(Cadn.com.vn) - Phố cổ Hội An (TP Hội An, Quảng Nam) về đêm lung linh dưới những sắc màu của đèn lồng, hoa đăng. Dòng người đổ về phố cổ ngày càng đông khi màn đêm buông xuống. Trong cái thời khắc của ngày tàn, đâu đó trong từng góc phố có những con người vẫn lặng lẽ với cuộc mưu sinh. Cụ già tóc bạc say sưa với từng nét thư pháp, vài con tò he của cậu học trò nghèo được bày bán mong kiếm được đủ số tiền để mua sách vở trong năm học mới, hay chàng sinh viên kiến trúc sau mỗi chiều tan học lại tức tốc bắt xe về phố cổ để hành nghề “vẽ bụi”...
Tất cả tạo nên một không gian Hội An đậm hơi thở cuộc sống, đọng lại trong lòng du khách phương xa những dư vị khó quên.
 |
|
“Cậu bé tò he” kiếm được một món tiền hời kha khá để phụ giúp gia đình từ việc bán những con tò he do chính gia đình cậu làm ra. |
 |
|
Những chiếc quạt xua tan nóng bức đêm hè. |
 |
|
Du khách say sưa bên những bức tranh và chữ thư pháp. |
 |
|
Nghề vẽ chân dung của chàng sinh viên kiến trúc khiến nhiều bạn trẻ tò mò. |
 |
|
Chạnh lòng với hai bà lão bán sản phẩm đất nung. |
Ngọc Viên