>> Đà Nẵng: Một đại úy cảnh sát hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
(Cadn.com.vn) - Khoảng 16 giờ 45 hôm qua (21-9), bầu không khí tang thương bao trùm cả khoa Hồi sức sau mổ (Bệnh viện Đà Nẵng) sau khi nghe hung tin: Đại úy Phan Công Việt (1977, trú thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng), cán bộ Phòng CSĐTTPVTTXH (PC14 - CATP) hy sinh khi truy bắt các đối tượng truy nã. Hai đồng chí đại tá Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc CATP cùng nhiều đồng đội của Việt không sao cầm được nước mắt khi mất đi một người đồng chí, đồng đội luôn tận tụy với công việc...
Khoảng 14 giờ ngày 21-9, đại úy Phan Công Việt (1977) và thượng sĩ Ngô Thanh Đông, cán bộ Phòng CSĐTTPVTTXH (PC14 - CATP Đà Nẵng) cùng 3 đồng chí cùng Phòng công tác được lãnh đạo Phòng PC14 giao nhiệm vụ truy bắt các đối tượng truy nã trong một chuyên án khi chúng xuất hiện tại đường Phạm Văn Đồng, TP Đà Nẵng. Trong lúc đang vây bắt một số đối tượng có liên quan thì bất ngờ hai đồng chí Việt và Đông bị một đối tượng khác (sau này xác định cũng là đối tượng truy nã trong chuyên án, tên Phạm Đình Dương - 1965, trú số 3/28/14, kiệt 1-Cao Thắng, P. Thanh Bình, TP Đà Nẵng) lao vào dùng dao đâm bị thương, trong đó đồng chí Việt bị trọng thương.
 |
|
Vợ của đồng chí Việt đớn đau khi hay tin chồng hy sinh. |
Lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng bắt được Dương, đồng thời khẩn trương chuyển đồng chí Việt và Đông vào cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Biết tin đồng chí Việt đang lâm cảnh nguy kịch, lãnh đạo Ban Giám đốc gồm đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc lập tức có mặt tại bệnh viện túc trực, theo dõi diễn biến tình hình của hai đồng chí, an ủi, động viên những người thân, đồng thời huy động những đồng chí trong lực lượng có cùng nhóm máu với đồng chí Việt đến bệnh viện túc trực phòng trợ giúp khi cần truyền máu cấp cứu.
Theo các bác sĩ bệnh viện thì đồng chí Việt nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch với 2 vết thương đâm thấu tim (mỗi vết rộng khoảng 2cm), mạch, huyết áp không đo được, không thở; đồng tử giãn tối đa, máu từ vết thương ra bầm đen; da, niêm mạc nhợt nhạt. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã chuyển thẳng đồng chí Việt vào phòng mổ, tiến hành phẫu thuật. Mặc dù các y, bác sĩ đã tận tình cứu chữa, tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đồng chí Việt đã hy sinh.
 |
|
Người thân đồng chí Việt đau xót trước tin đồng chí hy sinh. |
Nhận tin đại úy Phan Công Việt hy sinh, bầu không khí tang thương đã bao trùm khắp khu hành lang khoa Hồi sức sau mổ (Bệnh viện Đà Nẵng). Nỗi tiếc thương, những dòng nước mắt lăn dài trên khóe mắt nhiều CBCS CATP Đà Nẵng có mặt. Người mẹ từng mang nặng, dứt ruột sinh ra đồng chí Việt đã cạn khô dòng nước mắt khóc con, những tiếng khóc xé lòng: “Việt ơi, đừng bỏ đồng đội! Việt ơi, mày đi sao mà thảm quá!...” khiến người dân, những đồng đội của đồng chí Việt đau đớn tột cùng.
Người đồng đội cũ trước đây của anh, đại úy Trần Mạnh Tiến (bây giờ công tác tại Phòng CS Môi trường (PC36) nghẹn ngào: “Đồng chí Việt năng nổ lắm, nhiệt tình trong công việc lắm. Thật tiếc, vì sự nghiệp chung, Việt đã quên mình hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ”. Vậy là TP Đà Nẵng, lực lượng CA chúng ta lại quặn đau khi mất một công dân, người đồng chí, đồng đội thân yêu. Vì việc nước, vì cuộc sống bình yên cho cộng đồng, đồng chí đã xả thân, anh dũng ngã xuống.
Rồi đây, tên tội phạm gây ra tội ác tày đình Phạm Đình Dương sẽ phải trả giá. Được biết, tên Dương là đối tượng hình sự mang trên mình 3 tiền án về các tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Cố ý gây thương tích”, “Chống người thi hành công vụ”. Những vết đen ấy, tất cả chúng ta đều tin, pháp luật sẽ giành cho y những hình phạt thích đáng nhất.
 |
|
Đại tá Nguyễn Văn Sơn trao đổi thông tin với báo chí về sự hy sinh của đồng chí Việt. |
 |
|
Đồng đội, đồng chí đang an ủi, động viên mẹ đồng chí Việt. |
  |
|
Phạm Đình Dương và con dao tên Dương dùng đâm anh Việt. |
Công Hạnh