(Cadn.com.vn) - Vừa ra sảnh cơ quan hít chút khí trời thì chộ Hai Nhà báo tất tả dựng xe, gọn lỏn:
- Ngó hộ một tí, làm miếng chi lót dạ đã.
- Đã hơn 14 giờ rưỡi- Bề Tui nhìn đồng hồ- Răng chừ mới ăn?
- Dự hội nghị “bệnh lạ” từ sáng tới giờ mới kết thúc...
- Chà chà- Bề Tui xuýt xoa- Coi ra lâu lâu mới thấy một hội ra... nghị, nhỉ?
- Để ăn rồi Hai kể cho nghe, “bệnh lạ” lạ lắm.
“Đổ bê-tông” xong, Hai Nhà báo lên phòng Bề Tui, tay kéo ghế, miệng liên tù tì:
- Như đã nói, cái lạ thứ nhất là hội nghị “bệnh lạ” này kéo dài từ 8 giờ cho tới đầu giờ chiều kết thúc, quên luôn ăn, nghỉ trưa. Lạ thứ hai là, khi nhiều giáo sư, bác sĩ ở xa như Hà Nội, TPHCM nêu ý kiến đã trễ giờ bay theo lịch thì vị chủ trì hội nghị Cục trưởng Cục Quản lý Khám- chữa bệnh (Bộ Y tế) cương quyết không cho về, bảo “nếu cần thì hủy vé”, bởi vì tầm vóc, ý nghĩa của hội nghị này là rất quan trọng, liên quan đến sinh mệnh của hàng trăm người dân các xã của H. Ba Tơ (Quảng Ngãi) đang ngày đêm hoang mang vì “bệnh lạ”. Nhưng lạ hơn hết là chính vị này sau đó đứng lên tuyên bố “tôi có chuyến bay lúc 14 giờ, có một cuộc họp quan trọng”, rồi... chào hội nghị ra sân bay!
- Ơ ơ...
- Hai còn có chuyện muốn kể. Đó là Hai rất hả lòng hả dạ khi nhiều vị giáo sư, tiến sĩ đầu ngành của Bộ Y tế, các bệnh viện lớn dự hội nghị đều quyết tâm “tìm cho ra” chuyện về căn bệnh lạ nên không nề hà chuyện đói.
- Thật đáng cảm động. Vậy, kết quả có chưa? Cái chi khiến hàng trăm người mắc bệnh, hàng chục người tử vong? Có thuốc chi chữa khỏi không?
- Chưa...
-???
- Hội nghị thống nhất, sẽ tổ chức thêm một hội nghị nữa tại chính nơi phát sinh “bệnh lạ” để tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân gây ra bệnh...
-!!!
Bề Tui