(Cadn.com.vn) - Vừa lọ mọ ra quán bình dân định kiếm vài món điểm tâm thì gặp ngay anh Tư chợ Hàn chở đứa con đi học vội vội vàng vàng. Như người đi kiện gặp luật sư, anh này dừng lại xổ một tràng: “Nghe đứa lớn nhà tôi lo âu về chuyện học hành sắp tới, Tư thấy việc tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đang gây khó cho thí sinh ông ạ”.
- Chà, sao “mâm” nào ông cũng có mặt vậy? Bữa ni lại quay sang săm soi giáo dục cơ đấy. Mà cụ thể là chuyện gì mà ông lo lắng dữ vậy?
- Không lo sao được ông. Thời buổi này không học hành đàng hoàng tử tế có mà bỏ à. Nhưng mà nói thiệt tôi đang thấy rối, chưa biết định hướng cho thằng lớn chọn hướng nào.
- Nói tới nói lui ông vẫn vòng vo. Nói thẳng xem nào.
- Ừ, chắc tại... lo quá nên luẩn quẩn. Thì thế này, tôi vừa nghe chuyện ĐHĐN trong năm học 2009-2010 có 8 chuyên ngành đào tạo không mở được lớp do tuyển sinh không đủ chỉ tiêu. Tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ngành Sư phạm tiếng Nga, Cử nhân tiếng Thái Lan và Cử nhân tiếng Anh thương mại thuộc phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum buộc phải “khép cửa”. Trong khi đó, Trường Đại học Kinh tế có 4 chuyên ngành là kinh tế lao động, kinh tế lao động và quản lý công, kinh tế chính trị, thống kê-tin học; Trường Đại học Sư phạm có ngành Sư phạm giáo dục đặc biệt.
- Đúng rồi, thông tin này tôi cũng có nghe. Thì sao?
- Sao trăng gì! Phải có nghiên cứu, có chiến lược tuyển sinh hẳn hoi trước khi mở khoa, mở ngành chứ. Chứ ông nghĩ coi, thế bây giờ những thí sinh trúng tuyển có được giải quyết quyền lợi gì không? Chẳng lẽ đậu đại học mà không được đi học, tội các em chứ.
- Ông tưởng người ta không lo chắc. Để đảm bảo quyền lợi thí sinh, Hội đồng tuyển sinh ĐHĐN cho biết sẽ bố trí thí sinh vào các ngành có cùng điểm trúng tuyển.
- Thì phải như rứa. Nhưng liệu qua các ngành đó, các em có được học và đào tạo theo sở trường không chứ thi một đằng học một nẻo thì sau này ra trường nó không chuẩn. Đầu vào mà khập khiễng thì đầu ra sao “tinh” được. Chưa kể con người ta nghiên cứu, định hướng rồi mới chọn ngành A để thi “trầy vi tróc vẩy” mới đậu, giờ bảo nó ngồi lớp ngành B. Nếu là ông thì có thấy thoải mái không.
- Chứ biết làm sao, không đủ số lượng để đứng riêng đành phải nhập thôi. Còn cách nào khác đâu! Mong rằng, sau lần chữa cháy này, lãnh đạo ĐHĐN sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc nhìn xa trông rộng để người tuyển sinh thì “đủ” mà người học được học “đúng”.
Bề Tui