Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
 
Ký sự - Phóng sự
Chuyện kể của 2 phu vàng bị truy sát

(Cadn.com.vn) - Đến chiều 2-7, những vết thương sâu hoắm trên tay và đầu của ông Nguyễn Duy Hồng (47 tuổi) và người cháu là Vũ Xuân Lộc (23 tuổi, cùng trú thôn Trà Sung, xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh, Quảng Nam) vẫn chưa có dấu hiệu lành lại. Họ vẫn không biết khớp nối có thể lành lại được không, hay sẽ bị thương tật suốt đời. Thực sự cả hai đều nghĩ mình khó sống sót trước sự truy sát của những phu vàng tại một bãi vàng lậu thuộc khu vực dốc chữ A, giáp giới giữa xã Tam Lãnh và xã Trà Kót, H. Bắc Trà My.

Nằm trên giường điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, ông Nguyễn Duy Hồng sợ hãi kể lại chuyện xảy ra ngày 28-6, trong bãi vàng mà dân làm vàng gọi là bãi Ba Ra (cách Xí nghiệp vàng Bồng Miêu khoảng 2 giờ đồng hồ đi bộ) do một người tên Hà làm chủ, có 3 lán với khoảng 30 người đào đãi vàng. Khi bị mất chiếc ĐTDĐ, ông Hồng đã qua một số lán khác hỏi xem có ai nhặt được không. Không tìm thấy tài sản, ông Hồng coi như mất rồi và không để ý đến nó nữa. Đến tối về, khoảng gần 21 giờ thì có một nhóm thanh niên gồm Tiền, Hợp, Thủy, Tùng, Chiến, Hưng (quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa) sang lán mà ông Hồng và Lộc đang ở hỏi: “Dượng cháu nhà ông có làm đổ bao gạo của bọn tôi không?”.

Lộc thấy câu hỏi khó chịu nên bật dậy nói lại: “Bọn bay nghĩ răng mà hỏi rứa?”, thì ngay lập tức Tiền cầm dao xông vào bổ xuống đầu Lộc. Lộc đưa tay lên đỡ thì bị Tiền chém liên tục nhiều nhát làm đứt gân, máu chảy loang. Ông Hồng vừa kịp bật dậy cũng bị Tiền quay qua chém chí tử lên đầu. Do dùng tay đỡ dao nên ông cũng bị đứt gân cánh tay, bàn tay bị chém sâu, 2 ngón tay đứt khớp. Quá nguy kịch, ông Hồng lăn người xuống phản chui ra ngoài lán, nhảy xuống hố rồi lao vào rừng sâu trốn.

Ông Hồng và Lộc đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam
với nhiều vết thương nguy hiểm ở tay, cơ thể và đầu. 

Riêng Lộc, bị thương quá nặng, không thể phản ứng gì nên đã bị cả nhóm lao vào dùng dao, gậy đánh đến nằm gục tại chỗ. Để nhử ông Hồng quay lại, bọn chúng lôi Lộc ra trói giữa lán dọa cắt gân chân, cắt tai, chôn sống, ngâm nước. Một tên trong bọn nói: “Khử luôn nó đi!”. Không dụ được ông Hồng ra, tên Tiến đưa chân Lộc bỏ lên  phản gỗ và lấy dao chém phập một nhát. “Tôi tưởng sẽ đứt gân chân, nhìn lại thấy sướt qua mắt cá” - Lộc nhớ lại. Ở bên ngoài, ông Hồng vừa xé áo tự băng bó để cầm máu vừa phải len lỏi vào bụi rậm để tránh sự truy lùng gắt gao của một nhóm gồm gần 10 đối tượng.

