(Cadn.com.vn) - Đang ngồi nhâm nhi ly cà-phê với nhóm bạn tại một vỉa hè trong nội thành Quảng Ngãi, NXD chợt nhớ anh Hai Nghĩa Hòa nên vội bấm máy mời đến làm ly nước cho vui. Sau 2 hồi chuông, đầu dây bên kia giọng mệt mỏi trả lời: “Thôi anh em cứ ngồi chơi đi, Hai phải đi chở nước cho vợ nấu ăn”.
Không giấu được ngạc nhiên, NXD thắc mắc: “Mấy năm trước anh nói Nhà nước đã đầu tư bạc tỷ để xây dựng công trình nước sạch Hòa Hà nhằm giúp hàng ngàn hộ dân ở 2 xã Nghĩa Hòa và Nghĩa Hà (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) có nguồn nước sạch sinh hoạt, hạn chế bệnh tật xảy ra, sao giờ phải đi chở nước chứ?”.
 |
|
Nhà vận hành “cửa đóng then cài”, khuôn viên trạm xử lý nước sạch thành nơi bãi chất lốp ô-tô... |
Nghe đến đó Hai không trả lời, chỉ kịp xin địa chỉ quán rồi cúp máy... Chưa kịp kéo ghế ngồi, Hai Nghĩa Hòa vào đề ngay: “Năm 2003 khi dự án xây dựng công trình nước sạch đóng tại HTX Nghĩa Hòa khởi công, bà con trong thôn ai cũng vui mừng. Công trình được đầu tư xây dựng với quy mô lớn, gồm các hạng mục như đường ống dẫn nước dài 4km (từ xã Nghĩa Hà về Trạm xử lý nước Nghĩa Hòa), trạm bơm nước và bể xử lý, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Năm 2005 công trình xây dựng hoàn thành. Theo thiết kế khi xây dựng hoàn thành sẽ cung cấp nguồn nước sạch sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân nằm trong vùng hưởng lợi thuộc hai xã Nghĩa Hòa và Nghĩa Hà. Công trình được xây dựng theo công nghệ hiện đại, nên xã cũng đã thành lập Ban quản lý nước sạch Hòa Hà gồm 6 người, có chức năng vận hành điện, vận động nguồn vốn trong dân để tiếp tục mua ống dẫn nước vào nhà dân sử dụng.
Vậy nhưng từ khi hoàn thành cho đến nay chẳng thấy công trình phát huy tác dụng. Thế rồi Ban quản lý tan rã, các hạng mục ở trạm bơm nước cũng dần bị gỉ sét, nhà vận hành khóa đóng im ỉm, khuôn viên trạm xử lý nước sạch thành nơi bãi chất lốp ô-tô... Nguyên nhân chủ yếu là kỹ thuật vận hành công trình chưa đúng thiết kế, đường ống chính dẫn nước từ xã Nghĩa Hà về trạm xử lý bị hư hỏng nhiều đoạn... Kiến nghị nhiều nhưng “tình hình” vẫn không tiến triển nên người dân đành chấp nhận đi xa hàng ki-lô-mét để lấy nước về dùng vào việc ăn uống...
Dứt lời, anh Hai nhìn vào kim đồng hồ và trở nên hốt hoảng vì đã đến giờ phải đi chở nước về cho vợ nấu ăn...
N.X.D