(Cadn.com.vn) - Cuối tháng 4-2012, Bề Tui tình cờ chứng kiến buổi tan trường của học sinh Trường THCS Nguyễn Khuyến (Đà Nẵng). Trống trường vừa dứt, các học sinh, tay ôm cặp sách, tay bịt mũi chạy ra xe của bố mẹ chờ sẵn ngoài cổng, rối rít giục về nhà nhanh nhanh. Nghe Bề Tui hỏi, một nhóm học sinh đứng đợi ở cổng sau của trường (phía đường Hồ Nguyên Trừng) tranh nhau trả lời:
- Do hôi quá chú ạ...
- Trời nóng nhưng lớp con phải đóng hết các cửa sổ mới học được, khi ra khỏi lớp thì mùi hôi càng nồng nặc nên có bạn phải bịt mũi, có bạn nín thở...
- Tất cả là từ cái mương bên cạnh trường kia chú kìa...
- Còn có cả mùi thuốc lá nữa, chúng con chịu không nổi.
- Theo chỉ dẫn của các cháu học sinh, Bề Tui đến con mương sát tường rào nhà trường thì quả đúng như vậy. Mương nước xăm xắp đặc quánh bùn lẫn đất, đá, bèo, rác... bốc mùi hôi. Một nhóm công nhân trạm xử lý nước thải Hòa Cường (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đang vớt dọn các loại rác, phế thải từ lòng mương. Trao đổi với Bề Tui về tình trạng ô nhiễm ở khu vực này, các công nhân cho biết: Mấy ngày nay nắng nóng nên mùi hôi càng nặng, công việc của họ là hằng ngày dọn rác, bèo, gạch đá dưới lòng mương, còn việc xử lý mùi hôi là của "bên" môi trường.
- Tội cho các cháu học sinh ngày nào cũng hít thở bầu không khí ô nhiễm thế này- Một công nhân nói.
Tìm hiểu thêm, Bề Tui được biết, không chỉ phải chịu đựng mùi hôi từ Trạm xử lý nước thải Hòa Cường, gần khu vực Trường Nguyễn Khuyến còn có Nhà máy thuốc lá Cẩm Lệ lúc nào cũng "ngào ngạt" mùi thuốc lá. Nhiều lần đi qua đây, Bề Tui cũng có cảm giác "tê tê, say say", trong khi các cháu học sinh thì ngày nào cũng phải sống chung với đủ các loại mùi ô nhiễm ấy.
Bề Tui mong rằng TP và các ngành chức năng cần sớm có biện pháp giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường ở khu vực này.
 |
|
Nước, rác thải ứ đọng tại mương xử lý nước thải gây ô nhiễm quanh trường THCS Nguyễn Khuyến. |
BỀ TUI