(Cadn.com.vn) - Vi phạm mới bị cưỡng chế, chứ có liên quan gì nhà to hay nhỏ hả Ba Kỳ?
- Thế mới có chuyện để nói, NXD cứ đến KP Ngọc Nam, P. An Phú (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) sẽ rõ.
Qua tìm hiểu NXD được biết, gia đình ông Dương Văn Vĩnh (trú tổ 2, KP Ngọc Nam) làm cái quán chừng 30m2 để buôn bán cải thiện đời sống trên diện tích đất đã được cấp “sổ đỏ”. Mới đào móng thì bị lực lượng chức năng của phường đình chỉ thi công với lý do “lấn đất trường học”. Sau khi được cán bộ địa chính- xây dựng xác định lại ranh giới đất, ông Vĩnh tiếp tục xây dựng quán trên phần đất của mình nhưng vẫn bị ách lại vì xây dựng không có giấy phép... Đến ngày 21-3, Chủ tịch UBND P. An Phú quyết định cưỡng chế việc xây dựng trên.
- Vậy cho người dân “xin phép” vậy?
- Không được Ba Kỳ ơi! Có lý do hết đấy, bởi theo Chủ tịch UBND P. An Phú Nguyễn Thị Trinh: Hiện phường đang nằm trong quy hoạch nên phải xử lý triệt để tình trạng xây dựng nhà trái phép nhằm không gây khó khăn cho công tác quy hoạch, bồi thường giải tỏa mặt bằng về sau. Địa phương đã làm việc, giải thích cho ông Vĩnh thấy được việc xử lý của phường hợp tình, hợp lý, trên cơ sở vận động người dân chấp hành.
 |
|
Ông Trần Văn Ta, khối phố trưởng Ngọc Nam, An Phú (Tam Kỳ) xây nhà vào năm 2011, nay chỉ để chất củi. |
- Vậy sao những căn nhà bề thế “cùng thời” cách đó vài trăm mét sao không bị cưỡng chế?
- Làm chi có Ba Kỳ, NXD đã hỏi cán bộ địa chính-xây dựng P. An Phú và được khẳng định: Đầu năm 2012 đến nay, tại tổ 2, KP Ngọc Nam không có ai đến xin làm thủ tục tách thửa và giấy phép xây dựng nhà.
- Hổng dám đâu. Đơn cử nhé, ông Nguyễn Văn Bình mua lại đất của ông Nguyễn Xuân Hồng (không phải là đất thổ cư) làm nhà vừa xong, cửa còn chưa đóng; cạnh đó nhà của ông Dương Văn Lực xây trong khu vườn của cha ruột; còn tại đường An Hà-Quảng Phú, căn nhà cấp 4 của ông Trần Văn Ta xây xong rồi “để đó” còn gia đình ông Ta hiện ở tại nhà chính cách đó vài chục mét.
- NXD đã hỏi lại lãnh đạo UBND P. An Phú. Và bà Trinh cho biết chưa nghe cấp dưới báo cáo việc có nhiều nhà xây dựng gần khu vực đó, đồng thời cho rằng do lực lượng quản lý đô thị của phường ít người, nhà lại xây dựng trong hẻm nên không biết, để kiểm tra lại.
- Nghe không ổn lắm NXD nhỉ.
- Quả vậy, trao đổi với NXD, Bí thư chi bộ KP Ngọc Nam Nguyễn Văn Minh, thẳng thắn: Lãnh đạo phường nói không biết xây dựng nhà tại tổ 2 là thiếu trung thực, vì họp chi bộ hằng tháng tôi cũng nói. Với trách nhiệm của mình, tôi lên phường gặp chính quyền báo rồi, phường không xử lý. Nhà xây to đùng mà cán bộ quản lý bảo không biết là vô lý.
N.X.D