(Cadn.com.vn) - Vừa gặp Bề Tui, Tư Chợ Hàn phán luôn: Cuối năm Bề Tui sướng hỉ, hết được dự liên hoan tổng kết cơ quan này, ngành nọ, địa phương kia, đến dự tất niên của bạn bè, hàng xóm... chẳng như Tư này cuối năm chúi mũi với hàng hóa cho người ta tất niên, sắm Tết...
- Mệt đứt hơi, chạy "sô" như đèn cù chẳng khác gì ca sĩ chứ sướng gì? Mà đâu dám "dzô 100%", vì thấy TNGT cuối năm gia tăng mà ngán Tư à.
- Tư tôi định chất vấn Bề Tui về cái chuyện an toàn giao thông (ATGT) đây. Luật Giao thông đường bộ, Nghị định hướng dẫn thi hành đã quy định cụ thể và cơ quan báo chí, truyền thông cũng đã cập nhật "Đã uống rượu, bia thì không tham gia giao thông" nhưng tại sao tôi thấy người say rượu, bia vẫn vô tư phóng mô-tô, ô-tô ngoài đường mà chẳng thấy ai "huýt còi" phanh lại để kiểm tra xử phạt?
- Anh Tư nói đùa. Ở quốc lộ, nội thành có lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông, kể cả Cảnh sát trật tự cơ động, thường xuyên tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ; ở huyện lộ, đường liên xã, thôn còn có lực lượng CA, vũ trang xã kiểm tra, xử lý; làm gì có chuyện "bỏ trống" như anh Tư nói.
- Tư này "nói có sách, mách có chứng" nghe. Không tin Bề Tui vô bệnh viện mà coi thử Tư tôi nói có ngoa không?
Theo "hướng dẫn" của Tư Chợ Hàn, Bề Tui đến Khoa Cấp cứu các bệnh viện thì thống kê tại đây có đến 60% số ca cấp cứu bị thương tích nghiêm trọng, nhiều ca "thập tử nhất sinh", đều do người tham gia giao thông uống rượu, bia quá nồng độ cho phép. Và theo thống kê của lực lượng CSGT CATP Đà Nẵng, tháng giáp Tết này số vụ TNGT tăng hơn những tháng trước, nhiều vụ xảy ra nghiêm trọng...
Theo thống kê của Ban ATGT Quốc gia, hằng năm, TNGT đã cướp đi sinh mệnh hơn 10 ngàn người (tương đương dân số một xã) và hàng chục ngàn người khác bị thương, trong đó tỷ lệ không nhỏ do người uống rượu bia tham gia giao thông gây ra. Người chết và bị thương do TNGT đã để lại nỗi đau và gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội, do mất người lao động chính trong gia đình, bị tàn tật mất khả năng lao động, nhiều người phải nuôi dưỡng đến suốt đời...
Năm hết, Tết đến cũng là dịp liên hoan tổng kết, tất niên, tất nhiên có uống rượu, bia. Mà đã uống rượu, bia say dẫn đến không tự chủ được khi tham gia giao thông, tất nhiên sẽ dẫn đến những TNGT đau lòng. Bề Tui thiển nghĩ, mỗi người hãy làm chủ bản thân mình; vì gia đình và xã hội, vì sự an toàn cho chính mình và người tham gia giao thông, khi đã uống rượu, bia "quá chén" thì đường điều khiển các phương tiện giao thông trong dịp Tết này. Đừng để tất niên dẫn đến những cái "tất nhiên" nêu trên, để mọi người cùng vui một cái Tết Canh Dần an bình.
Bề Tui