>> Lãnh đạo, nhân dân thành phố viếng, chia buồn cùng gia đình đồng chí Phan Công Việt
>> Đà Nẵng: Một đại úy cảnh sát hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
 |
|
Chân dung Đồng chí Phan Công Việt |
(Cadn.com.vn) - Hai ngày trôi qua – thời gian như chậm lại, nỗi đau như nhân đôi khi trái tim quả cảm của một người chiến sĩ CA ngừng đập. Người thân, đồng đội của anh vẫn chưa dám tin vào sự thật đau lòng vừa mới xảy ra. Và chúng tôi, khi nghe những người trong cuộc thuật lại sự việc cũng không thể kìm nén tình cảm, nhất là hành động dũng cảm của những đồng đội trong Tổ chuyên án truy bắt tội phạm mà anh phụ trách.
Trước mũi dao đoạt mạng của bọn tội phạm, anh và đồng đội của mình vẫn không ngần ngại đối mặt, chùn bước. Để rồi, khi về với đất Mẹ, anh đã để lại tiếc thương cho biết bao người ở lại... Và không thể không kể đến nỗi căm phẫn tột cùng dành cho kẻ thủ ác. Dẫu biết rằng kẻ gây tội ác ấy rồi sẽ bị trừng trị thích đáng, nhưng ẩn chứa sau đó là cả một nỗi niềm không thể nói hết bằng lời…
Không buông tay trước nhát dao đoạt mạng
Chúng tôi có mặt tại Phòng CSĐTTPVTTXH (PC14) CATP Đà Nẵng. Trên gương mặt mỗi người vẫn còn ẩn chứa những nỗi đau thương, mất mát. Như để động viên nhau nén nỗi đau trong lòng, các CBCS PC14 vừa tiếp tục công việc hằng ngày của mình, vừa kể về những người đồng đội đã hy sinh, đang còn nằm trên giường bệnh hay đang thầm lặng tiếp nối công việc dang dở mà đồng đội chưa kịp hoàn thành...
Trước tình hình bọn tội phạm trộm cắp xe máy và cướp giật nổi lên trên địa bàn thành phố trong thời gian gần đây, nhất là những hành vi cực kỳ manh động và liều lĩnh... qua điều tra theo dõi, Phòng PC14 thấy nổi lên một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên quyết định lập án đấu tranh. Để chặt đứt nhóm đối tượng này, vào ngày 20-8-2009, lãnh đạo PC14 lập chuyên án đấu tranh với tội phạm trộm cắp xe máy và cướp giật này. Nắm bắt thông tin, thấy nổi lên nhóm đối tượng gồm 5 tên do Trần Quang Khải (1981, trú ở P.Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cầm đầu. CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ hành vi của bọn chúng.
Sau khi xác định đúng đối tượng, PC14 đã tung quân rà soát khắp các địa bàn trong thành phố để nắm thông tin. Và đến sáng 21-9, thông tin từ cơ sở báo về cho biết Khải đã xuất hiện tại địa bàn P. An Hải Bắc. Một tổ công tác 5 người do đại úy Phan Công Việt làm tổ trưởng và các đồng chí thượng sĩ Ngô Thanh Đông, thiếu úy Phan Quốc Huy, thượng sĩ Trịnh Quốc Pháp và Phùng Anh Đại Phúc được lệnh lên đường. Khi tổ công tác có mặt tại địa điểm thuộc P.An Hải Bắc thì có 2 đối tượng đi trên một xe máy bất ngờ xuất hiện. Vì chưa khởi tố đối tượng nên khi xác định người đang cầm lái đúng là Khải nên đại úy Việt ra hiệu cho Khải dừng xe, xuất trình giấy tờ tùy thân và yêu cầu y về trụ sở làm việc.
Biết mình đang bị cơ quan CA theo dõi nên Khải đã nhảy xuống xe bỏ chạy. Do đối tượng ngồi phía sau không nằm trong chuyên án truy bắt nên tình huống bất ngờ đã xảy ra. Tên ngồi sau lập tức rút dao nhọn thủ sẵn trong người và đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực đồng chí Việt. Mặc dù đã bị trọng thương nhưng đồng chí vẫn giữ chặt được tay đối tượng. Thấy vậy, thượng sĩ Ngô Thanh Đông liền áp sát để hỗ trợ nhưng do đối tượng quá liều lĩnh và hung hãn nên liên tiếp gây thương tích cho đồng chí Đông. Mặc dù đã bị thương nặng nhưng đồng chí Việt một lần nữa xông vào giữ chặt đối tượng để thượng sĩ Đông liên tiếp ra 2 cú đá quật ngã đối tượng. Đến khi có sự hỗ trợ kịp thời của đồng đội, kẻ thủ ác mới chịu khuất phục.
