| Thừa nhận cái “vô thừa nhận”? |
(Cadn.com.vn) - Dù người xác nhận không hề công nhận nội dung và chữ ký trong giấy xác nhận, nhưng tòa vẫn công nhận đây là bằng chứng quan trọng và xử thắng kiện cho người có trong tay mảnh giấy xác nhận... vô thừa nhận này. |
|
| “Cẩu ca” |
(Cadn.com.vn) - Ngày nghỉ cuối tuần, NXD được mời đến nhà chơi dùng cơm với gia đình người bạn ở tổ 31, P. Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Ngồi chơi được 30 phút nhưng NXD cứ nghe tiếng chó sủa liên tục, không chỉ một vài con mà phải đến hàng chục con...
|
|
| Chết vì “thần dược” |
(Cadn.com.vn) - Ai chết? Bề Tui đã nói rồi, ba cái chuyện thần dược với chả thần y thì phải cẩn thận, cứ nghe đồn là chạy rần rần. - Chết cả làng!
|
|
| An Lương mà... bất an! |
(Cadn.com.vn) - Cái ông này đến lạ, nắng cũng kêu, mưa cũng la. Nắng mưa là chuyện của trời, ông có rát họng cũng từng nấy chuyện.
|
|
| Qua hầm bị... hầm! |
(Cadn.com.vn) - Đi đâu về mà mặt mày đỏ kè vậy Tư Chợ Hàn? - Ừ, đi qua hầm để được hầm!
|
|
| Thiêu sống “cụ cây” |
(Cadn.com.vn) - Anh Ba Phù Cát cứ giỡn NXD hoài. Hay là trước đây NXD viết bài “Hỏa thiêu cây lộc vừng” nên bây giờ dựng chuyện “nhử” NXD?
|
|
| Từ thiện mà ... “ác” |
(Cadn.com.vn) - Ai chơi xấu vậy anh Hai Phù Mỹ? - Là Đoàn nghệ thuật cải lương Tây Đô đến từ tỉnh Phú Yên. Chuyện đời, gánh hát hát hay thì mình xem, dở nằm quách ở nhà xem ca nhạc qua ti-vi.
|
|
| Quản lý cái vô hình... |
(Cadn.com.vn) - Đang giữa trưa, điện thoại NXD đổ chuông, giọng Hai Sơn Trà gấp gáp: - NXD ơi, đến đây mà ngửi thử cái mùi mắm... Tưởng anh Hai đang trở lại nghề truyền thống, thành công với một mẻ mắm đặc sản, NXD tức tốc đến nhà anh tại tổ 53, P. An Hải Bắc (Sơn Trà, Đà Nẵng). Từ xa đã thấy anh ta bịt mũi, nhăn nhó, không đợi NXD hỏi, đã vào đề: |
|
| Rạng rỡ Việt Nam! |
(Cadn.com.vn) - Hôm qua, đúng 10 giờ 30 giờ Ấn Độ (tức 12 giờ 55 giờ VN) ngày 19-8, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế thành phố Hyderabad, hơn 4.000 nhà toán học, quan khách và đại diện nhiều phái đoàn ngoại giao đã có mặt để tham dự phiên khai mạc toàn thể Hội nghị toán học quốc tế.
|
|
| Điên nặng... thoại! |
(Cadn.com.vn) - Lâu ngày không gặp, Hai Đắc P’ree “thử thách” Bề Tui hả? - Buồn không hết lấy đâu hứng mà chọc nhau. Chẳng giấu gì Bề Tui, cách đây chừng 4-5 năm, mỗi lần tiếp xúc cử tri với người dân, lãnh đạo H. Nam Giang (Quảng Nam) luôn hứa là năm sau xã ni (Đắc P’ree) có điện lưới quốc gia về. Rứa mà đã gần 5 năm trôi qua nhưng dự án điện quốc gia vẫn chưa thấy chi. |
|
| Giá trị thực sự bị đánh đổi |
(Cadn.com.vn) - Một thông tin không tốt đẹp đã đến với ngành Kiểm toán Nhà nước (KTNN), khi chuyện vòi vĩnh, nhận hối lộ đã xảy ra. |
|
| Quà Tết lệch qua hè |
(Cadn.com.vn) - Hai Kon Tum về Đà Nẵng thăm quê, hẹn NXD uống cà-phê sáng. Bận giao ban nên NXD đến trễ, Hai Kon Tum chau mày: -Nhà báo gì mà chậm chạp như ốc sên. Y hệt chuyện mà Hai này định kể cho NXD về một phòng Lao động- Thương binh& Xã hội ở Kon Tum... - ??? |
|
| Dự trữ thóc... cũ! |
(Cadn.com.vn) - Đố Bề Tui, nếu phải dự trữ quốc gia (DTQG), ông phải chọn thóc cũ hay thóc mới? – Anh Ba Nghèn hỏi hay chưa kìa. Ai không biết quy định DTQG hằng năm, thóc cũ đã có thời gian lưu kho DTQG hơn 2 năm phải xuất bán đổi hạt nhằm đảm bảo an toàn chất lượng lương thực dự trữ cho quốc gia. |
|
| Sách tham khảo... |
(Cadn.com.vn) - Vừa dẫn con đi một vòng các nhà sách để chọn mua sách vở chuẩn bị cho năm học mới thì NXD gặp Tư Chợ Hàn. Anh réo: - Chu choa, cu Bi năm nay lên lớp mấy rồi? Lớp 2 hả? Ôi, mau lớn quá...
|
|