình có lẽ cũng giống như chọn mua thêm một vật trang sức hay thử một màu son mới”!...

Mỗi người có một sự lựa chọn cho riêng mình, nhưng trước khi có những quyết định tạo nên những hình xăm lạ mắt kia thì các bạn trẻ cần cân nhắc để tránh gặp phải những câu chuyện bi hài do xăm mình gây ra. Nếu gọi xăm mình là một nghệ thuật thì ít ra nó phải đi đúng “quỹ đạo” và được mọi người chấp nhận. Tuy nhiên, đối với quan niệm của người á đông thì điều đó còn quá mới mẻ và không dễ chấp nhận. Thế nên, với các bạn trẻ, có thể họ chưa nhận thức đúng đắn, đang chạy theo trào lưu thái quá để tạo cho mình một sự “phá cách” nên xăm hình, đặc biệt là xăm ở những chỗ quá “nhạy cảm” đang trở thành căn bệnh biến chứng...

Doãn Nguyên Hưng

Vằn vện với... đời! (5)


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Vằn vện với... đời! (3) ( 26/6/2009 )
Vằn vện với... đời! (2) ( 26/6/2009 )
Vằn vện với... đời! ( 25/6/2009 )
An “điên” và 12 năm trốn lệnh truy nã (3) ( 24/6/2009 )
An “điên” và 12 năm trốn lệnh truy nã (2) ( 23/6/2009 )
An "điên" Và 12 năm trốn lệnh truy nã ( 22/6/2009 )
Giết người vì không cho mượn hung khí ( 20/6/2009 )
Kỳ nhân “ăn tươi nuốt sống” ( 19/6/2009 )
Chuyện về người 3 lần ám sát Ngô Đình Diệm (2) ( 18/6/2009 )
Chuyện về người 3 lần ám sát Ngô Đình Diệm ( 17/6/2009 )
Những sinh linh bị chối từ (2) ( 16/6/2009 )
Những sinh linh bị chối từ ( 14/6/2009 )
Thạch phu... (4) ( 13/6/2009 )
Thạch phu... (3) ( 12/6/2009 )
Thạch phu... (2) ( 11/6/2009 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Sát hại người yêu rồi tự vẫn
Massage H.N-đúng là mát-xa
Bí ẩn nhà trọ Trà Châu
Thâm nhập chốn ăn chơi tuổi teen
Thông tin tiếp theo về vụ “Người 7 năm ôm xác vợ”: “Giải phẫu” bức tượng
Dịch ngoại cảm!
Góc khuất Đà Thành
Thâm nhập chốn ăn chơi tuổi teen (4)
Sự thật về câu chuyện "người đàn ông 7 năm ôm xác vợ"
Nữ sinh thành... “võ sinh”
 

14 năm tù do hiếp dâm trẻ em
Rằng tiêu... cứ để cho “tiêu”!
Rừng ơi trắng rồi!
Nàng dâu xiết nợ nhà chồng
Giải hạn
Xác định 3 đại diện vào tứ kết
ACE Life trao tặng ngôi trường mới cho Trường TH Xuân Lâm (Phú Yên)
72 giờ truy tìm kẻ thực hiện vụ hiếp, cướp
Tuyên án nhóm ném đá chết người
Tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com