Mặc dù được đồng đội đưa đi cấp cứu kịp thời, được các y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí Việt đã anh dũng hy sinh...
 |
|
Đoàn CATP viếng đồng chí Phan Công Việt. |
 |
|
Nỗi đau của người thân khi đồng chí Phan Công Việt hy sinh. |
 |
|
Thượng tá Trần Đình Dõng, Trưởng phòng PX28 trao tặng sổ tiết kiệm cho gia đình đồng chí Phan Công Việt. |
Chân dung kẻ thủ ác
Tại trụ sở cơ quan CSĐT, với gương mặt lỳ lợm vốn có, đối tượng đã khai nhận mình là Phạm Đình Dương (1965, trú tại kiệt 1, Cao Thắng, P.Thanh Bình, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Từ đây, hành trình phạm tội cũng như chân dung của y lần lượt được làm rõ. Phạm Đình Dương là đối tượng cộm cán trong các vụ trộm cắp xe máy, cướp giật và sống nay đây mai đó vì bố mẹ đã mất, có hai anh trai nhưng một người đã chết và một người hiện không rõ ở đâu. Bản thân y là kẻ “có thâm niên” ở trại giam vì trước đó đã nhận 3 tiền án về các tội: tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.
Trải qua nhiều lần cải tạo trong trại giam nhưng khi hết thời hạn trở về địa phương, y lại chứng nào tật nấy. Y kiếm sống bằng cách trộm cắp xe máy và cướp giật tài sản. Ngoài việc đã mang trên mình 3 tiền án nhưng khi trở về địa phương, nếu có ai làm cho y phật lòng, y sẵn sàng dùng vũ lực để trấn áp. Điển hình là cách đây mấy năm, do có mâu thuẫn với một người khác, Dương đã đánh đập gây thương tích nặng cho người đó. Hay như khi trở về địa phương, do lối sống bất cần của mình đã gây nhiều phiền hà cho những người xung quanh, khi cảnh sát khu vực xuống nhắc nhở thì y không những bất hợp tác mà còn đe dọa, chống đối.
Sống theo kiểu “chụp giật”, coi trời bằng vung nên càng ngày Dương càng lún sâu vào tội lỗi. Bạn bè của y là những kẻ đầu trộm đuôi cướp, và Khải là một trong số đối tượng như thế. Mặc dù ít tuổi hơn nhiều nhưng Khải và Dương là hai tên cầm đầu trong các băng nhóm trộm cắp xe máy và cướp giật trên các địa bàn từ Đà Nẵng đến Huế và Quảng Nam. Qua nhiều phi vụ làm ăn với nhau, Dương và Khải trở nên thân thiết. Chính vì vậy, dù không nằm trong chuyên án truy bắt băng nhóm của Khải mà Phòng PC14 đã lập án đấu tranh nhưng ngày hôm ấy, Dương vẫn cùng với Khải đi qua địa phận P. An Hải Bắc để “làm ăn”. Và lúc Khải bị tổ công tác của đồng chí Việt yêu cầu về trụ sở làm việc, mặc dù không liên quan đến chuyên án này nhưng y vẫn không ngần ngại ra tay chống trả để giải thoát cho đồng bọn...
 |
|
Đại tá Nguyễn Đình Chính – Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng thăm hỏi, động viên thượng sĩ Ngô Thanh Đông hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. |
Nhắc nhở mọi người phải mạnh tay với cái ác
Hai ngày qua, nhiều đoàn cán bộ, nhân dân đã đến viếng thăm, sẻ chia và động viên gia đình các đồng chí Phan Công Việt, Ngô Thanh Đông. Sự quan tâm của mọi người đến sự xả thân của 2 CBCS CA phần nào xoa dịu nỗi đau hiện hữu, đồng thời thể hiện rằng: nhân dân không hề quên những cống hiến, hy sinh của những CBCS CA đang ngày đêm giữ gìn tài sản, tính mạng nhân dân và bình yên cuộc sống. Mỗi nỗi đau, sự mất mát là mỗi lời nhắc nhở mọi người rằng: cái ác vẫn tiềm ẩn đâu đây, mọi người phải xích lại gần nhau hơn, quyết tâm hơn trong việc chung tay tiêu diệt nó.
Doãn Hùng - Công Hạnh
>> Lãnh đạo, nhân dân thành phố viếng, chia buồn cùng gia đình đồng chí Phan Công Việt
>> Đà Nẵng: Một đại úy cảnh sát hy sinh trong khi làm nhiệm vụ