(Cadn.com.vn) - Tin ông Lê Kiệt, Giám đốc và ông Nguyễn Truyền, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Chi nhánh H. Nông Sơn tỉnh Quảng Nam bị cách chức vì chuyện mời dự chia tay “sếp” đi học cũng có những “nổi niềm riêng” không biết bày tỏ cùng ai. Bề Tui cũng cảm thấy “thương thương” cho hai ông. Nguyên là ông Lê Kiệt chuẩn bị đi dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tại Phân viện khu vực Tây Nguyên thuộc Học viện Hành chính Quốc gia trong thời gian 3 tháng, nên ngày 14-4 mới đây, ông Nguyễn Truyền ký giấy mời lãnh đạo huyện và nhiều cơ quan tới dự bữa tiệc chia tay! Cuộc nhậu đã diễn ra và giấy mời cũng bị lộ, nên báo chí và dư luận xôn xao bàn tán.
Cái sai của ông Lê Kiệt và Nguyễn Truyền đã rõ, vi phạm các quy định của ngành chủ quản, trách nhiệm của cán bộ công chức Nhà nước, về chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…, nhất là trong thời buổi kinh tế suy thoái, khó khăn như hiện nay. Cho nên, việc hai ông bị ngành chủ quản ký quyết định cách chức hẳn không oan gì cho lắm. Đấy cũng là bài học chung cho mọi người.
Nhưng, Bề Tui nhận được luồng thông tin ở một khía cạnh khác cũng có một nỗi niềm của không ít người nêu ra là trong thực tế có quá nhiều chuyện tương tự như ông Lê Kiệt và Nguyễn Truyền, nhưng không được kiểm tra, xem xét, không có các biện pháp hữu hiệu để đấu tranh ngăn chặn. Nào chuyện trúng cử sau các vụ bầu bán, quy hoạch, nào chuyện lên lương, lên chức, chuyện tốt nghiệp khóa học này, lớp bồi dưỡng nọ, hay chuyện tiễn con, tiễn vợ công du ra nước ngoài… đã có không ít vị cũng tổ chức các vụ tiệc tùng búa xua nào rượu ngoại, nào bia cao cấp, nào “sơn hào, hải vị”, nào “phong bì to, phong bì nhỏ” trao lia lịa nhưng mấy ai nói tới, dòm ngó tới hay phê phán chi mô. Vậy mà cuộc nhậu tiễn ông Lê Kiệt lên đường học 3 tháng lại phải đi tong hai cái chức Giám đốc và Phó Giám đốc của ngành Kho bạc Nhà nước ở cái huyện miền núi Quảng Nam, mới “đau” không kia chứ. Có người bảo với Bề Tui là tại hai bác nhà ta quá thật thà khi phát ra văn bản mời các vị quan khách, chứ lặng lẽ an tọa tại quán nhậu nào đó rồi bật máy di động “a-lô” hay cho đàn em “thỏ thẻ” mời thì làm gì có chuyện mất chức kia chứ!
Chẳng thế mà trong dân gian ông bà ta thường nói “không có cái ngu nào giống cái ngu nào” là vậy đó, phải không bà con nhỉ?
Bề Tui