(Cadn.com.vn) - Đúng 7 giờ 30, chiếc xe chở đồng chí Nông Đức Mạnh-Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng, chính quyền thành phố dừng lại ở thôn Phú Túc, xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), nơi tổ chức họp. Bà con ùa ra, vây quanh Tổng Bí thư, chân tình, ngây ngất như đón người thân trở về gia đình. Những cái bắt tay, những nụ cười rạng rỡ. Tất cả tạo nên sự đầm ấm đến nao lòng.
Phú Túc là thôn duy nhất của xã Hòa Phú có 78/97 hộ bà con dân tộc Cơ Tu. Cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn vất vả. Tuy đã định canh nhưng bà con chưa biết cách phát triển sản xuất, đẩy mạnh chăn nuôi, tăng thu nhập trên chính mảnh đất của mình. Trong những năm qua, chính quyền thành phố và huyện Hòa Vang đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các chính sách kinh tế, cải thiện cơ bản đời sống vật chất, văn hóa cho người dân nơi đây. Thôn Phú Túc đã có điện thắp sáng, có trường tiểu học cho con em bà con dân tộc, có trạm xá, có đường vào từng nhà dân. Sau khi nghe chính quyền xã báo cáo tình hình, đồng chí Tổng Bí thư ân cần: “Đồng chí Chủ tịch xã nói có đúng không? Bà con ta cho thêm ý kiến. Tôi muốn được nghe chính bà con phản ánh nguyện vọng của mình”.
Sau giây phút ngập ngừng, đã có nhiều cánh tay giơ lên xin được phát biểu. Chị Đinh Thị Năm, người Cơ Tu nêu ý kiến: “Bà con người Kinh lên sinh sống ở cùng thôn chúng tôi còn nghèo lắm. Chúng tôi muốn chính quyền hãy giúp đỡ họ như giúp đỡ bà con dân tộc tôi xóa nhà tạm, bớt cái tiền học cho con trẻ. Chúng tôi cùng là một nhà mà”. Còn anh Lê Văn Nghĩa, trưởng thôn lại nêu ý kiến: “Chúng tôi được học cái chữ rồi nhưng để đủ hiểu kiến thức tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống thì còn khó lắm. Chúng tôi muốn được tập huấn theo từng thời vụ, như khi nào gieo mạ, khi nào cần tăng thêm phân bón”.
Lắng nghe chăm chú người dân nói, chốc chốc Tổng Bí thư lại đặt câu hỏi: “Trong xã có còn ai mù chữ không? 3 em đã học hết cấp III, ai đã được đi làm tại huyện, xã chưa? Nguồn nước sinh hoạt của bà con ra sao? Nhiều nhà đã có tivi, đài chưa?...” Cứ thế, Tổng Bí thư hỏi, bà con chân thật trả lời. Nói chuyện với bà con Cơ Tu ở Phú Túc, Tổng Bí thư đã nêu lên truyền thống đấu tranh giữ nước và xây dựng đất nước của dân tộc ta. Có được độc lập, tự do ngày hôm nay, bà con có được cuộc sống khác xưa chính là bắt nguồn từ sức mạnh của phẩm giá, trí tuệ, của sự đoàn kết trong từng con người Việt Nam, trong từng dân tộc anh em cùng sinh tồn trên dải đất Việt. Bằng những dẫn chứng sinh động gần gũi với thiên nhiên, cuộc sống của đồng bào, đồng chí Tổng Bí thư đã nêu lên những kinh nghiệm để bà con biết cách chăm lo cuộc sống của chính mình, đẩy xa cái đói vươn lên làm giàu. Muốn có được điều này, Tổng Bí thư mong muốn bà con phải học, học để mở mang kiến thức, tiếp thu cái mới, biết chăm lo cho tương lai. Tổng Bí thư cũng gợi ý để chính quyền địa phương mạnh dạn giao đất, giao rừng, hướng dẫn cho bà con cách làm kinh tế vườn, chăn nuôi, trồng rừng, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe. Hướng về phía chị Đinh Thị Năm, đồng chí Tổng Bí thư nói: “Cảm ơn chị đã nói lên nguyện vọng của đồng bào Kinh ở đây. Tấm lòng của bà con thật đáng trân trọng, thể hiện tình đoàn kết, đùm bọc thương yêu nhau của bà con. Với những con người giàu lòng nhân ái, biết tương thân, tương ái như vậy, tôi tin Phú Túc sẽ mau tiến bộ, đúng như cái tên rất đẹp, rất giàu ý nghĩa của mình. Phú nghĩa là giàu sang, khá giả, còn Túc là đầy đủ, trọn vẹn”.
