(Cadn.com.vn) - “Tôi không nói Nhật sẽ giảm hay cắt ODA mà chúng tôi chỉ tạm dừng phần vốn vay ưu đãi”- đó là phát biểu của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. Vấn đề còn lại ở đây là sẽ tạm dừng đến bao giờ? Đến lúc nào các cơ quan chức năng điều tra có kết luận rõ ràng về vụ Cty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương Nhật Bản (PCI) . Vụ việc vỡ lở khi ngày 12-11-2008, các cựu lãnh đạo PCI thừa nhận trước Tòa án Tokyo là đã “lót tay” 820.000 USD cho ông Huỳnh Ngọc Sỹ, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, kiêm Trưởng ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây TPHCM, để được thắng thầu.
Về phía Nhật Bản, chính phủ nước này đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để trả lời trước dư luận. Bởi việc dừng vốn hỗ trợ phát triển (ODA) không chỉ thiệt hại cho phía nhận mà còn tác động rất lớn đối với các nhà đầu tư. Mặt khác, việc Nhật Bản phải dừng hỗ trợ bởi người dân Nhật không chấp nhận tiền của họ thay vì để Việt Nam xây dựng đất nước lại bị thất thoát do tham nhũng.
Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc khẳng định: “Chúng tôi nhận thức rằng ODA là tiền đóng thuế của nhân dân các nước viện trợ và cam kết sử dụng hiệu quả số vốn này”. Do vậy, trước thông tin vụ PCI có liên quan đến một số cán bộ nước ta, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp với phía Nhật Bản để điều tra làm rõ và xử lý theo đúng pháp luật Việt Nam. Ngay sau đó, cơ quan quản lý Nhà nước đã đình chỉ công tác ông Huỳnh Ngọc Sỹ và mới đây cơ quan bảo vệ pháp luật đã khởi tố vụ án về tội đưa và nhận hối lộ để tiến hành điều tra. Thái độ và hành động cụ thể đó của nước ta là rõ ràng, minh bạch, quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ trong các dự án đầu tư nước ngoài mà trong cả hệ thống chính trị như tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng đề ra.
Tuy nhiên, vụ PCI thật sự là nỗi đau, là bài học đắt giá cho chúng ta trong công tác quản lý Nhà nước, quản lý cán bộ. Đặc biệt, việc tạo dựng lòng tin, bảo vệ hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam với bạn bè quốc tế trong quan hệ hợp tác là hết sức quan trọng. Cho dù chỉ một con sâu thôi nó cũng làm sứt mẻ tình cảm, sự trợ giúp quý giá của các nước dành cho Việt Nam, nhất là giai đoạn chúng ta đang chắt chiu từng đồng vốn để xây dựng và phát triển đất nước.
Trực Ngôn