Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
Ký sự - Phóng sự
Theo chân “thánh” chữa bách bệnh (3)

>>Theo chân “thánh” chữa bách bệnh (2)

Kỳ cuối: Thánh bay nên khó tìm?

(Cadn.com.vn) - Đúng là cái tin “thánh” Lý chữa được bách bệnh và chuyên cầu phước, cầu lộc được lan truyền khá nhanh nên nhiều năm qua người dân tứ xứ cứ ùn ùn kéo về. Một bệnh nhân tôi gặp tại dinh Bà có tên M. kể lại rằng: Bà bị bệnh nhức mỏi sống lưng, chữa trị nhiều nơi rồi nhưng không khỏi nên phải nhờ đến “thánh”. Hỏi “thánh” cho uống thuốc gì, bà M. nói lâu lâu “thánh” về, xin nước uống cho bớt bệnh. Cái thứ nước suối toàn tàn hương, tàn tro, không hiểu sao tôi có cảm giác nó hiệu nghiệm thật! Không khác bà M., hơn 1 tháng 1 lần, chị L. lại mua hương trầu và tiền quẻ lọc cọc về dinh Bà chờ dâng lễ để được “thánh” chữa bệnh đau đầu. Nhưng lần nào cũng vậy, thuốc trị bệnh chỉ là những ly nước suối chứa đầy tàn hương, tàn giấy...

Cũng như bà M., chị L., rất nhiều người khác lúc nào cũng đau đầu với bệnh tật kinh niên của mình nên đặt lòng tin vào “thánh”. Suốt gần một ngày xem “thánh” nhập hồn, chữa trị bệnh cho bệnh nhân, chúng tôi phát ớn lạnh bởi những trò nhảm nhí, cùng những “vị thuốc” thần “thánh” ban tặng. Thế đấy, nhưng người dân vẫn mê tín, tin rằng điều đó có thật, mà không ai biết rằng cách chữa bệnh của “thánh” sẽ khiến cho bệnh tật của mình ngày một nặng hơn, thậm chí phát sinh bệnh mới.

 Một lần đến nhờ “thánh” chữa bệnh, tôi rợn tới già.

Mà cũng lạ, qua cuộc chuyện trò với hàng chục người đi chữa bệnh cùng ngày với mình, chúng tôi không hề thấy có một người dân địa phương nào, chỉ toàn người đến từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Huế, Quảng Trị... Để rõ hơn về hành trình chữa bách bệnh của “thánh” Lý, buổi chiều cùng ngày, chúng tôi tìm đến nhà riêng của ông Bùi Quốc Cường - Phó Chủ tịch phụ trách văn xã Đại Hồng (do thứ 7 là ngày nghỉ nên ông Cường ở nhà).

Ông Cường kể lại: Dinh Bà là di tích của xã có từ khi chưa có QL14B ngang qua. Thời đó, người dân chủ yếu đi lại bằng đường sông, và thi thoảng ghé lên dinh thắp nhang cầu lộc, chứ không có chuyện lên đồng, bói toán hay chữa bệnh gì. Cũng như lời kể của ông Cường thì khoảng thời gian năm 2008, có một người tên L. ở Đà Nẵng thường xuyên đến cúng bái. Đi cùng bà là một tài xế riêng. Có nhiều lần bà L. bỏ tiền ra tự tu bổ lại dinh, nhưng bị lực lượng CA đến lập biên bản can thiệp.

Đặc xe của bệnh nhân đến dựng trước dinh Bà để vào chờ đến lượt được “thánh” Lý trị bệnh.  

Về sau, nghe đâu bà L. có bầu với anh tài xế của mình và nghĩ ra chuyện đến dinh cúng vái có con nên nhân dân địa phương ngại ngần, không đến dinh thờ cúng nhiều nữa. Riêng chuyện “thánh” Lý thường xuyên đến dinh lên đồng, gọi hồn để cầu tài và chữa bách bệnh cho người dân thì lãnh đạo xã chưa hề nghe thấy bao giờ. Hơn nữa, do bà Lý là người dân nơi khác chợt đến chợt đi nên có khi có lực lượng chức năng kiểm tra sẽ khó gặp được. Ông Cường khẳng định, thời gian tới sẽ liên tục cho đoàn kiểm tra, nếu phát hiện tình trạng trên sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc, không để ảnh hưởng đến những người dân đang quá tin vào chuyện mê tín nhảm nhí từ các địa phương khác tìm đến cầu cạnh “thánh” chữa bệnh.