 |
|
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo TP Đà Nẵngvà lãnh đạo CATP, Báo CATP Đà Nẵng nhân dịp Tổng bí thưvề công tác tại TP Đà Nẵng năm 2005 |
Chia tay bà con Phú Túc lúc 8 giờ 20 ngày 19-9, đồng chí Tổng Bí thư đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lữ Thị Ngọ, tại thôn Hội Phước, xã Hòa Phú. Ở tuổi 89, mắt đã mờ, tai đã nặng nhưng mẹ rất vui khi biết mình được vị lãnh đạo cao nhất nước đến thăm. Cầm đôi bàn tay nhăn nheo, run rẩy của mẹ, đồng chí Tổng Bí thư ân cần hỏi thăm cuộc sống của mẹ, động viên mẹ ráng sống để chứng kiến đất nước đổi thay từng ngày, con cháu mẹ thành đạt, lớn khôn.
Về lại huyện Hòa Vang, nói chuyện với cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, đồng chí Tổng Bí thư căn dặn các cấp chính quyền phải thật sự gần dân, lắng nghe nguyện vọng của dân, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân.
“Dân đói, dân nghèo, lỗi phần nhiều là do các đồng chí. Người dân theo Đảng nhiều hay không cũng bắt đầu từ chính việc làm của các đồng chí. Muốn hiểu cuộc sống của người dân, người cán bộ phải nhìn vào từng bữa ăn của dân. Điều đó có nghĩa là cán bộ phải gần dân, hiểu dân và chia sẻ với dân”.
Khi nghe chính quyền huyện báo cáo khó khăn lớn nhất của huyện Hòa Vang hiện nay chính là giải tỏa, di dời để quy hoạch bố trí lại dân cư theo chủ trương chung của thành phố, là bố trí tái định cư cho nhân dân trong khu vực giải tỏa, đồng chí Tổng Bí thư đã căn dặn chính quyền thành phố, huyện Hòa Vang cần làm ngay những phần việc để ổn định cuộc sống cho người dân trong diện giải tỏa, ổn định nơi học hành cho các cháu và nỗ lực giải quyết việc làm cho người lao động. Ổn định lòng dân, tạo sự đồng thuận giữa Đảng, chính quyền và nhân dân là mục tiêu mà đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và mỗi đảng viên cộng sản phải phấn đấu đạt được. Khi nói về những chuyển đổi trong quá trình thực hiện CNH-HĐH đất nước, đồng chí Tổng Bí thư nêu quan điểm: Phát triển nhanh nhưng phải bền vững bởi có những cái không thể làm lại, chính vì vậy các cấp ủy Đảng, chính quyền phải bám vào những định hướng của Đảng, phải biết tận dụng trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương.
Trước đó, trong cuộc gặp mặt với các thầy cô và học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chiều 17-9, đồng chí Tổng Bí thư nói: "Chúng ta có thể nghèo về vật chất, khó khăn về kinh tế nhưng trí tuệ Việt Nam không nghèo. Chúng ta cần xây dựng đất nước ta bằng chính sức mạnh nội lực đó”.
