(Cadn.com.vn) - Đang tất bật chạy đôn chạy đáo lo cho công tác cuối năm thì NXD nhận được điện thoại của Tư chợ Hàn:
- Ông chạy qua làm ly cà-phê, có chuyện ni nghe được lắm, tui kể cho ông viết báo.
- Cuối năm rồi, bận lắm, hay để khi khác đi Tư ơi...
- Ông lại mắc bệnh quan liêu rồi. Đây cũng là công việc chứ bộ.
Thế là phải gác việc để nghe Tư chợ Hàn kể lể. Ban đầu đang tính chuyện căng óc để cãi cọ hay phân tích với ông bạn già. Ông này bao giờ cũng muốn làm cho ra môn ra khoai rồi đi đâu mới được đi.
- Cô bé cạnh nhà Tư mà bữa trước Tư kể ấy, có cơ hội được chữa bệnh rồi. Tư vui muốn rơi nước mắt.
- À, có phải cô bé Nguyễn Thị Lệ, sinh viên lớp 08 CDLTKT1A, Trường Đại học Đông Á, bị mắc bệnh hở van tim 2 lá đang gặp nguy kịch tại BV T.Ư Huế không? Có tiền phẫu thuật rồi à?
- Nói chung là có cơ hội sống, cơ hội tiếp tục đi học đã trở lại với em. Mà ông biết không, chính bạn bè, thầy cô và nhà trường đang chung tay tiếp thêm sức sống cho em Lệ đấy?
- Ôi, đang cận kề với nguy hiểm mà được tiếp thêm sức sống thì mới ý nghĩa làm sao. Nhưng Tư nói cụ thể xem nào?
 |
|
Bà Nguyễn Thị Anh Đào-Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đông Á trao số tiền 17 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Lan (mẹ em Lệ). |
- Em Lệ là một sinh viên nghèo "nổi tiếng" của Trường Đại học Đông Á. Đã nghèo lại còn gặp eo, em bị bệnh tim nặng, các bác sĩ chỉ định phải mổ gấp để bảo toàn mạng sống. Nhưng ngặt nỗi bao nhiêu tài sản của gia đình đã đội nón ra đi để em cầm cự bấy lâu nay. Chi phí ca mổ lên tới gần 50 triệu đồng, nằm ngoài khả năng của gia đình, bố mẹ Lệ bi quan nhìn đứa con gái ngày càng suy yếu mà ứa nước mắt. Ngay sau khi biết tin, Ban Giám hiệu Trường Đại học Đông Á đã mở chiến dịch quyên góp tiền để chung tay giúp đỡ Lệ. Không chỉ sinh viên mà đến cả Chủ tịch Hội đồng quản trị, BGH, cán bộ nhân viên, bảo vệ... đều tình nguyện đóng góp để "làm khỏe" trái tim của sinh viên trường mình. Ngay trong đợt 1 quyên góp, số tiền đã lên tới 17 triệu đồng.
- Việc chung tay hỗ trợ người nghèo, người bệnh tật thì dân tộc ta đã có truyền thống xưa nay rồi. Nhưng làm một cách tự giác và nhanh chóng như vậy thì quả là rất đáng hoan nghênh. Thầy trò Trường Đông Á đã chủ động hành động trước khi nhờ đến sự giúp đỡ từ bên ngoài để sớm giúp sinh viên của trường mình vượt qua giai đoạn ngặt nghèo, thật cảm động.
- Tư còn biết trong năm qua, Trường này đã dành gần 200 triệu đồng để thực hiện công tác từ thiện-xã hội. Đặc biệt, Trường còn cấp học bổng thường xuyên, miễn học phí cho con em nạn nhân bão Chanchu nữa.
- Tết đến nơi rồi, nghe được những chuyện này thấy ấm lòng quá Tư nhỉ. Mong sao việc làm tương tự sẽ được nhân rộng tại các cơ quan, các tổ chức và cộng đồng. "Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" mà, Tư nhỉ?
N.X.D