Ngày 3-2, ông Bùi Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hồng (Đại Lộc) cho hay, đã triển khai lực lượng chức năng trực tiếp xuống hiện trường khu dinh Bà kiểm tra ngay khi nhận được thông tin do P.V phản ảnh về điểm hoạt động mê tín dị đoan, đồng bóng ở thôn Hòa Hữu Tây. Theo ông Cường, thời gian lực lượng kiểm tra thì không có sự xuất hiện của bà Lý và người dân mà chỉ có một số thợ sơn đang tu sửa dinh. Cũng theo ông Cường, chính quyền xã Đại Hồng sẽ tiếp tục cắt cử lực lượng thường xuyên theo dõi, kiểm tra dinh Bà để đảm bảo không cho hoạt động mê tín dị đoan tại đây. Nếu phát hiện có bất cứ hình thức mê tín dị đoan nào sẽ giải tán và xử phạt nghiêm khắc để giữ vững ANTT, TTATXH.
Ngày 31-1, khi trở về Đà Nẵng, theo mách nước của “thánh” Lý, tôi nhấc máy điện thoại liên lạc trở lại để hỏi thủ tục về cung điện ở Thăng Bình của “thánh” chữa bệnh, “thánh” Lý cho biết: “Thì cứ tới đi, chắc chỉ vài trăm ngàn đồng là chữa được bệnh thôi. Ta sẽ cố gắng gọi hồn bà về để chữa trị cho, cứ yên tâm!”.

Thời gian gần đây, thực trạng lợi dụng lòng tin, sự mê tín của người dân, đã có rất nhiều người phong cho mình được thần thánh phù hộ, chữa được bách bệnh để trục lợi cá nhân. Cũng không ít người bị lực lượng CA bắt quả tang về hành vi này, thế nhưng xem ra vẫn còn nhiều thầy lang nhảm nhí tự đẩy danh tiếng của mình lên mây, lôi kéo người dân vào bẫy, thậm chí còn làm cho người dân phát bệnh thêm bởi những trò chữa trị kinh hoàng. Với những gì chúng tôi ghi nhận được trong chuyến thực tế xem “thánh” Lý chữa bệnh, hy vọng sự việc này sẽ được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương có liên quan vào cuộc sớm, không thể để thực trạng kéo dài thêm dù chỉ một ngày, làm ảnh hưởng đến những người dân vô tội...

Phóng sự: Công Hạnh


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Tôi đi tảo mộ thuê ( 4/2/2010 )
Theo chân “thánh” chữa bách bệnh (2) ( 3/2/2010 )
Theo chân “thánh” chữa bách bệnh ( 2/2/2010 )
12 năm tủi nhục ở xứ người ( 1/2/2010 )
Vụ Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Gia Lai nhờ người thi hộ Chứng chỉ Tin học: Có hay không đường dây thi hộ? ( 25/1/2010 )
Huyền thoại Bạch Hổ Lâm trên đất Đà thành (2) ( 23/1/2010 )
Huyền thoại Bạch Hổ Lâm trên đất Đà thành ( 22/1/2010 )
Báo động lâm tặc Xài luật rừng ( 20/1/2010 )
Đời xe thồ (3) ( 16/1/2010 )
Đời xe thồ (2) ( 15/1/2010 )
Đời xe thồ ( 14/1/2010 )
Xung quanh vụ chiếm dụng tiền học phí của học viên kế toán khóa 35 tại Đà Nẵng và trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội: Ai phải trả lại tiền học phí? ( 14/1/2010 )
Những người thuần phục cái ác (2) ( 13/1/2010 )
Những người thuần phục cái ác ( 12/1/2010 )
Nỗi lòng của một "thợ đụng" ( 11/1/2010 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Sát hại người yêu rồi tự vẫn
Massage H.N-đúng là mát-xa
Bí ẩn nhà trọ Trà Châu
Dịch ngoại cảm!
Góc khuất Đà Thành
Thâm nhập chốn ăn chơi tuổi teen
Thông tin tiếp theo về vụ “Người 7 năm ôm xác vợ”: “Giải phẫu” bức tượng
Sự thật về câu chuyện "người đàn ông 7 năm ôm xác vợ"
Thâm nhập chốn ăn chơi tuổi teen (4)
Nữ sinh thành... “võ sinh”
 

Án chồng lên án
“Tiên giáng trần” ban nước chữa bệnh
Phấn đấu hoàn thành xuất sắc 31 dự án
Khách sạn làm từ lá bài
Mất ngôi đầu
Đẩy mạnh hơn nữa việc giám sát và thực hiện BHXH cho người lao động
Bản án nghiêm khắc cho những kẻ giết người
Malaysia kinh hoàng vụ tấn công nhà trẻ
Chiến dịch dọn đường?
"Nội chiến"
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com