(Cadn.com.vn) - Tầm 17 giờ mỗi ngày (trừ chủ nhật), tại vườn tượng bên Sông Hoài, phố cổ Hội An (Quảng Nam), hàng chục học viên nhí đến đây để múa võ, đi quyền. Lớp dạy võ cổ truyền Việt Nam này do võ sư Trần Xuân Mẫn phụ trách, hướng dẫn. Học viên là những em học sinh từ lớp 7 trở xuống. Dịp hè, số học viên tham gia đông hơn, nhiều bé mới 4-5 tuổi cũng được phụ huynh đưa đến đeo đai để được học võ. Những bỡ ngỡ, lúng túng và cả sợ hãi khi các bé đến lớp những ngày đầu. Thầy, mà các bé ở đây xưng là “ông”, phải chỉnh từng động tác đơn giản nhất cho từng bé. Khi ông cứng rắn, nhưng lắm lúc cũng dỗ dành, chơi đùa cùng các bé. Dần dần các bé cũng quen với các bài võ.
Rõ ràng, trong bối cảnh nhiều địa phương thiếu sân chơi cho thiếu nhi, việc hình thành một lớp võ cổ truyền là đáng khuyến khích. Dưới đây là một số hình ảnh thật trẻ con của các “võ sĩ nhí” ở lớp học này:
 |
|
Ông đưa cháu đi học võ. |
 |
|
Bài học đầu tiên: chào! |
 |
|
Bé gái người nước ngoài cũng tham gia học võ Việt Nam. |
 |
|
Mẹ tiếp sức trong giờ nghỉ giải lao. |
 |
|
Oai chưa! |
 |
|
Nhưng cũng có khi bé này dang tay, bé kia dang chân. |
 |
|
Có lúc nước mắt dầm dề. |
 |
|
Thầy trò cùng chơi trò mèo vờn chuột. |
Bài, ảnh: Lê Văn Ánh