Lời kể của nhân vật chính
(Cadn.com.vn) - Đặt chân vào ngôi nhà cũ kỹ ở tổ 12, thị trấn Hà Lam, H. Thăng Bình (Quảng Nam), cách ngã ba Cây Cốc nằm trên Quốc lộ 1A chừng 150m, một người đàn ông gầy guộc đón chúng tôi và giới thiệu là Lê Vân (1954). Niềm nở và không ngại ngần, ông Vân kể về câu “chuyện tình” của mình với bà Phạm Thị Sang. Ông lấy bà Sang khi mới 22 tuổi, còn vợ ông 19 tuổi. Gia đình hai bên đều nghèo nên lễ cưới tổ chức đơn giản, sau đó ông đi làm thuê còn bà ở nhà sinh và nuôi con, cáng đáng việc nhà. Tình yêu giữa hai người cứ lớn dần theo ngày tháng, bằng 7 đứa con...
Vào ngày 3-2-2003, khi ông đang đi làm xa (Gia Lai) thì bà Sang ở nhà lên cơn nhồi máu cơ tim và qua đời. Nghe tin vợ mất, ông nén đau thương vội vã về nhà làm đám tang cho vợ. Nhưng vẫn chưa dứt nỗi đau thương, ngày ngày ông vẫn lên mộ vợ, có đêm ông còn ngủ lại bên mộ. Cứ như thế hơn một năm trời. Khi gặp mưa gió, ông lại đào đường hầm xuyên đến mộ vợ để ngủ cho ấm Không thể để đứt lìa tình yêu của mình, ông quyết định đào xác vợ để đem về nhà. Chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết, 11h đêm 16- 10- 2004, sau ngày vợ chết đúng 20 tháng, ông đã lặng lẽ trốn 7 đứa con của mình ra đào mộ vợ lên. Việc hòan tất thì đã 3 giờ sáng, sợ có người nhìn thấy, lời qua tiếng lại không hay, ông quàng xác vợ vào khăn và về nhà. Sau đó, nghe tin ông mang xác về nhà, chính quyền địa phương đã vận động ông mang xác đem chôn lại trong mộ và cho người đổ cát lên. Nhưng 4 tháng sau, thì ông nặn một bức tượng giống với khuôn hình người vợ của mình và sau đó lén đem hài cốt của vợ mình vào giấu ở bên trong. Và bắt đầu ngủ cùng “bức tượng vợ” ấy.
Không hề giấu diếm, ông dẫn chúng tôi vào tận mắt chứng kiến “người vợ“của mình. Nếu không được kể trước chúng tôi cũng đã nhầm, vì bức tượng bằng đất trước mắt có khuôn vừa y như người thật. Vừa giới thiệu với chúng tôi rằng đây là một “kỳ công” của mình, ông Vân vừa khẽ khàng sửa lại cúc áo cho người vợ “tượng” của mình. Khi chúng tôi đề nghị cho xem bên trong tượng có thực sự có xương không, ông Văn từ chối khéo “Các khớp xương làm lại rất khó mà hiện tại gia cảnh tôi rất nghèo, để có tiền mua vật liệu về làm lại không đủ”. Tuy nhiên, ông Vân vẫn khẳng định, trong tượng vợ mình có xương và kể rằng hằng ngày ông vẫn thường thức dậy sớm, thay và giặt quần áo cho “vợ “ mình rất tươm tất. Sau một ngày đi chẻ đá, về nhà có chuyện gì ông cũng tâm sự với “vợ” như thể bà Sang đang hiện hữu trong nhà. Đêm, ông vẫn ôm vợ ngủ bình thường như chưa hề có bất kỳ một cuộc chia ly sinh tử nào. Giờ ở với ông là một đứa con trai út, Lê Quốc Hoàng Tuấn (1997), 6 người con khác đều đã yên bề gia thất.
 |
|
. Ông Vân đang sửa lại cúc áo cho "vợ". |
Chính quyền địa phương bỏ ngỏ?
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề của ông Vân, ông Trần Trọng Sanh, Chủ tịch UBND Thị trấn Hà Lam cho biết: Từ năm 2004, xã đã từng vận động và đã cho người đi chôn lại xác bà Sang. Còn chuyện bấy lâu nay ông Vân đem hài cốt vợ về giấu trong bức tượng thì không hề nghe bất kỳ thông tin nào từ phía cơ sở. Về hướng xử lý, ông Sanh thổ lộ: “Về mặt pháp lý thì rất khó xử phạt ông Vân, vì trong khung hình phạt chỉ có tội đào bới mồ mả, gây mất vệ sinh công cộng... Nói thật là rất khó để xử lý theo hướng pháp luật, chỉ có vận động theo hướng tự nguyện, tự giác đem chôn lại hài cốt bà Sang”.
Theo trung tá Phan Văn Ngạt, Trưởng CA Thị trấn Hà Lam, ông Vân có dấu hiệu tâm thần. Trước đây, chính quyền đã định đưa ông đi cơ sở chữa bệnh, nhưng sau đó xét đến yếu tố tế nhị nên chỉ buộc gia đình cam kết sẽ quản lý chặt chẽ, không cho ông Vân gây ảnh hưởng đến cộng đồng. “Riêng về việc ông Vân có làm tượng thì chúng tôi có biết nhưng theo như nguồn tin của chúng tôi thì bên trong không hề có xương bà Sang như lời ông Vân khẳng định- trung tá Ngạt nói- Tuy nhiên sự việc này đã gây mất ổn định trong cộng đồng làng xa. Riêng việc kiểm tra xem tượng có xương người không thì hiện tại vẫn chưa nhận được chỉ thị của cấp trên. Bên cạnh đó, việc ông Vân đem xác vợ về không ảnh hưởng đến ANTT, vệ sinh môi trường cũng như tinh thần, sức khỏe của khu vực thôn 12 nên rất khó xử lý”.
Theo thông tin của chúng tôi nhận được, không chỉ từ lời khẳng định của ông Vân mà ngay cả những hộ dân sống chung quanh đều cho rằng trong tượng có hài cốt bà Sang. Việc ông Vân mang hài cốt vợ mình về giấu trong tượng thực hư thế nào cần được các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra để có hướng xử lý, tránh gây hoang mang trong nhân dân đồng thời giúp ông Vân chữa trị bệnh, tránh tạo một tiền lệ không hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 |
|
Ông Vân và người con trai út- Lê Hoàng Quốc Tuấn đang bế cháu. |
Hương Nguyên