“Học văn hóa khó, vậy học làm người có khó không?”. Câu hỏi của đồng chí Tổng Bí thư vừa dứt thì cả hội trường Trường Lê Quý Đôn đã vang câu trả lời: “Dạ có”. “Đúng, rất khó. Nếu muốn làm tòa nhà cao tầng thì nền móng phải chắc, còn muốn làm người có nhân cách, tri thức thì 12 năm cắp sách đến trường chính là những năm các cháu phải rèn luyện cả nhân cách, cả trí tuệ, sức khỏe. Trong những năm này, nhà trường, gia đình, xã hội có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Trách nhiệm của các thầy cô rất lớn, phải thực hiện cho được mục tiêu đào tạo, giáo dục. Khi nói về sự ưu đãi của thành phố, sự kỳ vọng của nhân dân đối với những thế hệ học sinh đang theo học tại Trường chuyên Lê Quý Đôn, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và học sinh trong trường. Đồng chí yêu cầu không để có bất cứ một tiêu cực nào có điều kiện tồn tại tại đây. Đến thăm các phòng học tập, sinh hoạt, vui chơi của học sinh, đồng chí Tổng Bí thư căn dặn Ban Giám hiệu nhà trường cần hài hòa giữa thực tế cuộc sống ngoài xã hội với môi trường sư phạm trong nhà trường, đừng để các em thiếu kiến thức cuộc sống. Lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư khiến những ai có mặt đều cảm động bởi ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó chỉ có thể xuất phát từ một tâm hồn cao đẹp, đầy lòng nhân ái. “Bác mong các cháu học tập tốt, rèn luyện tốt”-lời đồng chí Tổng Bí thư không chỉ dành riêng cho thầy trò Trường Lê Quý Đôn mà chắc chắn sẽ song hành cùng những bước trưởng thành của các thế hệ mai sau.
Thật xúc động khi đồng chí Tổng Bí thư đến thăm Công ty Hữu Nghị, một đơn vị mới 10 năm thành lập nhưng liên tục phát triển sản xuất, tăng nhanh giá trị xuất khẩu, đời sống của hơn 3.000 công nhân luôn đảm bảo ở mức khá. Đồng chí Tổng Bí thư thăm các phân xưởng sản xuất, thăm khu hành chính, thăm bếp ăn tập thể của công nhân. Đi đến đâu, đồng chí cũng ân cần hỏi thăm về đời sống, về thu nhập, công việc làm của mọi người. Lắng nghe các kiến nghị của doanh nghiệp, phân tích những ưu khuyết của nền kinh tế thị trường trong tình hình hiện nay của Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư còn căn dặn lãnh đạo công ty phải chăm lo hơn nữa đến đời sống của công nhân để công nhân có điều kiện gắn bó lâu dài với công ty.
Đến thăm đội ngũ công nhân và kỹ sư đang xây dựng hầm đèo Hải Vân, mặc dù công trường đang còn ngổn ngang song đồng chí Tổng Bí thư vẫn quyết định vào tận nơi anh em đang thi công những mét cuối cùng trước khi thông hầm kỹ thuật nối liền hai bên Bắc-Nam Hải Vân.
Không thể ngờ sẽ được gặp đồng chí Tổng Bí thư ngay giữa hầm đèo, hàng chục công nhân đang thi công ùa ra, vây quanh, trò chuyện cùng đồng chí Tổng Bí thư. “Anh em khỏe không? Làm việc căng thẳng thế này nhưng chế độ, quyền lợi có đảm bảo không? Đây là công trình quan trọng có sự tham gia giúp đỡ kỹ thuật của chuyên gia nước ngoài, tôi mong anh em công nhân ta cố gắng học hỏi kinh nghiệm của họ để lần sau mình tự chủ làm được công trình cho đất nước mình. Anh em làm được không?”. Tiếng “Dạ” râm ran, vang vọng.
Chiều dần xuống, chúng tôi trở về tòa soạn, chuẩn bị cho công việc của mình. Song, những cử chỉ, lời căn dặn chân tình, ấm áp, sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cán bộ, nhân dân suốt 2 ngày qua cứ văng vẳng bên chúng tôi. Tôi chợt nhớ đến những bàn tay rối rít của các chị công nhân từ trên tầng 2 của Công ty Hữu Nghị vẫy chào đồng chí Tổng Bí thư. Khi đó, giơ hai tay để đáp lễ mà đôi mắt đồng chí Tổng Bí thư ngấn lệ.
Hồng Dung