Trang chủ                    Chính trị & Xã hội                    An ninh đời sống                    Quốc tế                    Pháp luật                    Kinh tế                    Văn hóa                    Du lịch                    Thể thao                    Giải trí                    Liên hệ tòa soạn      
Sổ tay nhà báo
Còn đâu không gian Chùa Cầu!

(Cadn.com.vn) - Lâu ngày mới có dịp trở lại Hội An, đang lang thang trên đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học để ngắm phố cổ thì bất ngờ Bề Tui gặp anh Tư họa sĩ, người từng có nhiều tác phẩm hội họa khá ấn tượng về Hội An. Sau vài câu hỏi thăm sức khỏe, cả hai cùng thong dong đi bộ đến Chùa Cầu. Nắng sớm trên phố cổ làm cho Chùa Cầu lung linh sắc màu, vừa đi anh Tư họa sĩ vừa như thăm dò:

- Lâu rồi mới trở lại đây, Bề Tui thấy Chùa Cầu có đổi thay gì không?

- Thì nó vẫn đẹp và cổ kính vậy thôi. Cái mới là đường sá đã tiến bộ, thông thoáng hơn làm cho du khách thấy rất thoải mái.

- Thế không còn gì nữa à?

- Thế là đủ. Với Hội An, Chùa Cầu vẫn là tâm điểm. Vậy mà được như thế này là thành quả không nhỏ của lãnh đạo chính quyền và người dân Hội An. Điều này ngay cả Tư cũng không thể chối cãi chứ?

- Ừ. Điều đó thì người dân rất hoan nghênh. Nhưng phải nói thực, không gian Chùa Cầu hiện nay đang bị đe dọa thu hẹp dần. Điều này khiến những người làm nghệ thuật như Tư thấy lo lắng cho số phận của công trình này.

- Vậy là sao? Bề Tui vẫn chưa hiểu?

- Cách đây không lâu, chính quyền TP Hội An đã cho lắp đặt một loạt cột đèn phía sau lưng Chùa Cầu để chiếu sáng vào ban đêm, rồi cho xây một số ô nhỏ trên vỉa hè phía sau lưng Chùa Cầu để... trồng rau. Nói thật, dưới con mắt tụi tôi, đúng là bóng đèn đẹp thật, nhưng đặt vào vị trí đó thì "đẹp mà không đẹp". Bởi vì, Chùa Cầu cần một không gian thoáng đãng, không thể bị che khuất bởi những vật khác. Việc bố trí đèn chiếu sáng vào ban đêm là việc làm cần thiết để khai thác du lịch về đêm.

 Việc lắp đặt các cột đèn mới làm mất không gian của Chùa Cầu.

Nhưng tại sao khi quyết định đầu tư, chính quyền không chọn một mô hình đèn chiếu khác như đặt đèn ở phía dưới đất. Việc trồng gần chục cây cột đèn (trong đó có 2 cột đèn cao áp) sau lưng Chùa Cầu đã làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp vốn có trước đây, làm cho du khách không thể nhìn ngắm hay chụp ảnh lưu niệm Chùa Cầu một cách trọn vẹn. Đâu chỉ có vậy, hiện tại đang có một số hộ buôn bán sát Chùa Cầu, họ tận dụng sau lưng Chùa Cầu làm nơi rửa chén bát, rồi vô tư đổ nước thải xuống dưới chân Chùa Cầu. Rồi đến tình trạng chèo kéo, "cò" khách du lịch, hàng rong... đang tái xuất trong thời gian qua làm cho tình hình càng rắm rối, nhếch nhác.

Đem những thắc mắc của Tư họa sĩ trao đổi với ông Trương Văn Bay-Phó Chủ tịch UBNDTP Hội An, Bề Tui được ông Bay cho biết, việc lắp đặt những cột đèn trên thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Chùa Cầu của Bộ VH-TT&DL do Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư giao cho Trung tâm quản lý di tích tỉnh thực hiện. Đến nay dự án đang trong giai đoạn hoàn thành và chuẩn bị bàn giao cho TP. Nhưng trước sự việc lắp đặt chưa hợp lý trên, vừa qua chính quyền TP đã có cuộc họp và dự kiến sau khi nhận bàn giao sẽ tiến hành thay thế các cột đèn thành đèn chùm dạng cổ để phù hợp với không gian Chùa Cầu. Đồng thời sẽ di dời hai cột đèn cao áp về sân bảo tàng TP để phục vụ việc chiếu sáng.

Qua sự việc trên Bề Tui trộm nghĩ: Hội An được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới nhờ bảo tồn được những giá trị văn hóa cổ, cả vật thể và phi vật thể. Tại sao chuyện thật như đùa về đầu tư cải tạo không gian Chùa Cầu các nhà "Dự án" lại không nghĩ đến những giá trị cổ mà "làm mới" kiểu này nhỉ?

Bề Tui


In bài này Email bài này
CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG
Chất độc da cam và urani nghèo ( 3/2/2010 )
Phán xét kiểu... thẩm phán ( 2/2/2010 )
Qua mặt cả... Nhà nước! ( 1/2/2010 )
Khốn khổ cho diêm dân! ( 29/1/2010 )
“Ăn theo”, phải đúng cách ( 28/1/2010 )
Bài học từ lịch sử ( 28/1/2010 )
Dùng món gì cho an toàn? ( 26/1/2010 )
"Cháy nhà mới ra..." ( 25/1/2010 )
Người phát ngôn... không phát ngôn ( 23/1/2010 )
Mất gần 20 triệu, đền bù... 1,2 triệu?! ( 22/1/2010 )
Chuyển hướng giải trí bằng cuộc nhậu ( 22/1/2010 )
Thách thức! ( 21/1/2010 )
Đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức ( 20/1/2010 )
Được nhận hỗ trợ vì nhà bị... bay ngói ( 19/1/2010 )
Thứ hai (25-1-2010), phát hành Báo Công an TP Đà Nẵng Xuân Canh Dần ( 19/1/2010 )
BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên  
Địa chỉ E-Mail   
Địa chỉ  
Số điện thoại
  Di động  
Tiêu đề  
Nội dung
Tắt bộ gõ Tự động Telex Telex VNI VIQR
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
BÁO CÔNG AN TP ĐÀ NẴNG TĂNG TRANG, KHÔNG TĂNG GIÁ
“Thanh Lộc Đán thuộc... quận Ngũ Hành Sơn!”
Vài suy nghĩ về một nữ “quái nhân”
“Ông xã” làm khó!
Sinh cháu rồi mới sinh... con!
Bị can ngồi ghế... thẩm phán!
Cứ sắm máy bay mà đi(?)
Hiếm chi cách để ăn mừng?
Báo Công an TP Đà Nẵng in và phát hành tại TPHCM
Đẹp xấu chi cái mũ
 

Án chồng lên án
“Tiên giáng trần” ban nước chữa bệnh
Phấn đấu hoàn thành xuất sắc 31 dự án
Khách sạn làm từ lá bài
Mất ngôi đầu
Đẩy mạnh hơn nữa việc giám sát và thực hiện BHXH cho người lao động
Bản án nghiêm khắc cho những kẻ giết người
Malaysia kinh hoàng vụ tấn công nhà trẻ
Chiến dịch dọn đường?
"Nội chiến"
Trang chủ
Văn bản chính sách
Sức khỏe
Lịch sử tờ báo
Vật tìm người - Người tìm vật
Tin tức mọi mặt
Hồ sơ tư liệu
Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com