(Cadn.com.vn) - Sáng qua (24-9), dưới trời mưa tầm tã, hàng nghìn người dân TP Đà Nẵng, lãnh đạo Ban Giám đốc, CBCS CATP Đà Nẵng, các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương, bạn bè và bà con xóm Gò Hà, Hòa Khương, Hòa Vang đã tới tiễn đưa Liệt sĩ, thiếu tá Phan Công Việt về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang gia tộc họ Phan tại Gò Cà, Hòa Khương, Hòa Vang (TP Đà Nẵng). Trước giờ đưa tang, trong điếu văn vĩnh biệt Liệt sĩ Phan Công Việt, Đại tá Nguyễn Văn Thành – Trưởng phòng PC14 không nén nổi xúc động tiếc thương người cán bộ mẫn cán, tận tụy với công việc của đơn vị mình và của CATP Đà Nẵng: “Sự hy sinh của đồng chí Phan Công Việt là để diệt trừ cái ác, mang lại cuộc sống bình yên cho thành phố quê hương, hành động dũng cảm quên mình của đồng chí được nhân dân thành phố ghi nhận, cảm phục, tiếc thương...
Đồng chí đã nêu tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ CAND sẵn sàng hy sinh vì nền an ninh của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân...”. Nhân dân, lực lượng CATP Đà Nẵng, bạn bè và bà con quê hương sẽ quyết tâm tiếp tục sự nghiệp của anh, luôn giữ mãi hình ảnh người chiến sĩ CA Phan Công Việt, người đã hiến dâng đời mình cho sự nghiệp giữ gìn ANCT-TTATXH, vì sự bình yên của nhân dân.
 |
|
Lãnh đạo CATP tiễn đưa thiếu tá Phan Công Việt. Ảnh: D.H |
Doãn Hùng