Ông kể tiếp: “Tôi nghĩ thằng cháu sẽ bị tra tấn đến chết nhưng tôi bị ra máu quá nhiều không thể làm gì được nên nằm tại chỗ chứ không chúng sẽ xử cả hai dượng cháu”. Mãi tận khuya, khi Lộc đã ngất xỉu giữa lán, cả bọn mới bỏ đi. Tỉnh lại, Lộc tự cởi trói rồi lao ra trong đêm tối vừa lết đi về phía Xí nghiệp vàng Bồng Miêu vừa gọi dượng. Lúc đầu ông Hồng không dám lên tiếng vì sợ nhóm đối tượng mai phục để nhử mình ra, nhưng khi chỉ thấy một mình Lộc thì ông từ trong bụi rậm chạy ra, hai dượng cháu dìu nhau cắt rừng tìm người dân chở đi cấp cứu. Ra khỏi Xí nghiệp vàng Bồng Miêu, cả hai được một người dân chở xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thì đã rạng sáng 29-6. “Dân ở đó giang hồ lắm, hình như ở ngoài Thanh Hóa vào, chúng chém người như chém chuối. Tui làm liều đi kiếm ngày trăm ngàn đồng về để cho con đi thi đại học, ai ngờ suýt nữa thì hai dượng cháu bỏ mạng trong rừng” - ông Hồng kinh hãi.

Chiều 2-7, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Bùi Quang Minh - Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh cho biết: "Vì đây là vùng giáp ranh giữa xã chúng tôi với xã Trà Kót của H. Bắc Trà My nên giải quyết rất phức tạp. Với lại vụ việc có nhiều đối tượng tham gia, lại là người địa phương khác nên giờ thu thập chứng cứ, lấy lời khai cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trước mắt, chúng tôi chuyển vụ việc cho CAH Phú Ninh tiếp tục điều tra”. Ông Minh cũng cho biết thêm, bãi vàng này do một người tên Hà cai quản.

Chuyện thanh toán, xử theo luật giang hồ của các đại ca bãi vàng, phu vàng vẫn là chuyện nóng tại một số địa phương của tỉnh Quảng Nam. Nếu còn tình trạng đào đãi vàng trái phép thì chắc chắn tình trạng này vẫn chưa thể dừng lại. Tuy nhiên, sau vụ việc này xảy ra, các cơ quan chức năng của các địa phương cần phối hợp điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng côn đồ, đồng thời cũng là để góp phần lập lại trật tự tại bãi khai thác vàng trái phép này trong thời gian sớm nhất.

Đông A


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Chuyện về ông Tây thích làm nông dân (2) ( 2/7/2009 )
Chuyện về ông Tây thích làm nông dân ( 1/7/2009 )
Vằn vện với... đời! (6) ( 1/7/2009 )
Vằn vện với... đời! (5) ( 30/6/2009 )
Những người săn “thần chết”! ( 30/6/2009 )
Vằn vện với... đời! (4) ( 29/6/2009 )
Vằn vện với... đời! (3) ( 26/6/2009 )
Vằn vện với... đời! (2) ( 26/6/2009 )
Vằn vện với... đời! ( 25/6/2009 )
An “điên” và 12 năm trốn lệnh truy nã (3) ( 24/6/2009 )
An “điên” và 12 năm trốn lệnh truy nã (2) ( 23/6/2009 )
An "điên" Và 12 năm trốn lệnh truy nã ( 22/6/2009 )
Giết người vì không cho mượn hung khí ( 20/6/2009 )
Kỳ nhân “ăn tươi nuốt sống” ( 19/6/2009 )
Chuyện về người 3 lần ám sát Ngô Đình Diệm (2) ( 18/6/2009 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Sát hại người yêu rồi tự vẫn
Massage H.N-đúng là mát-xa
Bí ẩn nhà trọ Trà Châu
Thâm nhập chốn ăn chơi tuổi teen
Thông tin tiếp theo về vụ “Người 7 năm ôm xác vợ”: “Giải phẫu” bức tượng
Dịch ngoại cảm!
Góc khuất Đà Thành
Thâm nhập chốn ăn chơi tuổi teen (4)
Sự thật về câu chuyện "người đàn ông 7 năm ôm xác vợ"
Nữ sinh thành... “võ sinh”
 

Tin giờ chót 2-9-2010
Khát khao trồng rừng lim xanh
Ôm “thần chết” ra biển (3)
Xung quanh kỳ án “vào tù vì giao cấu với... vợ”
Báo Công an TP Đà Nẵng và CN Ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam bàn giao 5 ngôi nhà tình nghĩa, tình thương
Hòa bình Trung Đông lại hy vọng mong manh
Bài học kinh nghiệm từ một vụ cháy
Cặp đôi thuê xe tự lái
Ôm “thần chết” ra biển (2)
Sinh cùng ngày, bị nạn cùng giờ
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com