(Cadn.com.vn) - Sáng 18-7, CAP Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng nhận được tin báo tại hộ ông Phan Hồng Đạo (trú tổ 16) xảy ra một vụ trộm xe máy hiệu Air Blade. Đại úy Phan Văn Nên, CSKV, cùng đại úy Lê Văn Biển, cán bộ trực ban hình sự, đã xuống ngay hiện trường. Ghi nhận ban đầu cho thấy vụ mất trộm xảy ra vào thời điểm từ 1 - 2 giờ sáng, lúc cả gia đình ông Đạo đang ngủ say. Ngôi nhà này có nhiều phòng thế nhưng trước khi đi ngủ, cửa hông ở tầng dưới không khóa mà chỉ sử dụng chốt ngang đơn giản.
Trong khi đó, cửa chính ở tầng 2 lại mở. Lý do được phía chủ nhà đưa ra là do thời tiết quá nóng nên để cửa như vậy cho mát. Căn phòng của vợ chồng chị Phan Thị Bông và anh Phan Thanh Phong nằm ở phía cuối tầng trên. Nhận định ban đầu được các chiến sĩ (CS) CA đưa ra là có nhiều khả năng đối tượng đột nhập nhà qua lan can tầng 2. Sau khi lấy đi chiếc ĐTDĐ và chùm chìa khóa để trên kệ đầu giường của vợ chồng chị Bông (con gái ông Đạo), đối tượng xuống tầng trệt mở khóa xe máy Air Blade, BKS 43X4-1974, mở chốt cửa hông dắt xe ra ngoài.
Sau khi nghiên cứu kỹ hiện trường vụ trộm, trung tá Nguyễn Tất Thắng và Lê Tự Hai, Phó CAP Vĩnh Trung, đã trực tiếp chỉ đạo 2 tổ công tác gồm đại úy Lê Văn Biển, thiếu úy Đặng Ngọc Ân cùng một số CBCS tổ chức truy xét đối tượng. Qua 1 ngày đêm bám địa bàn, sàng lọc đối tượng, đặc biệt là những đối tượng có tiền án tiền sự, đến sáng 19-7, thông tin từ cơ sở báo về cho biết, có một đối tượng đang gạ bán xe máy giá 8 triệu đồng. Tuy nhiên khi đến nơi, đối tượng nghi vấn này đã mất hút. Một người dân vẫn còn kịp ghi lại biển số xe máy mà đối tượng sử dụng là 43X4-2165.
 |
|
Dẫn giải đối tượng (giữa) về CAP. |
Qua xác minh tại đơn vị đăng ký quản lý xe thuộc Phòng CSGT CATP Đà Nẵng, các CSCAPVĩnh Trung được biết, chủ sở hữu của chiếc xe máy nói trên đứng tên ông Hoàng Ngọc Thành (trú tổ 44, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) nhưng hiện tại người sử dụng là con trai của ông tên là Hoàng Ngọc Công. Các biện pháp nghiệp vụ đã được BCH CAP Vĩnh Trung triển khai đồng loạt để giám sát từng di biến động của đối tượng sử dụng chiếc xe máy này. Tuy vậy, trong suốt thời gian mai phục, các CSCA vẫn không phát hiện Công về nhà. Bằng biện pháp động viên, thuyết phục, cuối cùng gia đình đã đưa Hoàng Ngọc Công đến CAP Vĩnh Trung trình diện vào lúc 8 giờ 15 ngày 19-7.
Qua đấu tranh, Công khai nhận, có một thanh niên tên cu Đen ở P.Thạc Gián nhờ Công môi giới bán hộ một xe máy, hiệu Air Blade còn mới với giá 8 triệu đồng nhưng đến giờ này vẫn chưa có người thỏa thuận mua do thiếu giấy tờ và hiện chiếc xe nói trên đang được để tại một nhà trọ thuộc P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn. 13 giờ cùng ngày, chiếc xe máy BKS 43X4-1974 đã được tráo BKS 43X4-2165 được đưa về trụ sở CAP Vĩnh Trung.
Vấn đề còn lại là phải nhanh chóng truy bắt đối tượng trực tiếp gây ra vụ trộm. Theo trình bày của Hoàng Ngọc Công, đối tượng có một số đặc điểm rất đáng chú ý là thường mặc quần jean màu xanh, áo màu sẫm, chân đi dép Lào cũng màu xanh; tóc hớt kiểu đầu đinh, thấp người, da đen; sau lưng có xăm hình một bông hồng và một con bướm nhỏ bên cạnh. Vào tầm 14 giờ, Công nhận được tin nhắn của cu Đen qua ĐTDĐ với nội dung “Đã bán được xe chưa, nếu xong, chọn địa điểm giao tiền”.
Thông tin quý giá này đã được BCH CAP Vĩnh Trung nhanh chóng hội ý và “phúc đáp” ngay cho đối tượng địa điểm “giao dịch”. 14 giờ 50 ngày 19-7, ngã tư Ông Ích Khiêm-Hùng Vương rất đông người qua lại, đặc biệt là số người ra vào Siêu thị Big C, chợ Cồn không lúc nào ngớt. Trung tá Nguyễn Tất Thắng, Phó trưởng CAP và đại úy Lê Văn Biển đã bám địa bàn từ rất sớm chờ đến giờ “G”. Trời nắng như đổ lửa, sức nóng từ mặt đường nhựa hầm hập phả vào mặt nóng rát nhưng các CSCA vẫn dõi mắt theo sát khu vực đã được hẹn trước, không một chút lơ là. Khó khăn lúc này là chưa một ai trong tổ công tác biết mặt đối tượng, chỉ nghe mô tả nhân dạng, đặc điểm qua người khác. Đúng lúc đó, điện thoại của Công có tín hiệu gọi đến từ máy của đối tượng. Biết “cu Đen” đã xuất hiện, cả tổ công tác căng mắt theo dõi diễn biến chung quanh. Đúng lúc đó, một thanh niên đứng ở phía góc bên hông chợ Cồn đang liên lạc bằng điện thoại.
Thoáng nhìn qua, các CSCA xác định ngay được một số đặc điểm giống với cu Đen. Trung tá Nguyễn Tất Thắng và đại úy Lê Văn Biển bí mật tiếp cận và khống chế đối tượng. Trả lời câu hỏi: “Cu Đen. Anh có biết mình bị bắt về tội gì chưa?” thì nhận được câu trả lời lí nhí “Dạ, em biết” và ngoan ngoãn theo chân các CSCA về trụ sở CAP. Cu Đen tên thật là Lê Thái Linh (1984, trú ở 40/3-Phan Thanh, thuộc địa bàn P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe máy của mình. Để phục vụ cho công tác điều tra mở rộng án, ngay trong chiều 19-7, đối tượng và tang vật đã được chuyển Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê thụ lý theo thẩm quyền.
Việc truy xét nhanh đối tượng gây án của CBCS CAP Vĩnh Trung diễn ra trong thời điểm kỷ niệm 46 năm Ngày truyền thống của lực lượng CSND đã tạo được tiếng vang tốt trong nhân dân. Ngay trong sáng 20-7, đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND P. Vĩnh Trung đã đến thăm, chúc mừng và quyết định “thưởng nóng”, ghi nhận thành tích xuất sắc của đơn vị trên mặt trận đấu tranh, trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Giám đốc CATP Đà Nẵng từ nay đến cuối năm.
 |
|
Lãnh đạo P. Vĩnh Trung “thưởng nóng” CBCS CAP. |
Phương Kiếm